1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cái hay & cái dở của người Mỹ & người Việt ở hải ngoại!

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi thuyenxaxu, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    cái hay & cái dở của người Mỹ & người Việt ở hải ngoại!

    Bản thân Thuyền là one of them nên Thuyền không dám viết ra trước những quan điểm so sánh với người VN bên VN .

    Tuy nhiên, nếu các bạn open-minded, chịu khó để ý , thì có thể các bạn sẽ tránh đi vào vết xe đổ trước và thành công hơn đó !

    Sống càng lâu bên đây sẽ vô hình trung bị nhiễm từ từ lúc nào mà không hay . Đến khi biết thì nó đã thành habit, khó bỏ được . Có cái dở cũng có cái hay .

    Cuộc sống & sự nghiệp thì có nhiều cái hay lắm .

    Nhưng iêu đương thì te tua de l''amour á !

    Ai đó có gan thì viết ra hết xem nào ... hihih !
  2. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    VN hay xài giờ cao su wá, đi bất cứ buổi tiệc nào cũng fải ngồi ngóng cổ chờ . Thử đãi đúng giờ một lần đi để những người đi trể lần sau có đi đúng giờ không cho biết !!!! Đám cưới của itakeni nhất định đãi đúng giờ, ai đi trễ mất chỗ ráng chịu Đúng là chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng
  3. mikiki

    mikiki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Bravo bạn Itakeni
    Đúng như bạn nói đây là một tật xấu cần phải bỏ đi của phe ta !!! Nói chung nguời Asian hay Chinese cũng chuyên môn đi trễ - thế mà có câu các cụ nói ngày truớc là Ăn cỗ đi trước lội nước đi sau mới lạ chứ !!! mấy nguời Mỹ mà đuợc mời đi ăn đám cuới Việt 1 lần là sợ ngay !! mời giờ cao su mà ...6 giờ PM có nghĩa là 8 giờ (maybe if we are lucky !!!) một lận mình đuợc mời đi ăn 1 tiệc cưới 1 bạn thân . trong thiệp đề 6 PM ...đúng sáu giờ chiều mình có mặt sau khi lái xe từ xa đến mất 4 hours !!! Gặp ngay cô dâu chú rể đang lăng xăng khiêng bàn và chưa đâu vào đâu - họ còn cả gan hỏi mình là sao đến sớm thế nữa chứ
    Thật đúng với câu ranh ngôn :
    Không ngủ trưa không phải là Mễ,
    Không đi trễ không phải là Việt Nam !!!
    Yes - Let''s hope the next generation sẽ bỏ đuợc tật này . Mà này cứ mời ăn ở hotel Mỹ xem bà con đến đúng giờ lắm đấy !!! như thế là thế nào ???
    Hình như còn 1 tật nữa là hay chê - cái gì cũng chê - chê ỏng chê eo - ăn cái gì cũng không bao giờ ngon bằng nhà nấu hihihi chả biết có ai gặp bạn có tình hay chê này không - người Mỹ thì nguoc lại hay khen trước và nói thêm tuy nhiên có thể làm better như sau blah blah blah !!!
    chúc các bạn 1 chiều vui
    Mikiki
    Mà này các bán có đọc câu truyện Nguời Trung Quốc Xấu Xí chưa nhỉ !!!
  4. j4unm2

