1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cái hay & cái dở của người Mỹ & người Việt ở hải ngoại!

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi thuyenxaxu, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Choupat kể về swissfrench và swissgerman nghe hay va ly thú lắm . Thuyền chỉ đi choi qua bên xứ Thụy Sĩ của Choupat, thấy nhiều tiệm bán đồng hồ và chocolate, nhưng chưa sống bên đó nên không biết . Bây giờ nghe Choupat kể thì biết được thêm rồi đó . Làm việc bên Pháp và bên Đức 1 năm thôi ...
    Choupat biết sao hông ? Nhiều khi, Thuyền có một sự so sánh nghịch ngợm . Nếu đặt Mỹ và VN ở 2 đầu cái thước kẻ thì Pháp nằm đâu đó chính giữa khi mình so sánh giữa VN và Mỹ á ! Bên paris cũng chia thành quận, quận 1 ... quận 13 ... như Saigon vậy dó . Đi lòng vòng Paris, thấy mấy cái cửa sổ,người ta đi bộ etc, giống giống Saigon thủa xưa (Thuyền hông biết SG thời nay ra sao) . Lại còn cái tollet nữa . hihihi Nếu xuống downtown của Paris, khu khách du lịch thủa xưa (nhà thờ Đức Bà), đi ăn mấy nhà hàng cũ kỹ, hihi cái toillet y như là toillet ở VN hồi xưa vậy ! Mấy đứa bạn đồng nghiệp Mỹ mới lần đầu sang Pháp, tụi nói không biết xài ra sao, hốt hoảng chạy ra để hỏi Thuyền . Mắc cười quá xá ! Không chừng, thành phố SG còn tiê"n bộ hơn cả Paris nữa á ! kekekek
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 10:00 ngày 15/01/2005
  2. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1

    Anh thuyền ở bên pháp và đức bao lâu mà biết rõ quá ah . Choupat thấy mấy điều anh nói đều đúng, tụi em bên này toàn ví dụ mấy người lái xe là ''''lái xe như người pháp'''' vì họ lái ẩu lắm, chẳng quan tâm nhìn trước ngó sau gì cả đã thế hay đi nhanh nữa. Nhiều lúc choupat sang pháp chơi, rõ ràng đang dừng xe đèn đỏ thì tự nhiên cái xe đằng sau cứ thế phóng thẳng , làm cho con bé mắt chữ A miệng chữ O . Còn người Đức thì họ cực kỳ serious hơn người pháp hay bất cứ mấy người khác ở châu âu. Bên thuỵ sĩ choupat ở, ngôn ngữ chủ yêu là tiếng pháp, đức và Ý. Nhưng mà có lẽ, 2 vùng không ưa nhau nhất chính là người ở vùng nói tiếng pháp, ở đây gọi là swiss roman (swissfrench) và người ở vùng nói tiếng đức (swissgerman), 2 bên này thì toàn có truyện hài hước với nhau và toàn nói xấu nhau. Bên swissgerman thì bảo bên swissfrench là lười, làm cái gì cũng chậm, còn bên swissfrench thì bảo là swissgerman là lũ điên, tiếng nói thì không nghe được và nói năng thì mất lịch sự .
    Ở chỗ làm choupat cũng thế, có cả swissgerman và swissfrench, swissfrench thì lịch sự lắm đầu giờ gặp ai cũng tươi cười, bonjour liên tục đi làm thì đúng giờ lắm còn mấy người swissgerman thì đi làm bao giờ cũng phải đến sớm ít nhất 15'''' mà họ đến là làm luôn không có bonjour mất thời gian như swissfrench, mà lúc thời gian nghỉ giải lao thì mới thấy nó khác biệt thế nào giữa 2 nền văn hoá mặc dù cùng là swiss chỉ có mỗi cái tiếng nói khác nhau mà văn hoá đâm ra cũng khác nhau, mấy người swissfrench thì ăn nói nhỏ nhẹ còn mấy người swisgerman thì họ nói chuyện cứ như là cho cả cái ngân hàng nghe luôn , hết giờ nghỉ giải lao thì họ vào làm luôn chứ bên swissfrench thì còn phải cười rồi đi vòng vòng một lúc nữa mới bắt tay vào làm việc tiếp .
