1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cái hay & cái dở của người Mỹ & người Việt ở hải ngoại!

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi thuyenxaxu, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Peanut_butter

    Peanut_butter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    2
    HÌ, em chỉ toàn đọc thôi nhưng hôm nay ngứa miệng cũng muốn vào nói vài câu .
    Cảm ơn anh thuyền đã làm cho box Mỹ này sôi động hẳng lên . Em rất thích mấy bài viết của anh, có lẽ vì câu chữ thì đơn giản ko màu mè hoa lá, nhưng thông tin thì bao la .
    Hôm nọ đọc trên tờ Chicago Tribune có một bài của tay phóng viên người Mỹ trong mục Travel chê bai Sài Gòn đủ thứ, và bài tiếp theo trong số tới của hắn lại còn có tựa đề là Sài Gòn, một nơi mà bạn ko muốn sống .
    Những gì hắn ta nói thì cũng ko có gì sai nhưng có điều như người ta nói là nếu chỉ nhìn vào cái xấu thì cho dù nó chỉ có 5% cũng sẽ biến thành 100% mà thôi phải ko nào.
    Thế mới biết cùng là người Mỹ cũng có nhiều cách nhìn khác nhau về Vn. Cũng như người Vn khi nhìn người Mỹ hoặt Việt kiều cũng vậy .
    À, còn về vấn đề đặt self-interest lên đầu của chị 6sense ấy, nếu dựa trên psychology thì chuyện đó hoàn toàn bình thường. Vì theo những gì em đã học (mà em thấy cũng đúng nếu ngẫm nghĩ lại) thì phần lớn những hành động của con người, cho dù gọi là vì người khác thì cũng chỉ để phục vụ chính cá nhân mình mà thôi . À, mà cái này nếu em nhớ ko lầm thì ko phải do nhà tâm thần học của Mỹ phát hiện ra nhé .
    Phải nói thẳng là em ở Mỹ 2 năm rưỡi thôi nhưng hình như (hic hic, hy vọng chỉ là hình như) đã nhanh chóng tiếp thu một vài đặc điểm chính của người Mỹ (nhưng may quá vẫn còn giữ lại nhiều điểm của người Vn ). Theo cá nhân em thì những điểm này có phần thuận lợi cho một người học kinh doanh, nhưng những mặt xấu của nó thì phải lên đây nghe ngóng các anh chị để học hỏi thêm . Hy vọng ko ai nói em là mới đi 2 năm đã mất gốc đấy nhá vì thật sự thì mọi người lên đây bàn luận ít nhiều cũng có được cái nhìn khách quan về 2 nền văn hóa Mỹ và VN có phải ko ạ .
  2. j4unm2

    j4unm2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    coi bộ "quán cóc" của thuyền ngày càng làm ăn phát đạt hén, hỉ nộ ái ố đủ kiểu
    nghe khách hàng nhận xét rồiđấy nhé thuyền,ráng phát huy vốn văn việt của thuyền đi nhé và buôn thêm vài món nữa chứ ko chỉ riêng món "việt-mỹ-việt",lúc đó sẽ còn nhiều khách hơn eheheh
  3. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    6sense thấy Peanut nói rất là đúng, nhưng mà có ngoại lệ á. Vì vậy nếu tin là ai làm cái gì cũng vì self-interest thì đôi khi mình lại có cái nhìn thực dụng quá.
    Như bố mẹ thì 6sense biết hy sinh cho mình chỉ vì thương mình mà thôi. Sau bố mẹ thì đến anh chị em cũng vậy. Họ hàng cũng nhiều người lo cho mình. Nói xa đến bạn bè, từ lúc 6sense qua Mỹ đến giờ gặp nhiều người bạn rất tốt, chơi thân lắm. Mà 6sense biết họ cũng làm nhiều điều cho mình chỉ vì tình bạn với nhau thôi.
