1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cái hay & cái dở của người Mỹ & người Việt ở hải ngoại!

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi thuyenxaxu, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Hihih té ra là từ phong tục của người Bắc lận ! Còn cái này nữa nha . Thui kệ, lỡ khai ra rùi thì khai hết luôn cho cô Click_on_me cười cho đã luôn đây .
    Thuyền thề có ngọn đèn ... dinner room làm chứng ! Bao lần đi ăn khách ở các nhà VN, Thuyền toàn la` người ăn cho nốt miếng ăn cuối cùng trên đĩa không hà .
    Hình như, người VN, ai cũng sợ là phải ăn miếng thịt hay miếng rau cuối cùng trong đĩa ăn hết đó ! (Đây là ăn kiểu chung nhau mấy đĩa đồ ăn đó) . Có lần, chủ nhà under-estimate số lượng khách đến ăn (ai mà biết, thiên hạ show up toàn cặp cặp không chứ), hihih đồ ăn thiếu thốn trọng đại (dzạ, thiếu thốn cỡ mấy khu đông dân cư bị sóng thần chiếu cố) . Ấy vậy mà hông ai dám ăn nốt miếng cuối cùng cả . hihih Nhường tới nhường lui, Thuyền đành phải move từ đĩa này qua đĩa khác chiếu cố cái tên cuối cùng thách thức ngạo mạn trong các đĩa ăn trên bàn đó ! hihihi
    Riết rùi quen luôn, đi ăn mà có người VN, Thuyền đếm thầm từ 1 đến 10, hông ai ăn hết miếng cuối thì mình ăn quách cho rùi . Đẩy đưa qua lại rốt cuộc cũng chả có ai dám bị mang tiếng là tham ăn cả ! hihihi
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 12:11 ngày 05/01/2005
  2. ThuongBrian

    ThuongBrian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Hi Thuyền, nick là ThuongBrian cơ mà, not Brian only. Anyways, Thuyền, theo TB thì để nói về cái hay cái dở của một lớp người nào đó trong xã hội là rất khó. Mọi nhân định sẽ chỉ là bias nếu không xét đến những yếu tố khác như môi trường, tư chất cá nhân, etc. Vì thế TB thấy không nên lạm bàn về vấn đề này ở đây, hơi nhạy cảm
    When the mountains crumble to the sea, there will be still you and me
    u?c netwalker s?a vo 01:19 ngy 06/01/2005
  3. click_on_me

    click_on_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Ối dzời ơi là dzời..lẽ ra là time''s for lunch rồi mà em còn nán lại trả lời Thuyền
    Các cụ nhà ta dạy ăn trông nồi ngồi trông hướng là thế..Chắc Thuyền đi xa nên không biết
    Hơn nữa có chuyện kể rằng..có anh nọ đi ăn cỗ..Có 1 đĩa tôm hay cá gì đó..Anh ăn gần hết rồi..miếng cuối thì chừa lại, nhìn tới nhìn lui thòm thèm..Có người nói... Thôi anh gắp đi cho đỡ lạc đàn
    Thì lần sau đi ăn...Thuyền cứ tự nhiên gắp...miếng nào to thì gắp...cho đỡ lạc đàn..khổ thân tụi tôm cá.... ( J /K )
  4. ThuongBrian

    ThuongBrian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0

    Hi Thuyền, nick là ThuongBrian cơ mà, not Brian only. Anyways, Thuyền, theo TB thì để nói về cái hay cái dở của một lớp người nào đó trong xã hội là rất khó. Mọi nhân định sẽ chỉ là bias nếu không xét đến những yếu tố khác như môi trường, tư chất cá nhân, etc. Vì thế TB thấy không nên lạm bàn về vấn đề này ở đây, hơi nhạy cảm
    When the mountains crumble to the sea, there will be still you and me
    [/quote]
  5. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    [/quote]
    Đong y'' 100% là vấn đề này nguy hiểm lắm ! hihih
    Tiện đây, Thuyền cũng xin thanh minh là hông phải đó là cái xấu à nha .. hihi Cũng là hay hay đó chứ ! Nhập gia thì phải tùy tục mờ .
    Bên Nhật kìa, ăn là phải cho kêu lớn lên thì mới tỏ ra là mình enjoy food và respect ông đầu bếp á ! hihih Tuy là vậy, sao mà Thuyền xem show cooking của tụi Nhật, cái show "iron chief cook" đó, thấy mấy giám khảo Nhật ăn uống cũng khép môi lại giống bên đây ghê . Chắc là họ bắt chước cho kiểu cách .
    Phong tục của người Việt hay hay . hihih Nè, mai mốt, nhớ chỉ dạy dùm Thuyền hông thui bị mang tiếng là hỗn láo là chít chắc đó nha ! hihihi
  6. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Đọc đến đây, Shin lại nhớ đến một lời bài hát :
    " Lá trên cành còn về ôm đất huống chi con người ! "
  7. j4unm2