    Về con gái thì ăn mặc cũng thấy hơi khác, con gái swissfrench thì ăn mặc cổ điển hơn còn con gái swisgerman thì ăn mặc theo mode lắm, thời trang ra cái gì là biết ngay và qua cách ăn mặc nhiều lúc biết cô đó là swissfrench hay swissgerman .
    Ở bên chỗ choupat thì chính phủ không có trợ cấp và chính sách ủng hộ có con nhiều như ở bên PHáp, ở bên này thì chính phủ chỉ trợ cấp 180 CHF ( khoảng 160 USD) một tháng, số tiền đó trả làm được gì so với đời sống đắt đỏ ở đây nên các gia đình ít con lắm nhưng mà gia đình vn bên này thì choupat thấy họ có thật nhiều con, không hiểu họ có thể chăm sóc nuôi nấng các con bằng cách nào . Ở gần nhà choupat có một gia đình VN, chính xác là choupat không biết có bao nhiêu người con nữa chỉ biết họ nhiều lắm, nhất là mùa hè buổi tối họ đi dạo vợ chồng tay đẩy cái xe của trẻ con và theo sau là mấy đứa nhỏ , còn mấy đứa lớn hơn thì ít đi theo bố mẹ. Choupat vẫn đang băn khoăn là đấy là một gia đình hay là mấy gia đình hợp lại vì họ có nhiều con quá nhìn thấy rất buồn cười
    Gửi lúc 07:16, 15/01/05
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Em đi lạc chủ đề tí tẹo
    Choupat a, em phải vote cho chị 5* không thì không chịu được. Bài của chị quá hay.
    Hic từ trước đến giờ em cứ có một câu hỏi là : sao mà bố mẹ mình khó tính, nguyên tắc và cẩn thận thế?. Bây giờ mới biết được câu trả lời. Ối trời, hai cụ đều được ?ohuấn luyện? bên Đức hồi trẻ, hu hu thảo nảo? Eo ôi, hai người khó tính gần bằng nhau ( bố em khó tính hơn, chắc tại sang đó từ hồi bé?+ thêm tính cách vốn dĩ khác người ?) Thành ra lắm lúc em thấy sao mà khiếp quá?( con xin lỗi bố mẹ) Ui cha, như mấy hôm nay này, nhà em đang có chuyện cũng chỉ vì hai cụ bảo thủ, kín kẽ, tự ái như nhau, Nhức đầu quá ! ! ! May mà vào đây để giả tỏa được. Em cám ơn mọi người nha !!!
  3. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Thuyền cũng cảm thấy tiếng Việt mình khá lên rất nhiều từ khi vô đây . Nhưng mà đó chỉ là viết thôi . Còn nói chuyện thì ... hihih, i''''''''ll have more than 2 months to improve my VNese conversation skill hey ...
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Hè hè, bớ mọi người, có ai gặp anh Thuyền khi anh í về VN thì nhớ bắt anh í nói tiếng Việt nha. Rồi sau đó đừng quên đòi tiền công luyện tiếng Việt cho anh í, đòi thật đắt vào,? gớm chẳng mấy khi được bắt nạt anh í. Hi hi hi
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Thấy em còn nhỏ mà nhận xét xâu xắt, anh phục rồi đó nha !
    ----------------------------------------------------------------------------------
    Anh viết sai chính ta nhá. ?oSâu sắc? chứ không phải xâu xắt. Em không phải là người hay bắt bẻ đâu, nhưng cứ thấy ai sai chính tả là em thấy gai gai, nhắc cho người ta sửa. Mà cũng có sao đâu ạ. Người Việt còn sai đầy ra đấy. À, nhưng nhắc anh Thuyền chán lắm, nhắc mãi anh í có sửa được đâu,cứ ?ocon chai? con hến suốt. L L
    Được bauerin sửa chữa / chuyển vào 22:04 ngày 15/01/2005
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    hihih thỉnh thoảng viết sai thôi mà .
    HÌnh như anh đọc đâu đó, trong một show tư vấn tâm lý về dating trên TV, (hình như miss Manner thì phải), họ nói lan man lạc đề và cho rằng,
    "Đàn ông không nên quá ư là perfect . Cần nên sai đi hay luộm thuộm cù lần 1 tí , chỉ 1 tí thôi . Tại có vậy thì các cô mới có cơ hội chê trách . Rồi từ từ, đàn ông improve, cải tiến thay đổi vì các lời chê trách bên đó ..."