    Cuối cùng là 6sense nhớ một người mà 6sense coi rất quan trọng: là anh. Tự nhiên viết đến đây lại muốn xin lỗi anh, mặc dù biết anh chẳng bao giờ bắt lỗi mình cả. Cuộc sống thực dụng ở Mỹ, cộng thêm em thì lơ ngơ giữa hai nền văn hoá, để mà em đã hiểu lầm anh nhiều điều. Bây giờ nghĩ lại mới thấy anh thương em, và hy sinh cho em rất nhiều. Tình thương bố mẹ dành cho em thì hiển nhiên, nhưng mà đến khi em biết nói lời cảm ơn bố mẹ, em mới biết anh dành cho em nhiều tình thương đến thế nào. Yêu anh và nhớ anh rất nhiều.
  4. cafe_de_delice

    cafe_de_delice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    trong khi chờ đợi bài anh Thuyền viết về người VN ở Pháp, cho em tham gia ý kiến một chút nhé.
    Chuyện anh kể ở Đức lúc qua đường phạm luật Đáng ra bạn người Đức của anh T phải nói " đúng là dân american và dân Pháp " mới phải. Cái này thì cực kỳ đúng luôn vì dân Pháp cũng làm y như dân American vậy, mà có khi chỉ mỗi Đức là thế thôi chăng ? . Lúc đàu khi mới sang em cứ nghĩ chắc bọn nc ngoài nó tuân thủ luât lệ lắm , cứ phải chờ đến lúc đèn xanh cho người đi bộ mới được sang nhưng mà thực ra thì đâu có phải vậy. Chằng cần quan tâm nó là đèn xanh hay đèn đỏ gì, ko có xe là tất cả ào ào sang tuốt. Nếu có cái xe nào "lạc lõng " chạy tới thì phải dừng lại mà chờ thôi, vì người đi bộ lúc nào cũng được ưu tiên số 1 ! Mà thực ra thì như vậy hay hơn là lúc nào cũng tuân thủ luật lệ cứng ngấc :), làm thế cũng là tiết kiệm thời gian đấy chứ, hơi đâu mà cứ đứng ì ở đấy chờ đèn đổi màu trong khi đường thì vắng teo..

  5. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Hi Peanut_butter,
    Em khen anh ma` em không nhìn lại bài viết của em kìa ... Bài viết của em có nhiều điểm hay ghê . Thấy em còn nhỏ mà nhận xét xâu xắt, anh phục rồi đó nha !
    Thật ra thì các môn tâm lý học vẫn thường nhất mạnh đến "first impression" về một người nào đó hay một sự việc chi đó . Nếu first impression mà là bad, sau đó, mình hay có khuynh hướng chỉ nhìn vào một điểm xấu mà bỏ qua 99 cái tốt . Còn nếu first impression mà là smooth thì dù có 99 cái dở, cũng coi là tốt chỉ vì 1 cái tốt còn lại đó . Đây là tâm lý học giúp cho những người di kiếm job khi phải đương đầu với các cuộc phỏng vấn của employer .
    Vì vậy, anh chàng Mỹ nào đó mà viết bài chê bai SG, chắc là anh ta bị bad impression ngay khi mới được biết về VN .
    Hoặc có khi, truoc khi vê `đó, expectation của anh ta cao quá về VN (vì nghe moi nguoi khen hoài) nên subconciously anh ta đi tìm cái xấu mà khong để ý đê"n những cái tốt nữa . Con người mình, ai cung có một bản năng tìm tòi khám phá cả . Đúng không em ?
    hihih Theo định nghĩa của anh NetWalker thì em là DMG rồi đó nha ! (just kidding)
    Thuyền cũng cảm thấy tiếng Việt mình khá lên rất nhiều từ khi vô đây . Nhưng mà đó chỉ là viết thôi . Còn nói chuyện thì ... hihih, i''ll have more than 2 months to improve my VNese conversation skill hey ...
    Chuyện hỷ nộ ái ố, làm việc stress rồi vô đây đọc và bàn xàm tán dóc chuyện trên trời dưới đất, quả là perfect để giảm stress mà ...
    Trời ơi, mai mốt cần viết thơ tình cua crab con gái VN, chắc Thuyền phải đi nhờ sư tỷ 6sense (gọi sư tỷ để nịnh 1 tí) giúp đỡ tư vấn cho quá ! Gosh ... Thuyền không phải là "anh" mà đoc mấy đoạn này, tim Thuyền cũng ngập ngừng sót mất vài nhịp đập á ! hu hu hu (dzạ, khóc tại tủi thân hihihi)
    hihih Hoàn toàn đồng ý với café !
