1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cái hay & cái dở của người Mỹ & người Việt ở hải ngoại!

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi thuyenxaxu, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. titisee

    titisee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    [[ Ôi trời ơi là trời , dám xin hỏi Thuyền kia thế nào ? da trắng tóc vàng hay là da vang ,tóc đen ? Nếu như tự nhận mình là da trăng tóc vang thì hãy coi lại coi ...... Người ta có coi mình là cùng hộii cùng thuyền không ? Nếu Thuyền kia sống ở xứ tự do thì chắc cũng nên tìm hiểu : cũng có năm bảy loại trắng , không phải cứ trắng là tốt đâu . Bạn có biết chuyện con gà ấp trứng vịt không ? Vịt bao giờ cũng sẽ là vịt làm sao trở thành gà được . & gà cũng đâu biến thành vịt được . Những chú vịt chỉ nhận ra là mình không phải là gà khi mà nó nhảy xuống nước . Bạn hãy thử lội xuống nước coi , bạn cũng sẽ nhân ra mình là da vàng tóc đen cả thôi , Ôi trời ơi là trời đừng có thấy người sang bắt quàng làm họ . Nếu như xứ tự do mà nghèo hơn xứ mình chắc không có chuyện mắm muối này đâu . Hãy coi lại coi họ có nhận họ hàng không đã , hay là tự ai đó nghĩ ra vậy . Nếu Tào Tháo còn sống chắc lại phải cắt râu lần nữa thôi .[
    .
    [
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Được chứ Bauerin ! Thuyền để tên Bauerin vô trong danh sách thành viên của "câu lạc bộ kỹ sư" rồi kìa .... Cô MeoconSG trong box đó, sau khi liệt kê các chuyên ngành của dân kỹ sư, cô ta khám phá ra là VN chúng ta có ngành "kỹ sư xây dựng gia đình" . Úi chà chà, cái ngành này thì đông đảo các cô đi hàng đầu đột phá (pioneering) hăng hái lắm .. (ghẹo Bauerin 1 tí)
    Anh bạn của Thuyền ở khu little SG, anh ta bảo Thuyền : "Mày mà không chen ... theo thì mày sẽ đứng đó đến tối vẫn không mua được xong đâu ." Có người bảo đùa, "chen nhau vậy nó mới có không khí Việt Nam quê hương chứ ! Sàigon nhỏ mờ ..."
    Lại có lần hội chợ, Thuyền chen vô tuốt bên trong, nhưng hông mua chi cả . Mấy người chung quanh cự nự, Thuyền bảo "Dạ tui chen vô cho vui thôi mờ ... hihihi"
  3. msft