    Và họ trên TV cam đoan là, trong đám con cái chê trách ấy sẽ có ít nhất vài cô cảm phục và thương mến . ihih (what a dream !) Và từ đó tình yêu nẩy nở thôi .
    Hông biết họ nói có đúng hông hay chỉ là bàn xàm . kekekek
    -------------
    Hôm nay, viết về một cái dở của dân Mỹ mà không biết là bên VN có hay không .
    Đó gọi là hiện tượng "midlife crisis" . Tạm dịch, "khủng hoảng giữa đời", nghe dịch ra ghê hén !
    Có ai nghe qua chưa, viết tiếp dùm Thuyền đi ... Còn nếu không thì Thuyền sau khi đi ăn về sẽ viết tiếp !
    (Các bạn có thể search trên internet voi keyword "midlife crisis" và sẽ tìm ra vô số bài viết về mục này . Thí dụ,
    http://www.lessons4living.com/midlife.htm.
    ...
    Thuyền muốn tường thuật bằng nhận xét của mình với những dòng đời bình dị của người Viet xứ Mỹ chung quanh mình . )
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 04:12 ngày 17/01/2005
  5. police_55_553

    police_55_553 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ở Mỹ thĩ cũng có cái sướng thật !!! Nhưng mỗi lần nhớ về Việt Nam thì sao mà nhớ thế không biết được, chỉ muốn bay về VN ngay thôi! Mà không hiểu các anh các chị nghĩ sao chứ em mà nhập quốc tịch Mỹ thì em cứ có cảm giác phản quốc thế nào ấy! Có lẽ em là " Cô bé điên rồ ???!!!""
  6. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Khủng hoảng giữa đời ! (midlife crisis)
    Nếu ai đó đã có lấy qua các cua về tâm lý học của năm thứ 2 đại học, hẳn sẽ biết qua về cụm từ này ! Hôm nay, Thuyền xin mạn phép các bậc đàn anh đàn chị, luận bàn từ quan điểm cá nhân của mình sống lăn lóc hải ngoại trong các cộng đồng người việt tha hương .
    Trước hết, Thuyền xin phép dược định nghĩa cụm từ trên với mức hiểu biết của mình .
    Trong tâm lý học (psychological studies), người ta thường dùng cụm từ "khủng hoảng giữa đời" để ám chỉ một người trung niên có được một cơ hội thứ 2 để mà hồi xuân ! (second chance to be young again) . Ở VN, người ta thuờng hay chỉ trích đàn bà mà quên khoái luôn cả phe đàn ông . Thuyền thấy là, sách truyện tiểu thuyết hay viết, "một người đàn bà sồn sồn đang tuổi hồi xuân", để ám chỉ ngầm cuộc khủng hoảng ngầm này mà có lẽ VN mình ít khi mang ra phân tích .
    Sống bên đây , hình như, người ta "bênh" phụ nữ hơn nên ít thấy ai phê phán phe đàn bà . Trái lại, nếu thấy một ông VN già rồi mà bỏ vợ già, đi về VN lấy một cô vợ trẻ nhìn thấy ham, hihih, là lập tức, họ phán ngay : "ông ta đang bị khủng hoảng giữa đời ! Thông cảm cho ổng đi mà ... " (the guy is going through his midlife crisis ! got to understand for him ...)
    Vì vậy, hôm nay, Thuyền xin "đả kích" phe đàn ông quyết liệt đây .
    Bên này, không chỉ bên Mỹ mà chính bên châu Âu, nhất là bên Pháp, rất nhiều các tay trung niên, sang đây từ thủa thanh niên, cái thủa hiếm gái VN và đành lấy vợ Mỹ vợ đầm . Họ khi bước qua tuổI 40, tức là cái lứa tuổi khoái khẩu nhất của hội chứng (dùng từ VN hay ghê hông ? hihih Tui lượm cái từ hội chứng này trong các báo VN đó nha hông) khủng hoảng giữa đời, thì ngang nhiên bỏ vợ đầm già và về VN ôm ngay một mối yêu thương tổ quốc non trẻ hấp dẫn giết cả lòng tim ! hihihi
    Đừng nghĩ là chỉ có các tay VN làm nghề cắt cỏ, hay cặm cụi chà móng tay móng chân vô học thức sống bên đây đó nha . Thuyền biết rất nhiều ông, rất ư là đáng kính đáng mến, Phd treo đầy cả mình, thành công rực rỡ xứ người, ấy vậy mà vẫn không thoát khoải cái cơn khủng hoảng giữa đời ấy .