    Sẵn nói về bên đèn xanh đèn đỏ bên Pháp . Hồi đó, khi Thuyền làm việc bên Paris, tức cười nhất là đèn xanh đỏ bên đó . Đèn không để trước mắt trên cao như bên Mỹ này mà lại ở bên tay phải . Vì vậy, ở ngã tư đèn xanh đỏ, ai đậu xe cũng quẹo cổ một bên nhìn xem khi nào đèn bật thành màu xanh để chạy .
    Có lần, Thuyền quên mất chạy vèo qua bị cảnh sát bắt lại . Nhung mà may quá, cảnh sat nice lắm . Thấy là người nước ngoài , lại thấy cái thẻ làm viec của Thuyền co tên sở là Nortel, họ tha ngay . Họ còn la lên gì gì là "la defense" á ! Về sau, mấy nguoi bạn đồng nghiệp của Thuyền mới bảo là, ở ben pháp, nortel matra là làm contract cho bo quoc phòng của phap nen khá là noi tiếng . hihih Trùng hợp thôi .
    Buổi tối đi chơi bar về, đường trong thành phố nhỏ xíu nhưng xe nào cũng phóng như điên trên 100 km một giờ . Cảnh sát cũng speeding luôn . hihih Thảo nào mà cong chua Dianna bị chết trong mot trong mấy cái tunnel bên đó . Ai ben đó cung chạy quá tốc độ cả mà cảnh sát hình như dễ lắm .
    Thuyền rất thich cuoc song bên đó .
    Hình như đa số nguoi Viet o bên Europe, ai cung thích Paris cả .
    Người dân VN bên Pháp, con gái ai cũng stylish mà elegance hết đó . Thuyền thấy là, bên Mỹ này, 95% con gái là mặc đồ xuề xoà . Còn 5% là rất đẹp và chăm sóc cho trang phục và bề ngoài của mình . Bên Pháp thì ngược lại á !
  6. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Hi Baurin & Choupat,
    Cám ơn tụi em ủng hộ nha .. hihih (làm mũi anh nở to xém bể rồi nè)
    Anh tính nói là, nếu mình đi chơi làm khách du lịch, mình chỉ biết về thắng cảnh và chụp hình được thôi . Muốn biết thật sự nơi phương xa đó, mình phải sống ở đó như người local, socialized với người Việt ở đó thì mới biết được đó em ...
    Thành ra, hihih, cái style của anh, một khi đi đâu là đi lâu lắm . Hồi xưa, quit job rồi đi qua nước đó, kiếm job đi làm sống cho biết luôn .
    Sự khác nhau đặc tính của nguoi Viet song khap noi tren the gioi, khong có cái nào là xấu cái nào là tốt đâu . Đó là khả năng survive của con người mình đó . Mình tự thay đổi tiêm nhiễm để thich ứng và được chấp nhận bởi mọi người chung quanh (giống nhu con lizard thay màu theo vỏ cây).
    Tuy nhiên, có một cái anh hơi tức cười là, đa số các người Việt (hoặc chính người bản xứ), có nhiều câu hỏi họ tò mò về cuộc sống bên Mỹ này vui lă"m . (nếu la `họ chưa từng đi qua đây chơi) . Tại vì, họ xem film Mỹ và film Mỹ thì nhiều lắm . Và Mỹ qua film thìcung chỉ là qua các dạo diễn thôi . Tất nhiên là không đúng mấy rồi . Giống như suy nghĩ của anh về Hong Kong trước khi anh sang đó sống vậy (dạ, tại anh xem film HK hồi đó hơi nhiều) .
    Thí dụ, sau khi coi fim "break down", mấy nguoi bên Europe lại sợ sợ đi choi lái xe bên Mỹ này .
