1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cái hay & cái dở của người Mỹ & người Việt ở hải ngoại!

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi thuyenxaxu, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. n2b

    n2b Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Sợ Mỹ Cười -
    Tôi quen một người bạn , bác này sang đây du học vào khỏang năm 1969 - 70 và sống luôn ở đây đến ngày nay . Bác có cái tật rất buồn cuời , làm cái gì cũng bảo : Ấy chết , đừng làm thế - Mỹ nó cười cho đấy . Mình tạm gọi là tật ?osợ Mỹ cười? nhé ! Phải công nhận rằng giữa hai nền văn hóa Á Đông và Âu Mỹ luôn luôn có nhiều điểm khác biệt nhưng nếu mình đừng ngóay mũi hay khạc nhổ nơi công cộng, mặc quần áo cẩn thận, tắm rửa sạch sẽ đừng để hữu xạ tự nhiên hương, thì chả có gì để sợ ai cuời cả . Ví dụ Asians chúng ta có tật là hay nói to (vặn volume hơi cao hơn người Mỹ) nếu không tin bạn cứ vào 1 chí nà phù resto xem mình muốn nói chuyện cứ phải hét lên vì nơi đó ồn như cái chợ . Đang đi ngoài đuờng nói chuyện mà gặp Mỹ đi gần là lại đuợc nghe : Nói nhỏ thôi chúng nó cười cho bây giờ !!! Mình trả lời kệ chúng nó - cười thì nhe mười cái răng ra chứ việc quái gì phải sợ các bạn nhỉ ?
    Bác Netwalker vừa viết câu ?ođồ mất gốc? chợt làm nhớ đến 1 câu chuyện trẻ con tại nhà người bạn . Cô bé này khỏang 7 tuổi . Sinh trưởng bên này , cô bé không biết ăn mắm tôm, ông nội mới phán cho 1 câu ?o Cháu là đồ mất gốc ! ? . Vài tháng sau một ông khách quý được mời đến nhà ăn cơm tối có món ?onòng nợn nuộc chấm mắm tôm? . Ông này từ chối bảo là không ăn được mắm tôm Thái Lan vì sợ bác Tào đuổi. Nghe đến đây cô cháu bé gái bèn phang ngay ông khách quý 1 câu xanh rờn : ?oNhư vậy Bác là đồ mất gốc rồi đấy !!!?
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    ha ha ha !
    Đau bụng quá ! Nhưng phải vote cho bạn 5* mới được !
    Cách đây mấy năm, Thuyền được biết đến cụm từ này từ một cô bé sang đây từ 5 tuổi . Nhưng cô ta nói tiếng Việt rất là ... Bắc Kỳ ! Thật là nặng đó nha ... Nghe vui vui tai lắm !
    Mới gặp lần đầu, sau buổi họp, Thuyền hỏi dò dẫm : "Can you speak Vietnamese ?"
    She trả lời bằng tiếng Việt ràng rọt : "Dạ, em là DMG đó ạ !"
    Tò mò, nhưng không dám hỏi tiếp . Vì trong sở làm của Thuyền, dùng acronyms nhiều kinh khủng lắm . Telecom đó mà . Một câu nói, người ta đệm cả lô viết tắt . Hông dám hỏi sợ lỡ đó là mình biết mà quên thì hông mấy competent á ! Vài bữa sau, Thuyền mới tò mò thì she cười ha hả :
    "Dạ thưa anh, DMG là Dân Mất Gốc đó ạ ! Em qua đây từ hồi 5 tủi !" hihihi
    Từ đó về sau, cứ DMG mà phang, hihih hông sợ bị ai biết mình đang ... chê họ !
    Đừng coi thường DMG à nha ... Một số DMG, một số có vài điểm rất ư là Vietnamese á ! Chẳng hạn cái cô bé DMG mà tôi kể, một lần tôi thấy cô ta nghe nhạc qua headphone trong sở làm . Tò mò nghe thử thì thấy là những bản nhạc Trịnh Công Sơn với Khánh Ly Thái Thanh xa lắc xa lơ á ! Tò mò hỏi thì cô ta cho biết,
    "Dạ, tại mẹ em nghe hoài nên riết em bị nhiễm luôn rồi đâm ghiền !"