    j4unm2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    nhiều lúc sao thấy buồn vì một số người là người Vn từ trong máu nhưng cứ ngĩ mình là người Mỹ chính gốc.
  5. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Cái này thì "phũ phàng" nhưng quả là có thật đó !
    Càng sống lâu bên đây lại càng muốn trở lại gần gũi với VN hơn . Càng thich nhạc VN và càng khoái ăn đồ ăn VN hơn . Có lẽ, lá rụng về cội .
    Mấy người bạn bảo Thuyền: "Nhìn mấy đứa bây giờ mới sang, hihih, tụi nó ... còn Mỹ hơn cả mình nữa !"
    Biết sao bây giờ !
    Tuy nhiên, bạn cũng phải cẩn thận khi đưa ra quan điểm này . Không có người Mỹ nào là người Mỹ chính gốc cả . Mỹ là một hợp chủng quốc . Dân chính gốc là dân mọi da đỏ á !
    Có một chuyện mà bạn sẽ phải biết đến nếu bạn thi vô quốc tịch Mỹ bên đây . Chuyện dí dỏm nhưng muốn nhấn mạnh về định nghĩa cúa "American"
    Ở phi trường, nhân viên quan thuế chặn 2 người . Một công dân Pháp gốc Việt , ông ta bị lai Pháp 2 đời và mất bay luôn cả cái họ VN (vì mẹ ông lấy Pháp) . Và người kia la một bà Chinese quốc tịch Mỹ biết lõm bõm tiếng Mỹ mà thôi .
    "Ông có phảI người Pháp không ", nhân viên phi truong hỏi .
    "Dạ không . Tôi là người Việt, nhưng quốc tịch Pháp", ông Pháp trả lời .
    Còn bà tàu thì tự tin : "Yes. I''m an American "
    Anh bạn, qua đó, giúp cho bạn hiểu một phần nào cái lối suy nghĩ của dân Mỹ bên đây . Dân tứ xứ hợp lại và thành Mỹ mà thôi .
    Còn bên Europe, hoặc các nước có văn hóa truyền thồng ngàn ngàn năm, họ rất kỹ trong việc phân biệt ai là ai á !
    Có thể , ý của bạn là nói về văn hóa chứ không phải là "dân Mỹ chính gốc" vì không có dân Mỹ chính gốc đâu ! Có dân Mỹ gốc Việt, dân Mỹ gốc Do Thái, dân Mỹ gốc Ý etc ... mà thôi .
  6. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Cái này nổi tiếng đến mức hôm bữa đi ăn đám cưới của anh bạn VN, họ xếp Thuyền vô chung với bàn của mấy người bạn Mỹ của họ đặng nói chuyện cho rôm rả keep them enjoyed the long ceremony .
    6 giờ tiệc bắt đầu . Chỉ có mình Thuyền ung dung tự tại một mình một bàn mãi đến 8 giờ thì họ mới show up .
    hihih Các ông bà Mỹ bảo trợ của người bạn, họ cười giả lả và giải thích cho Thuyền biết là các bạn VN của họ, ai cũng warned họ trước là ... "phải đi trễ dự tiệc đám cưới thì mới đúng phong tục dân Việt xứ Mỹ" á ! hihihi
    Mèn đét ui, Thuyền đành phải khen ngược lại họ : "You guys are soooo Vietnamese, even more than myself !"
    Không hiểu đám cưới bên VN mình, quan khách có đi trễ như bên đây hông nhỉ ! Trời ơi là trời, tui cầu trời kỳ này về chơi, có ai hào phóng mời tui đi ăn đám cưới VN cho biết hương vị quê hương ra sao ghê ... Có ai hông vậy ? Nếu có ai, hihih, nếu là con chai, tui sẽ kết nghĩa bàn nhậu (hông phải kết nghĩa vườn đào như tam quốc chí à nha) liền đó ! Sinh hông cùng ngày, nhưng nhất định nốc bia nốc rượu thì phải cùng một .. giây á ! hihi
    Còn nếu là con gái mà mời Thuyền tui đi ăn đám cưới, muốn ăn híp tui kiểu nào cũng được hết á ! hihihi
    Tui mún đi ăn đám cưới VN cho biết quá đi ...
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Có một cái dở của dân Mỹ gốc Việt bên này, hihih, nói rõ ra hơn là của mấy cô mấy bà có chồng, đụng một cái là họ đe .. "ly dị chồng" ngay lập tức !
    Nhất là bên Cali .
    Thằng bạn của Thuyền sống bên Cali . Nó bị ly dị, bảo là, cuộc đời khổ như con chó . Làm bao nhiêu tiền, chia hết cho bà vợ trước trong khi cô ta ung dung tự tại cặp bồ qua loa mà nhất định không tiến thêm một bước nữa với chàng nào cả . Nghe bảo, luật ly dị bên Cali kinh khủng cho các ông chồng lă"m , nhất là nếu họ về VN cưới vợ và đã cưới trên 10 năm ! hihih Thuyền chỉ nghe nói vậy thôi, bạn nào làm về law chắc biết nhiều hơn .
    Cái xứ này, họ bảo vệ quyền lợi phụ nữ ghê gớm . Vì vậy, trong cuộc ly dị, quan toà bao giờ cũng make sure người đàn bà được đền đắp đầy đủ cả !
    Chắc là bên VN không có ghê gớm như bên đây nên con gái bên đó không cần phải hăm he ly dị đức ông chồng hay sao đó !
    (nói xấu đàn bà bên Mỹ xong rùi Thuyền bỏ chạy ... hihihi Đừng wýnh Thuyền đó nha các cô . Để thuyền thanh minh tiếp phía dưới đây )
    Nè nha, đây là Thuyền nghe nói thui chứ chắc đa số con gái VN mới sang Mỹ thì chắc chưa bị nhiễm cái "quyền hăm ly dị" kia đâu hén ! hihih
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 09:31 ngày 05/01/2005
  8. click_on_me