    msft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    quote-candc viết lúc 03:25 ngày 20/01/2005
    Mọi người trò chuyện rôm rả quá, tui cũng muốn tham gia.
    1. Có một cái dở của người Việt mà tui thường thấy ở khu Little Saigon này là ít khi nào bật đèn signal khi quẹo trái hay quẹo phải. Hình như người Việt khi mua xe xong là bẻ luôn cái cây dùng để báo hiệu quẹo trái, quẹo phải hay sao đó. Phần lớn người Việt mình thích quẹo là quẹo, chẳng cần báo cho xe nào biết. Nhiều khi thấy xe đậu trong lane chờ, chẳng bật đèn gì ráo trọi, tui chẳng biết nó muốn đi đâu.
    Cái dở của (một số) người Việt là khi lái xe không biết ý tứ, cứ tưởng mình mua hết con đường và lái chỉ một mình mình trên đường, thành phần nầy là thiểu số và khi lái xe thì chỉ biết lái theo kiểu thuộc đường mà thôi, nếu lái đường khác sẽ bị lạc ngay.
    2. Người Việt ít nhường xe khác. Nhiều khi tui bật đèn signal xin đổi lane, cả mấy phút luôn, chẳng có xe nào buồn nhường. Những xe chạy qua mặt tui toàn là VN thứ xịn. Có lần lane xe tui đang chạy bị chặn vì sửa đường, bắt buộc phải đổi lane bên cạnh. Thế mà mỗi khi có khoảng trống, tui tính lái xe vô thì xe phía sau lấn tới, nhất định không nhường. Nhìn lại thì là dân Việt mình. Sùng hết chổ nói.
    Người biết lái xe và biết luật lái xe phải lái xe và tuân thủ theo luật. Trên một con đường như bạn kể , nếu là tôi, tôi cũng phải xem là phía trước có đèn đỏ chưa ? phía sau tôi xe ào lên như thế nào ? mặc dù bạn đang đậu lại vì bị kẹt đường và đã signal xin sang lane , nhưng nếu trước tôi vẫn là đèn xanh và đàng sau tôi đang có một cái nhiều xe đang ào lên thì xin lổi bạn nhé, nên chờ thêm đi cho đến khi phía sau bớt xe thì sang cho an toàn và sẽ có người của những xe phía sau khi cảm thấy an toàn vì ít xe sẽ nhường cho bạn sang lane.
    Muốn xin phép ra như trường hợp của thì bạn nên quan sát để xem thế nào ?
    Phía trước đèn đã đỏ chưa ?
    Tốc độ của những xe phía dưới đang lên như thế nào ?
    Xe trong lane bạn muốn sang từ phía dưới lên nhiều hay ít.
    NẾU đang lái xe theo luồn mà vì một cử chỉ lịch sự là ngừng ngang xe để cho bạn sang lane RẤT ư là nguy hiểm vì những xe phía sau lao lên có thể gây ngay tay nạn như chơi. Và nhường như vậy là không đúng với luật.
    Tôi sẽ nhường đường cho bạn khi CẢM THẤY THẬT AN TOÀN CHO BẠN VÀ CHO CẢ TÔI. Ví dụ như trước khi tôi tới một cây đèn đỏ và bạn từ phía trong xin ra, xe đàng trước đang ngừng chờ đèn và tôi sẽ ngừng nhường đường cho bạn ra trước đầu xe tôi.

    3. Người Việt thường chỉ nghiêm túc xếp hàng những khu vực nào có người Mỹ, còn khu Việt Nam à. Đừng hòng. Chen lấn, xô đẩy, đến sau lấn người đến trước là chuyện thường xảy trong trong hàng thịt hay hàng cá trong siêu thị Việt Nam hay trong các tiệm cho thuê mướn Video.
    Tôi không đồng ý với một số người việt khi để xe (shopping cart) trong chợ khi lựa hàng và chắn cả lối đi , nhưng những gì bạn nói như không xếp hàng, chen lấn, xô đẩy , đến sau lấn người đến trước là chuyện thường xảy ra là oan cho người việt ở đây quá. Tôi gần như hàng tuần đều phải đi chợ và mỗi ngày đều có ghé ngang little Saigòn để mua cà phê và bánh mì ở Lee''s Sanwiches nhưng không có cảm tưởng giống bạn về vấn đề xếp hàng. Cái tôi bực mình là ngay trước thương xá Phước Lộc Thọ cái khúc quẹo only từ hướng tây chạy sang hướng đông để vào chợ 99 củ (bây giờ là chợ Á Đông ) Một số người Việt lái xe không thông minh và cũng không ý tứ gì cả cứ chận đường mỗi khi đèn xanh bật lên ngay sau đó và cản trở những xe từ hướng đông Bolsa đi về hướng tây.
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Sẵn mọi người bàn chuyện chạy xe giữa Việt & Mỹ, Thuyền chợt nhớ thằng bạn Mỹ của Thuyền, nó về VN mấy năm về trước, hôm bữa nhắc Thuyền về chuyện xe cộ bên VN . Không biết nó nói có đúng không nữa .
    Nó bảo (dạ Thuyền dịch ra tiếng Việt nha):
    "Cả đời tao, tao chưa bao giờ được nghe nhiều người bấm còi xe trên đường phố như ở Saigon . Thiên hạ bấm còi lung tung . Ngày đầu tao giật mình . Ngày thứ nhì tao hết giật mình, chỉ còn nghẹo cổ nhìn xem có chuyện gì vì còi xe bấm hông . Ngày thứ 3 thì tao quen luôn . Còi xe bấm tao cung xem là chuyện bình thường . Bây giờ thì thỉnh thoảng nhớ về chuyến đi VN đó, tao .... lại đâm ra nhớ tiếng còi xe, mày biết không ! "
    Rồi nó xúi Thuyền là , "mày đừng có sợ chuyện chạy xe bên VN . Mày cứ chạy đi, bấm còi túi hạt sen vào là chạy được xe bên VN ngay . Hông có gì cũng bấm còi, hông thoi lỡ có gì xảy ra bất ngờ làm sao bấm còi kịp . Âu cũng là nhắc cho mọi nguoi biết, mày mới tập tững chạy xe bên đó mà ..."
    hihihihi Thuyền trang bị vốn liếng như vậy, nên chuẩn bị tư tưởng, về bển sẽ muớn xe hơi chạy lòng vòng ra đồng quê cho biết mới được ... Cho ông tài xế ngồi chơi trong xe hay ngồi giữ xe thôi .
    Á, mà cái này lạ thiệt, chỉ có bên VN mới có thôi . Mướn xe hơi có được luôn free ông tài xế và ông tài xê" đó được cấp duong lunch & dinner hẳn hòi, người mướn hông cần phải đổ xăng vô bao tử cho ổng hihihihi
  5. j4unm2