    She đó có về VN một chuyến đi theo mẹ cô ta . Quay trở về Mỹ, she bảo "hết hồn hết vía" . Một đêm she dang ngủ trong nhà bà con, vợ chồng nhà hàng xóm chửi lộn nhau oang oang giữa nửa đêm . She bảo, chửi lộn nhau kinh khủng lắm . Cả đời she chưa bao giờ thấy người Việt chửi nhau dữ dội như vậy ! She hỏi mẹ she liên tiếp để mẹ she giải thích ... mấy câu chửi . hihih She bảo là, nghe khác trong mấy băng video Thuy Nga chửa chó chửi mèo hoàn toàn á !
    Viết lan man nhưng mà cũng đừng ai chê DMG đó nha ... Biết đâu được đó . 1000 năm sau, 2 tên Mỹ nhóc con tóc vàng ngồi nói chuyện trong lớp, một tên khoe : "Tổ tiên tao mấy chục đời về trước là Asian . Hình như gọi là DMG gì đó mà tao không biết DMG stands for what" hihih Right ? never know, hey ...
    ]
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 04:17 ngày 06/01/2005
  3. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Có cái nào trong tháng 2 và tháng 3, 4 không vậy em ? hic hic, tháng 5 thì anh về lại đây mất tiêu rồi
    Hay là em ... em ...xúi bạn em làm đám cưới sớm lên vài tháng đi ! hihih
    to _Shin_@ : avatar của bạn sooo cute ! Cái signature còn cute hơn nữa ! hihihi
    to j4unm2@: "đói rã ruột" nghe ghê quá ! Mà có phải là tội nghiệp cho người nước ngoài hông đó ! Hay là ... hay là ... chính cô em cũng đói rã ruột mà hông dám nhận đó ! hihihi
    to anh bạn Netwalker@ : "vỏ vàng ruột trắng" làm Thuyền liên tưởng đến đám bạn Hongkong . Tụi nó bảo là tụi nó hay bị gọi trêu là dân "banana" . Giống như Thuyền thấy trên đây hay viết là "củ chuối" đó ! Họ giải thích cung như Netwalker viết : bên trong thì tră"ng mà bên ngoài thì màu vàng . (đừng ai đi gọi tụi HongKong là banana nha, tụi nó cho là mình chửi xéo nó đó hihih).
    (đi làm lại ngán quá ! But then again, this week is a short week)
  4. mikiki

    mikiki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Bác Thuyền à,
    Bác nói vậy là hỏng có "bù li tít Cali cù lét "(politically correct) tý nào cả đấy nhé . Theo Kiki thấy thì ngược lại đấy . Các đấng liền ông con chai (mất nết) hay bỏ vợ đi về Việt Nam lấy vợ khác thì Kiki thấy nhiều hơn là các bà bỏ mí ông bên này đấy ạ (lại nhất là bên Cali!!!).
    Để từ từ Kiki kể cho bác Thuyền và các bạn nghe nhé .
    Một hôm đẹp giời, Kiki đến nhà một người bạn, chẳng may lại gặp một đám các bác xồn xồn tuổi cỡ cũng đã ngòai ngũ tuần họp bạn với nhau ngồi nhậu nhẹt nhắc lại thời oan nghiệt ngày xửa ngày xưa. Một cô bé tuổi khỏang đôi mươi đang ngồi ăn chung với các bà (cô này là vzợ mới cưới của 1 bác giai tuổi gần lục tuần ) đang vui tự nhiên ôm mặt khóc nức nở . Các bà bạn ngồi cạnh vội hỏi rằng : - ?o Thế em nhớ nhà (vì mới từ VN qua) hay sao em khóc ? Cô ta bèn mếu máo giả nhời rằng :
    -Thưa không ạ , coong nhìn mấy bác , coong nhớ ba má coong đang bên quê nhà nên coong khóc đấy thui ....