    Viết châm biếm là vậy ! Nhưng tuyệt, Thuyền hoàn toàn không có ý chê trách đâu . Vì biết đâu, chính bản thân Thuyền , một mai cũng bị khủng hoảng ngay giữa đời và không thoát khỏi thì sao ?
    Thuyền có nói chuyện với một anh bạn là một nhà tâm lý học khá là ... hữu dụng ! Hắn bảo : "Mi muốn ta tư vấn về đàn ông thì xin kiếu . Ta thật tình không muốn vạch lưng ta ra cho mi xem " (hey, if you want me to adivse you all those psychological of ourselves, the "men" . Excuse me . i just dónt intend to discuss my own problems at this point)
    "Nhưng mình thì có thể nói về cái đám đàn bà đó nha ! kekekeke"
    Cuộc khủng hoảng giữa đời của đàn bà ... ! Với các bạn hay với chính Thuyền thì quả là còn xa vời lă"m . Tuy nhiên, xin đừng vội mà quăng nó đi . Vì là, nguyên nhân đưa đến các cuộc khủng hoảng giữa đời, cái nguyên nhân đó đang âm ỉ thành hình ngay ở lứa tuổi bọn mình đó .
    Thật vậy, cuộc sống thanh niên và thiếu nữ, nếu ta không để ý và tu chỉnh nó, mai sau, sẽ chính nó mang lại hậu quả đưa đê"n khủng hoảng giữa đời .
    Nói nôm na, cho ngắn gọn nha, cuộc sống ******** của chúng ta, nếu không thỏa mãn cho đúng cách, chúng ta có rất nhiều nguy cơ bị midlife crisis sau này . Đến khi ấy thì hết thuốc chữa rồi . Vì ta đã quá thành công trên đời, quá thông minh để lý luận với chính ta và mọi người xung quanh, hòng biện hộ cho 1001 lý do mà ta bỏ vợ bỏ con, chạy theo một con đàn bà trẻ hơn ta hàng chục tuổi, hay một chàng thanh niên trai bao đẹp trai đầy hấp dẫn .
    Như thế nào là không thỏa mãn cho đúng đă"n khi mình còn trẻ đây ?
    Xin hãy nghe tiếp người bạn cúa Thuyền lý luận . hihih Cái vụ lý luận bên ly bia sủi bọt này ở đất Mỹ này, ôi, Thuyền nghe hàng tuần á ! Xin cho các bạn nghe tiếp ...
    (đi ngủ truoc đã, mai tui viết tiếp, và sẽ có thí dụ ngoài đời sống của dân VN bên Mỹ này cho các bạn nghe cho khỏi đỡ chán hén )
  7. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh thuyền và baerin đã khen nhưng mà ......... hình như baerin chưa có vote cho choupat.....
    Anh thuyền nói đúng rồi đó, choupat thấy pháp và VN mình có nhiều điểm tương đồng lắm.
    Mà mấy cái toilet ở nhà hàng bên pháp choupat sợ lém , thực ra không phải là bẩn mà nó quá cũ, cũ một cách kinh khủng nên cũng làm cho bản thân thấy nó bẩn . Còn về căn hộ ở paris ( choupat không nói đến mấy nhà giàu nha) thì căn hộ của pháp bên trong cũng rất cũ kỹ và chật được cái ở ngoài thì nhìn đẹp vì trông nó cổ và có cái gì đó rất pháp .Còn về pháp thì nhiều cái choupat thấy giống VN lắm ah, choupat nghĩ chắc do vn mình từng là thuộc địa của pháp nên cũng bị ảnh hưởng một phần nào đó . Choupat ở đây rất tự hào Vn mình có bánh mì mà làm rất ngon nhá mà hình như có mỗi VN mình làm được bánh mì kiểu pháp hay tương tự thế ( giá có 1000 VND/ cái đó) đã thế choupat quen một người pháp ở đây, bác (ông thì chính xác hơn ) đó hồi xưa có sang VN hồi vn đánh nhau với pháp đó, mỗi lần cứ có choupat ở đó là bác lại kể về VN mà tự hào lắm về VN, kể chuyện với mọi người bánh mì vn ngon hơn bên pháp mặc dù bác là người pháp ( chẳng biết bác có nói quá không ) rồi mang tranh ảnh ra nói chuyện, bác lại còn có rất nhiều tiền VN mà bây giờ bán đi choupat nghĩ nó rất giá trị và costly lắm đó ah lại còn suốt ngày gọi choupat là ''''con gái đẹp ơi'''' hic...mà choupat có đẹp đâu chẳng qua hồi còn vn bác đó học lỏm câu đó để đi ghẹo con gái VN không thôi ah .