    Giờ anh viết về lối làm việc của người VN bên Pháp nha . Một số đông VN sống quá lâu ben đó, họ bị nhiễm cái tính lề mề của người Pháp trong khi làm việc . Anh chỉ xin muốn viết về ngành kỹ sư computer của anh thôi nha ... Và tất nhiên là nhận xét chỉ giới hạn ở cái sở làm của mình thôi . Chưa chắc đã đúng toàn diện đâu . Tuy nhiên, vô tình một lần đáp máy bay xuống phi truong De-Gaul (chac viết sai) bên đó , bị ngồi trong máy bay 4 tiếng vì union bên đó đình công, hành khách Mỹ trong máy bay bàn tán kháo chuyện nhau về phuong cách làm việc của dân Tây (Pháp) thì ... quả là đúng thật ! hihih
    Này nhé, sáng đi làm, họ vô sở làm đi vòng vòng bắt tay bonjour tất cả các đồng nghiệp mà họ quen biết . Tất cả các người kia cũng vậy . Quá trình đó mất hết nửa tiếng nếu phải đi lên đi xuống cầu thang .
    Rồi sau đó, sếp hàng lấy café . hihih Ly cafe nhỏ tí xíu, nhưng ngon tuyệt vời luôn . HÌnh như khong chỉ khoái uong cafe, Thuyền thấy thiên hạ khoái xếp hàng và đúng nói chuyen socialized với nhau trong khi đợi tới phien mình được mua cafe (từ mấy cái máy) . Mất nửa tiếng nữa rồi ...
    Xêm xêm cung khoang 10 giờ họ mới thuc sự settled down và làm việc . Nhưng c hỉ được 1 tiếng thôi .
    11 giờ, thiên hạ rủ nhau đi xuong căng tin để sếp hàng cho sớm . Hông thôi hết chỗ ngồi tốt . Căng tin thì có subsidized. Tức là giá rẻ hơn bên ngoài rất nhiều . Họ phân chia ra rõ rệt . Căng tin cho dân xuềnh xoàng và căng tin sang trọng có người served như restaurant 4* bên ngoài . Dân Pháp rất chú trọng việc ăn uống cho stylish .
    Bữa trua ăn xong t hì cung 1 pm , có khi 1pm30 . Tức là họ ngồi cho đê"n khi căng tin đóng cửa mới thôi . Họ lên làm việc được 1 tiếng thì lại xếp hàng đi uống cafe .
    Rồi làm việc khoang 1 tiếng nữa thì đứng lên đi vòng vòng tất cả mọi người bắt tay chào để ra về .
    Tức là, thay vì 8 tiếng một ngày, họ chỉ làm việc khoang 3 tiếng mà thôi . Ấy là chưa kể, hàng năm, người Pháp có rất nhiều holidays . Có khoảNg gần 2 tháng luôn (hong nhớ nữa, hong biết có đúng hông ?) . Nhưng Thuyền nhớ là average cứ 2 tuần thì lại có mot ngày public holiday . Nếu ngày holliday là thứ 5 thì họ sẽ sick luôn ngày thứ 6 .
    Hình như, bên Pháp, họ sợ làm việc nhiều quá sẽ thiếu việc làm cho những người khác hay sao đó . Tác phong làm việc của họ khá ư là trái ngược với người Đức .
    Tuy nhiên, tình cảm họ dành cho người xung quanh thì nhiều hơn và đậm đà hơn . Những ngưO=`i làm chung, họ xem đồng nghiệp như một phần của gia đình mình . Họ rất là sweet .
    Mối quan hệ giữa boss và employee ở ben Phap cung khác xa so với bên Mỹ . Ngay cả chuyen viet resumé cung khác luon .
    Nếu bên Mỹ, resumé viết tay là coi như bê bối thì bên Pháp, đó là một sự respect và coi trọng nguòi đọc .
    Boss bên Pháp thuong là những người làm lâu, giỏI vê ` technical rồi được tăng chức . Còn bên Mỹ này thì manager là giỉoi về managing skill, không cần thiết phải expert trong field của mình . Có gì thì có nguoi dưới sẽ có đúng expertise .