  5. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    ha ha ha
    Cái "cali cù lét" làm Thuyền cười đau bụng wá xá ! Tưởng là cái topics này sẽ làm đạn lạc tên bay . Ai dè, nó làm Thuyền cười rơi cả nước mắt rùi nè ...
    Vote cho cô bé Kiki 5* luôn . Chọc tui cười được là bị dính 5* liền liền á !
    Nói chuyện về VN lấy vợ . hihih Làm Thuyền nhớ có một dạo vài năm trước, Thuyền vô tình quen một chị kia lớn tuổi ở tuốt luốt tận bên Seatle . Chị ta ly dị chồng và có một đứa con gái . Chị ta là một người bạn vong niên (bất phân tuổi tác) của Thuyền nên chị ấy hay tâm sự trên phone cho Thuyền nghe lắm .
    Một lần, chị phone Thuyền kể lể về cuộc đi về thăm quê huong sao bao nhieu năm xa cách . Một công 2 chuyện, chị cũng hy vọng tìm được một đức ông chồng có học thức bên VN, nhằm chắp nối cuộc đời dang dở của chị . Chị chê con chai VN bên đây hông biết quý phụ nữ professionals hấp dẫn curvy như chị á ! hihih
    Chị bảo :
    "Về VN hy vọng kiếm được một ông . Cấm nói cho ai nghe biết không ! Ai dè, thất vọng quá xá . Té ra, đàn ông VN bên đó chị thấy còn tệ hơn đàn ông VN bên Mỹ này "
    (trước khi về, vì chị ly dị chồng nên chị rất căm thù đàn ông VN bên Mỹ hihih)
    Lúc đó, Thuyền lật đật hỏi quên luôn cả hứa thề hông cho ai biết (dạ tại vậy nên giờ mới có quyền kể ra nè hihi):
    "Wow, sao vay ? sao vay ?"
    Chị tấm tức :
    "Bên đó, ai mà có tài, thành công giàu có thì họ lăng nhăng bồ nhí vợ này nàng kia . Còn chưa thành công giàu có, còn là hạng trung trung thì tối ngày họ đi nhậu . Chiều đến là họ tà tà bảo với vợ con là họ phải ra quán nhậu đặng xã giao bạn bè và làm ăn giao kèo chứ ! Mấy chàng được cái tính tốt thì nghèo quá xá, bắt chị phải nuôi cho ăn học .. vài chục năm nữa . Một mai chàng ra bác sĩ được bên này thì sẽ bảo bọc tuổi già xế chiều của chị . hihih Biết mình còn sống để thấy ngày chàng ta ra trường đoạt bằng equivalent bên đây hông hay lại vẫn cặm cụi mài dùi English ở cái tuổi trung niên ..."
    "Du` sao, đàn ong ben Mỹ này, cặm cụi đi cày suốt cả ngày, tối về với vợ con, weekend thì sửa nhà sửa cửa hay đi xem phim voi vợ cung lành mạnh ok hơn là nhậu nhẹt bia ôm bên VN á ! Bên đó, sao mà tùm lum ngoại tình, ghê quá !"
    Trời ơi, nghe chị ta nói thảm quá . Thuyền phăng đại lên để trấn an :
    "Chắc chị chưa gặp đúng người đó . Em đọc tin tuc thấy bên VN bi giờ còn giàu có hơn cả bên Mỹ này đó nha ... Trời ơi, em thấy bên Mỹ này còn cù lần hơn cả bên VN đó mờ !"