    Nói chung nhiều lúc choupat và mấy người bạn cảm thấy người pháp có cái gì đó dễ thương và gần gũi VN mình lắm hơn hẳn mấy nước châu âu khác chẳng có cảm giác gì cả .
    Anh thuyền lo gì cái chuyện khủng khoảng gì đó, bây giờ biết bệnh của mọi người thì tránh đi, ở VN có câu ''''phòng bệnh còn hơn chữa bệnh'''' mà , vậy đừng có cưới mấy cô tây bà đầm nữa, yêu và cưới luôn một cô Vn nào đó là khỏi lo bệnh luôn ..kekeke... ( kekeke là cười kiểu gì đấy ah? choupat thấy anh hay để cuối câu , choupat bắt chước đó )
    Đang vội nên choupat viết không có cẩn thận, mọi nguời thông cảm nha.
    Được choupat sửa chữa / chuyển vào 04:16 ngày 19/01/2005
  8. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Cái phần anh gạch màu vàng đó, coi chừng đó nha ... Anh qua Pháp, thấy người Việt lai nhiều lắm , mất luôn cả cái họ VN luôn đó ! hihih (chọc em 1 tí, đừng giận nha)
    Cười kekekek là tức cười quá nhưng ráng nín cười, vì vậy, tiếng cười hông còn trong như hihihi mà thành kekeke á ! Nín cười đặng cuộc nói chuyện cho có vẻ nghiêm túc serious 1 tí đó em ...
    Viết về con trai Pháp, cho anh ké chuyện lan man lạc đề 1 tí với . hihih Em có để ý, khi đi subway bên Pháp, nhìn chung quanh thì thấy đàn ông Pháp cũng lùn lùn như đàn ông VN mình không vậy . Vê `già, mấy ông Tây già đa số nhìn ... hao hoa Napoleon đó . Bụng bự, hói va lùn ! hihih Mấy người cao cao là vì họ có pha lẫn giòng máu của tụi Đức đó nha . Còn nếu người Pháp nước da ngăm ngăm thì bị pha tụi Spanish Portugees rồi . Anh nghĩ, dân Pháp chính cống, da trắng, lùn và mũi thiệt là lõ . Xấu xíu như Napoleon á ! hihihi
    Con gái Pháp thì đẹp tuyệt . Lại nhỏ nhắn xinh xắn . Có đôi mắt đa tình ướt nhạt nhìn muốn giết tận cả hồn đối phương khi nói chuyện với mình . Ở bên đó lâu thêm tí nữa chắc anh hết muốn về lại Mỹ luôn quá ! (kidding)
  9. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    hihih Anh không thấy cô bé là "điên rồ" tí nào cả ! I thought that feeling is quite .. cute , instead ! hihh
    Thật tình, tụi Mỹ cũng "cà chớn" lắm . Nếu vô quốc tịch của nó, nó bắt em phải bỏ các quốc tích khác đi . Tức là, một là người Mỹ, hai là ... không phải người Mỹ . Khác vơ''i Canada & Úc, minh thể vừa là công dân Canada, lại cũng có thể vừa là công dân Việt Nam á .
    Em cũng có thể không vô quốc tịch . Chỉ co ''green card thôi . Nhưng mà sẽ bị mất nhiều quyền lợi nếu em tính sống luôn ở Mỹ này đó nha !
  10. mikim

    mikim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Tụi mỹ đâu có bắt bỏ quốc tịch VN khi vào quốc tịch mỹ đâu
    Hổng chừng bác thuyen có hai quốc tịch mà không biết đó . Mà muốn bỏ quốc tịch Vn cũng phải được phó ************* VN ký chuẩn đó nhe
    Nói cho bác biết kẻo mai mốt về VN dụ dỗ ... gái tơ bị công an bắt thì đừng có la làng đòi mấy chú CA phải đối xử với bác như công dân mỹ . hihihi Lúc đó là .... chuối cả nải luôn

Chia sẻ trang này