    j4unm2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    cái vụ chạy xe thì phải bóp còi thì mới đúng điệu "hàng hiệu VN " hiiii như thế thì đường xá nó mới ồn ào chứ hiii
    còn cái vụ đem xe hơi tự lái chạy lòng vòng ngoài quê hả? trời ơi có biết đường xá quê ở vn thế nào ko mà chạy? có bằng lái ở vn ko? và nói đến chữ "''quê''" thì khác với chữ ''"phố''" à nhe bro, coi chừng lái lọt xuống "ruộng " đó heheeee ko biết có biết đường về lại box mỹ ko đó hahaha
    còn thuê xe với tài xế thì đành rằng là như vậy ,ko tốn tiền đổ xăng cho cả xe lẫn người, nhưng ai lại làm như thế bao giờ, hồi ở vn j4 thấy mỗi lần thuê như vậy là mình "đổ xăng "cho tài xế luôn ,vì đủ thứ lý do hết á,nhưng trước hết là llịch sự hiiii mình ăn trong rest. mà để txế ngồi đợi trong xe sao? hehehlàm người ai làm thế hiii
  6. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Nếu vậy thì khi về đó, phải đi vòng vòng các dịch vụ cho mướn xe, xe đẹp hông quan trọng, quan trọng tài xế phải là ... là ... là một cô tài xế đẹp tuyệt trần . Hông cần cô ta có tay nghề lái xe vững vàng . Cái chuyện lái xe Thuyền sẽ kiêm dùm . hihihi Có vậy thì Thuyền sẽ lịch sự hết mình ngày đêm luôn !kekekeek
    (joking chọc ghẹo thiên hạ 1 tí , Thuyền nói xàm vụ nữ tài xế ngày đêm thôi chứ hông có chuyện đó đâu đó nha hihih [;))
  7. msft