    j4unm2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    biết là thế nào cũng bị băt bẻ vi chuyện đó ,nhưng lỡ gửi rồi nên ko sữa lại nữa
    như vậy mà hay co cái để nói đúng ko thuyền
    con vụ an cưới ,ở đâu cũng thâygiờday thun hết ý
    mời 6g30 minh lần đầu đi day thun 7 giờ mà đến gần 9 giờ người tamới start , tội nghiệp mấy ngứời nước ngoài,ngồi đợi lâu mà còn phải đợi thêm phần phát biễu nữa,đói rã ruột
    ođâu cũng vậy hết
  8. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm đi ăn đám cưới người Việt ở xứ này là cứ ăn tối đi. Có lần có mấy người bạn hỏi tôi là sao sắp đi ăn cưới đến nơi mà còn ăn tối vậy? Tôi nói rằng cứ ăn đi, còn không thì cứ để bụng đó mà chờ đi ăn cưới .
    Mặc dù đám cưới làm vào ngày cuối tuần nhưng chắc do người Việt ta làm chăm chỉ quá, kể cả cuối tuần cũng overtime luôn cho nên 6h chắc chưa ra khỏi hãng ( J/K , don''t get mad at me)
    Nhất là đàn ông mà bụng đói, đến gặp mấy ông khác cũng đang bụng đói, đến đợi mãi không thấy tiệc bắt đầu bèn khui vài thùng rủ nhau nhậu tạm trong lúc đợi khách đến đông đủ. Khi khác đến đông đủ cũng là lúc có nhiều anh cho chó ăn chè mặc dù bản thân mình thì chưa kịp ăn cái chi .
    Trở lại chủ đề chính, do nhiều điều kiện khách quan lẫn chủ quan, người Việt cần phải thích nghi để hoà nhập với lối sống bên này mà có những thay đổi nhất định so với bên nhà. Có những thay đổi có thể được đánh giá tích cực và có những thay đổi có thể bị đánh giá tiêu cực, tuỳ theo nhận thức của mỗi người. Nếu vô tư nhìn nhận, bản thân dân tộc ta hay bất kỳ dân tộc nào cũng đều có những cái hay cái dở riêng do điều kiện sống, môi trường, khí hậu, thời tiết ảnh hưởng đến tính cách của cư dân vùng đó, lâu đời có khi trở thành tập quán. Ngay như ở trên thế giới cũng vậy, những người ở phía Bắc thường mang dáng vẻ lạnh lẽo vì nhà cửa của họ thường phải đóng kín quanh năm, họ cũng ít ra đường nếu không cần thiết. Người ở miền Nam những vùng có khí hậu ấm áp, thường mang dáng vẻ sôi nổit, nồng nhiệt vì khí hậu tốt, cho phép các hoạt động ngoài trời, tụ tập hội hè và sinh hoạt cộng đồng. Bạn có thể nhận thấy điều này khi đi về các vùng Nam Mỹ như Cancun (Mexico), Buenos Aires ( Aghentina), New Orleans, California, Florida, sẽ thấy không khí tưng bừng, lúc nào cũng như lễ hội và chỉ cần có ai khởi xướng là có thể có party ngay. Tạt xe vô chợ mua túi than, dăm ba túi thịt, rau, quả, vài ba thùng bia rượu, chạy vô rừng hoặc ra bãi biển hoặc về sau vườn là có cái BBQ party rồi. Lên miền Bắc Mỹ như DC, New York, Boston, Toronto, không khí khác hẳn, lạnh lẽo, nhà cửa đóng im ỉm. Dân tình quần áo kín mít, tay đeo găng, đầu đội mũ choàng khăn kín mít, đâu có thấy ai đâu mà chào mới hỏi "Hello, How are you doing?"