    Còn nhiều lắm lă"m ... Thui phai chay đi hop roi . Có gì hong đúng, bà con bên Pháp lên tiếng phản đối nha .. hihih
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 04:45 ngày 15/01/2005
  7. mikim

    mikim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Ừ tui cũng thấy dân tây lè phè thiệt
    Tui nhớ có lần đi Metro nhằm ngay buổi trưa . tên bán vé đóng cửa bỏ đi ăn trưa . lại còn đề trên bảng tới 1:30 mới về . Ngó chung quanh thấy chẳng ai chờ mua vé như mình vì ai cũng có vé tháng (ngố thật ) . Tui chờ không có ai ngó bèn chui tọt qua cái cổng soát vé (hehehehe tự nhiên như .... mỹ vậy ) . May dễ sở hỏng bị ai nắm áo kéo lại hết
    Lần đầu tiên thấy tên tây mặc complê , ngồi bàn có cắm lọ hoa nhỏ bên vệ đường dùng dao và nĩa cắt miếng ... pizza , đủng đỉng vừa ăn vừa uống rượu . Tui cười thầm cái thứ .... truởng giả học làm sang . hehehehe đến khi tui vào tiệm gọi ly nước cam , lại mở miệng xin cục đá bỏ vào uống cho đã khát , bị tên bồi bàn lườm cho phát xém ... té ghế . Mãi đến lúc về nhà tên anh họ mới nói . "Uống nước ngoài tiệm mà bỏ đá cục dô là đồ .... thiếu văn hóa (uncivilized)" . Nghe nói tụi McDonald cũng phải đấu tranh dữ lắm mới được bỏ đá bào vào mấy cái ly nước ngọt togo .
    Chả bù với Vn mình , ra ngoài quán cóc , ăn thịt gà , nhổ xuống đất thoải mái . Mấy lần đầu tui còn e lệ để miếng xương xuống bàn cho đỡ bất lịch sự . Đến khi ăn xong đứng lên , mới thấy cô chủ gạt hết mấy cái xương thừa xuống ... đất để dọn bàn cho người tới sau . heheheheh lại cũng thấy mình .... ngố thật
  8. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Thật ra thì họ làm việc theo đúng với mức lương mà thôi . Này nhé, một hôm làm việc khuya ở lại trong phòng lab, một đám bọn Thuyền kỹ sư từ khắp nơi trên thế giới tụ tập lại để debug cái tổng đài điện thoại hàng mẫu cho ngày mai hội chợ . Không có kỹ sư của Phap, tất nhiên, vì họ không được phép ở lại làm thêm sau giờ làm việc , dù là làm việc không cần trả lương . Hãng tư nhân thì có thể là không có luật đó . Nhưng vì bọn Thuyền làm cho bộ quốc phòng của Pháp .
    Anyway, cảm đám ngồi nói xấu về tiền lương của kỹ sư Pháp . hihih (Thuyền chỉ ngồi nghe à nha, hông có tham dự á hihih). Ngồi bảo là, lương kỹ sư của Pháp chỉ bằng 1/3 lương của bên Mỹ thôi . Và mức sống bên Europe lại cao kinh khủng nữa . Nhà cửa đắt, xăng thì mắc gấp 4 gấp năm lần . Đồ ăn cũng mắc hơn luôn . (chỉ có bánh mì là rẻ hơn hihihi) . Nhưng sau đó, so sánh số giờ làm việc thì ... thật ra, lương giờ của kỹ sư Pháp và kỹ sư các nước khác (Nhật, Đức, Mỹ & Anh) cũng bằng nhau thôi ! Tính luôn cả đổi hết ra một thứ tiền á !
    Và cũng lại lắm . Tuy lương họ thấp vậy đó và mức sống cao vậy đó , nhưng họ vẫn dành dụm và để ra được tiền để mua nhà hay mua condo .
    Ở bên Pháp, những gia đình người Việt hay có rất đông con và đi làm trả cash và đi học thêm . Vì bên đó, chính phủ rất rộng rãi nếu sinh con và chịu nuôi con . Dan VN bên pháp tận dụng những chính sách đó . Người Tây chính cống thì họ không thích có con đông . Xe hơi quá nhỏ . Chỉ đủ chở một hay 2 đứa mà thôi . Gia đình VN, đi lang thang trong mall, gap thì thấy họ có cả đàn 6 hay 7 đứa luôn á ! hihihi Thiệt đó !