    click_on_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    hihihi. Thuyền..vậy khi nào Thuyền về VN..nếu ghé HN...gọi em...em đưa Thuyền đi ăn cưới cho biết thế nào là giờ cao su luôn..Cao su cứ phải gọi là hàng kilomet...Nếu chẳng may ngày Thuyền về không trùng với đám cưới nào em quen thì đi đường gặp đám cưới nào thì chúng mình cứ táp vô..Ra bưu điện mua cái phong bì 200đồng..bên trong nhét tờ giấy rồi gập đôi lại...Vô đám cưới cũng đưa tiền mừng cho cô dâu chú rể đàng hoàng rồi chúng mình cùng nhau ~~Yum Yum ~~...lúc đó họ confuse..chẳng cần biết chúng mình là khách mời của ai đâu..Ăn uống xong xuôi mình té..hihihi
    Nhưng mừh Thuyền ơi...em không phải là bạn chai bạn lọ gì đâu...Là bạn gái Thuyền chịu đi chung không...sau đó làm slave cho em nhá....
  9. ThuongBrian

    ThuongBrian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    TB thì thấy không hẳn thế. Đám cưới gần đây nhất mà TB có dịp tham dự ở Vietnam rất đúng giờ đấy chứ. Cái này có lẽ là do ban tổ chức của từng đám cưới thôi.
    Cái tật giờ cao su của người Vietnam thì cũng phải còn lâu mới khắc phục được bởi vì nó xuất phát từ thói quen của nền nông nghiệp lúa nước mà, hihihi.
    Đám cưới ở Vietnam bây giờ không còn được vui vẻ trang nghiêm như trước nữa. Hình như mọi người chỉ đến để ăn thôi, ăn xong không ai được quên nghĩa vụ "bỏ phiếu", hiihhi
    u?c netwalker s?a vo 01:10 ngy 06/01/2005
  10. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    hihih Có thiệt hông vậy nè ! hihih Đi đám cưới kiểu đó, lỡ bị bắt gặp phát giác, họ rượt wýnh, anh không thể kịp bồng em chạy thoát thân đâu đó nha ! hihih (nói nhỏ với mọi người : tại 2 tay còn bận ôm đồm bia rượu mờ)
    Tháng 2 đến tháng 5 đó, ráng bên đó làm quen cặp nào mùi mẫn đang âm mưu tiến đến hôn nhân lập tức đi em ! hihih Có gì, để anh xã giao với chú rể, năn nỉ him cho anh làm phù rể (và em là phù dâu) cho oai phong 1 tí !
    Nè, cho Thuyền thắc mắc, "ăn uống xong rồi té" là sao vậy ? hông hiểu ! "té" là bỏ chạy ? Hay là "té" là trong cái expression ... hihih (this is just one of my dream, guys) gì gì "fall in L." vậy ? hihih

Chia sẻ trang này