    msft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Không riêng gì ở Hà Nội hay Sài Gòn của Việt Nam, mà quốc gia đang phát triển như Trung Quốc cũng thế mà thôi. Nếu các bạn đến Bắc Kinh thì cũng sẽ được nghe tiếng còi xe và xe chạy loạn như kiểu ở Sài Gòn VN.
    Nhưng mà đừng nói lái xe ở Việt Nam. Lái xe tại thủ đô Paris của Tây tôi cũng sợ đến già rồi. Tôi chỉ lái xe trên những xa lộ từ Bỉ vào miền bắc nước Pháp và đến ngoại ô Paris là phải nhường tay lái cho người local thay thế, khiếp Paris với những bùng binh như ngã 6 ngã 7 của Sài Gòn người local lái xe mà tôi thấy cứ muốn đụng nhau , và khi đó mới thấy dại là tại sao lại mướn cái xe lớn quá như kiểu ở Mỹ. hi hi
    Nếu mướn xe có tài xế ở VN thì khi đi ăn nên lịch sự mời người ta đi ăn chung luôn. Tiền ăn uống chẳng đáng là bao nếu so với income của một Việt Kiều về VN đi chơi.
    Được msft sửa chữa / chuyển vào 04:44 ngày 08/02/2005
  8. ruouvagai

    ruouvagai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    về chuyện xe cộ thì rvg có vài lời thế này ....thật ra người VN ở hải ngọai ... cũng là người VN chính gốc.. vì vậy .. hành động hay thái độ cũng không khác mấy so với người VN trong nước .. ý RVG nói về ý thức văn hóa ...
    thật không khó để kiếm một nguời VN khạc nhổ bừa bãi, quăng mẩu thuốc lá lung tung , hay miệng mồm thì Đ.M oang oang tại khu Little SG . Đó là vì bản chất người VN là vậy ... ( cái gì thuộc về bản chất thì không thể nói tốt hay không tốt) ... Cón đối với những người VN đã sống ở Mỹ lâu khỏang 20 năm trờ lên .. thì do cách tiếp thu văn hóa cũng như cách sống của Mỹ nên họ không làm những hành động như vậy ... ngòai ra thế hệ thứ nhất hay thứ hai của VN tại Mỹ cũng do tiếp cận với mội trường và văn hóa Mỹ từ nhỏ , nên nói chung là chúng rất Mỹ , có thể dẫn chứng bằng chuyện đám cưới của một người bạn RVG, họ qua Mĩ cũng còn khi từ rất nhỏ, bây giờ có thể nói rằng là một người Mỹ gốc Việt. Đám cưới đa số tòan là Mỹ .. và mmột số người VN trong đó có vợ chồng RVG .,.. đám cưới tổ chức 6h. thì đúng6h hôn lễ được cữ hành .. và đúng theo thời gian đã định trước ... không có chuyện giờ cao su ở đây ...
    RVG từng qua Thái Lan và nhiều nước ĐNÁ khác .. thấy được một điều ... ở đâu cũng vậy ... ý thức của người dân đa phần phụ thuộc vào tầng lớp giai cấp của họ .. ( không hòan tòan đúng , nhưng đúng với số đông) ... ở Thái lan, chuyện chạy xe bóp kèn inh ỏi , lạng lách ì xèo như VN là chuyện rất bình thường ... chợ búa thì cũng tạp nham, bầy hầy như VN ...
    còn chuyện bạn j4unm nói về một số người việt tự xem họ là người Mỹ chính gốc ... RVG cũng gặp nhiều .. và cũng không ít cảm thấy khó chịu với họ ...
    đa phần họ là những ngừoi VN mới qua Mỹ khỏang 5 hay 10 năm trở lại, nói năng thì tiếng Mỹ tiếng Việt lộn tùng phèo , lâu lâu còn quên tiếng việt nữa ... đa số họ là những người ăn nên làm ra ở Mĩ .. bắt đầu có cái nhìn khác, tự coi mình thuộc thành phần khác mà quên đi lúc trước họ cũng từng vất vả, khó kha7n như thế nào ... gặp những người VN mới qua thì họ .. có cái nhìn khinh miệt .. hoặc không mấy thiện cảm ...

Chia sẻ trang này