  9. mikim

    mikim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Ừa dân mỹ qua tây làm là giống như lên thiên đàng
    Còn dân tây phải qua nhật làm thì ... thà tự tử sướng hơn
  10. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Anh thuyền ở bên pháp và đức bao lâu mà biết rõ quá ah . Choupat thấy mấy điều anh nói đều đúng, tụi em bên này toàn ví dụ mấy người lái xe là ''lái xe như người pháp'' vì họ lái ẩu lắm, chẳng quan tâm nhìn trước ngó sau gì cả đã thế hay đi nhanh nữa. Nhiều lúc choupat sang pháp chơi, rõ ràng đang dừng xe đèn đỏ thì tự nhiên cái xe đằng sau cứ thế phóng thẳng , làm cho con bé mắt chữ A miệng chữ O . Còn người Đức thì họ cực kỳ serious hơn người pháp hay bất cứ mấy người khác ở châu âu. Bên thuỵ sĩ choupat ở, ngôn ngữ chủ yêu là tiếng pháp, đức và Ý. Nhưng mà có lẽ, 2 vùng không ưa nhau nhất chính là người ở vùng nói tiếng pháp, ở đây gọi là swiss roman (swissfrench) và người ở vùng nói tiếng đức (swissgerman), 2 bên này thì toàn có truyện hài hước với nhau và toàn nói xấu nhau. Bên swissgerman thì bảo bên swissfrench là lười, làm cái gì cũng chậm, còn bên swissfrench thì bảo là swissgerman là lũ điên, tiếng nói thì không nghe được và nói năng thì mất lịch sự .
    Ở chỗ làm choupat cũng thế, có cả swissgerman và swissfrench, swissfrench thì lịch sự lắm đầu giờ gặp ai cũng tươi cười, bonjour liên tục đi làm thì đúng giờ lắm còn mấy người swissgerman thì đi làm bao giờ cũng phải đến sớm ít nhất 15'' mà họ đến là làm luôn không có bonjour mất thời gian như swissfrench, mà lúc thời gian nghỉ giải lao thì mới thấy nó khác biệt thế nào giữa 2 nền văn hoá mặc dù cùng là swiss chỉ có mỗi cái tiếng nói khác nhau mà văn hoá đâm ra cũng khác nhau, mấy người swissfrench thì ăn nói nhỏ nhẹ còn mấy người swisgerman thì họ nói chuyện cứ như là cho cả cái ngân hàng nghe luôn , hết giờ nghỉ giải lao thì họ vào làm luôn chứ bên swissfrench thì còn phải cười rồi đi vòng vòng một lúc nữa mới bắt tay vào làm việc tiếp .
    Về con gái thì ăn mặc cũng thấy hơi khác, con gái swissfrench thì ăn mặc cổ điển hơn còn con gái swisgerman thì ăn mặc theo mode lắm, thời trang ra cái gì là biết ngay và qua cách ăn mặc nhiều lúc biết cô đó là swissfrench hay swissgerman .
    Ở bên chỗ choupat thì chính phủ không có trợ cấp và chính sách ủng hộ có con nhiều như ở bên PHáp, ở bên này thì chính phủ chỉ trợ cấp 180 CHF ( khoảng 160 USD) một tháng, số tiền đó trả làm được gì so với đời sống đắt đỏ ở đây nên các gia đình ít con lắm nhưng mà gia đình vn bên này thì choupat thấy họ có thật nhiều con, không hiểu họ có thể chăm sóc nuôi nấng các con bằng cách nào . Ở gần nhà choupat có một gia đình VN, chính xác là choupat không biết có bao nhiêu người con nữa chỉ biết họ nhiều lắm, nhất là mùa hè buổi tối họ đi dạo vợ chồng tay đẩy cái xe của trẻ con và theo sau là mấy đứa nhỏ , còn mấy đứa lớn hơn thì ít đi theo bố mẹ. Choupat vẫn đang băn khoăn là đấy là một gia đình hay là mấy gia đình hợp lại vì họ có nhiều con quá nhìn thấy rất buồn cười

Chia sẻ trang này