    Về phía người Việt, do chúng ta đến Hợp chủng quốc khá muộn hơn so với các sắc dân khác. Người Trung Hoa và người Nhật sang đây từ những năm đào vàng ở Cựu Kim Sơn ( California), xây dựng đường xe lửa xuyên lục địa. Trong Thế chiến II, số lượng người Nhật ở Mỹ đã nhiều đến mức làm cho chính phủ Hoa Kỳ phải lo thu gom phòng "nội công". Người Việt đến Hoa Kỳ chủ yếu từ sau năm 75, vì vậy có thể nói chúng ta mới đặt chân đến Mỹ , mới ổn định và hoà nhập mà thôi.
    Về căn bản người Việt chúng ta khá chăm chỉ, ham làm và có khả năng chịu cực đây cũng chính là điểm yếu đó là có nhiều cha mẹ do quá chăm làm, nghĩ rằng cố gắng làm việc kiếm tiền để lo cho tương lai con cái tốt hơn mình mà quên đi mất việc dành thời gian chăm lo cho gia đình cũng quan trọng không kém. Có nhiều trẻ em Việt sinh ra ở Việt Nam và cũng đã chứng kiến cuộc sống ở Việt nam, nhìn thấy sự vất vả của cha mẹ và khi sang Mỹ phấn đấu không ngừng, học hành tiến tới, đổ đạt thứ hạng cao và có những chỗ đứng vị trí tốt trong xã hội Mỹ. (Tất nhiên có những người khác sinh trưởng ở Hoa Kỳ nhưng do giáo dục gia đình tốt và có những điều kiện thuận lợi khác cho nên cũng rất thành đạt). Một số khác sinh trưởng ở Hoa Kỳ, cha mẹ thì bận rộn lo làm việc dành ít thời gian cho gia đình, con cái quên mất tiếng Việt luôn ( Có nhiều trẻ em Việt bây giờ nói tiếng Mễ ( Xì) / Tây Ban Nha giỏi hơn tiếng Việt do cha mẹ đem gửi cho mấy bà Mễ nuôi hoặc thuê người Mễ đến giúp việc gia đình . Chuyện nghe có vẻ nực cười nhưng là chuyện thật ). Một số khác hoàn toàn có thể nói là " vỏ vàng ruột trắng" bị Mỹ hoá rất nhiều, ngoài cái tên Việt ra họ là người Mỹ từ suy nghĩ, hành vi, nhận thức cho đến văn hoá.
    Ở đây không có cái gì là xấu và cũng không có cái gì là tốt, tất cả những phạm trù này đều có bias hết. Vì nếu đứng ở khía cạnh người Việt còn đang ở Việt Nam sẽ nói : " Đúng là đồ mất gốc" nhưng nhìn trên khía cạnh khác ví dụ của đứa trẻ, nó hoàn toàn được sinh ra ở một môi trường khác, một thế giới khác( em bé không có chọn được nơi sinh), em bé sống trong xã hội công nghiệp, không có lối sống cộng đồng vì vậy thường trẻ Việt ở Mỹ sẽ chậm nói hơn trẻ Việt được sinh ra ở Việt Nam (15-18 tháng thậm chí có thể chửi bậy được ). Cha Mẹ do bận bịu hết việc ở hãng lại việc nhà cho nên ít có thời gian dành cho con cái, ít nói chuyện với con cái, nếu nói chẳng qua là quát mắng vì nó làm lỗi cái gì thôi, còn nếu nó ngoan không có làm hỏng cái gì, tự chơi một mình yên ắng thì cha mẹ cũng lãi quên bẵng đi mất là mình có con mà lo đi cắt cỏ, dọn nhà, đi chợ đi búa, hoặc làm thêm ca, thêm job.
    (Tạm thời viết vậy đã. Bây giờ phải lo đi kiếm cái gì ăn trưa ! )
  9. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    nếu anh về VN khoảng giữa tháng 5 năm sau thì em mời anh. Thành thật á tại SG anh nhé
  10. j4unm2

    j4unm2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này