    Chi ta nạt Thuyền ngay:
    "Đừng nói nha . Chị gặp đúng được người chứ ! Perfect tiêu chuẩn chồng tốt lý tướng luôn . Hợp tính tình với chị luôn . Nói chuyện đi chơi hàng tháng bên đó mà hông tìm đâu ra cái chi để chê cả . Tiếc một cái là hắn .... bê đê á ! hihih"
    Ôi, truyện về VN lấy vợ lấy chồng là ...phim dài xã hội Hàn Quốc nhiều tập mà ! (tính nói là film hongkong nhưng mà sửa lại HanQuoc cho nó hợp trào lưu model á) kekekek
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 06:00 ngày 06/01/2005
  6. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    http://www.htv.com.vn/data/media/38788/7-11.wmv
    Mới xem. (Mượn anh Tí bên phố rùm)
  7. n2b

    n2b Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    The Eyes Are Bigger Than the Stomach
    (self assessment) - vạch áo cho người xem lưng . Khỏang nhiều năm về trước khi còn làm chung với rất nhiều người Việt tại 1 cơ quan làm về ngành Telecom (vùng Telecom valley nơi Thuyền đang làm việc) , tôi có dịp nhận xét nhiều điểm khá ngộ nghĩnh . Mỗi buổi sáng đầu tuần có meeting , phe ta khỏang vài chục người vào phòng trước , thấy khay bánh ngọt donuts và soda , OJ (nước cam) hay apple juice , phe Mỹ thường lấy mỗi nguời 1 cái bánh và 1 soda . Phe ta bé con hơn nhưng lại cặp nách 1 soda , cầm thêm 1 hay 2 chai OJ , kèm theo 1 đĩa trong đó chồng chất lên 3 , 4 cái donuts (mỗi lọai chỉ lấy một cái thôi mà) nhìn hơi mắc cở vì chợt nghĩ đến câu cái mắt to hơn cái bụng . Không phải một người mà nhiều người làm như vậy , vừa mở miệng ra định can ngăn bảo lấy bớt đi vì đang làm kẹt xe nơi cửa ra vào ...thì thấy họ ném ra những tia nhìn khinh bỉ ra cái điều mình đang ...sợ Mỹ cười !!! Mấy thứ bánh trái và soda này bên Mỹ bán rẻ như bèo nhưng hình như phe ta lại ưa chuộng tất cả những gì có mùi nhang khói (hương) hay của Tam Bảo (của chùa). Cũng hơi khó nói tại vì VN di cư sang đây dăm ba chục năm trước gồm rất nhiều tầng lớp văn hóa khác nhau . Sau này hội nhập vào melting pot đi làm việc chung nhau mới thấy nhiều cái lạ mắt .
    Một hôm khác đang ngồi trong cafeteria ăn trưa thấy 1 ông mũi tẹt da vàng nhà mình, ngồi cách thùng rác khỏang 1 sải tay , nghếch mặt lên , 1 ngón tay bịt 1 bên mũi , hì mũi làm đánh vèo 1 phát trúng ngay vào giữa thùng rác (chắc đã thực tập nhiều lần nên chính xác quá !) . May mà trong phòng hôm đó (cũng như nhiều hôm khác) là 100% phe ta với nhau , các bác Mỹ thường ra ngòai sân ăn vì họ dị ứng với các mùi lạ mũi , và không chịu nổi mùi tôm rim, cá kho tộ hâm trong lò microwave . Tôi viết những giòng trên đây hòan tòan không có ý chê bai những người Việt mà tôi có dịp làm việc chung mấy năm trước, chỉ muốn đưa ra vài nhận xét mắt thấy tai nghe để nhiều khi có thể chính mình cũng có thể làm những điều lạ mắt đối với những người khác mà mình không để ý .
  8. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Video clip hay qua'' !
    Cô VN áo hồng điều khiểu chương trình, cho Thuyền thắc mắc, cô ta tên là gì vậy ? Sao nhìn và nghe giọng nói, giống y chang người chị thứ 2 của Thuyền, người chị còn sót lại bên VN mà Thuyền mất liên lạc vậy ?
  9. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Trong vùng telecom, tụi tàu "mainland chinese" còn ghê hơn nữa đó ! Đi ăn chung, một ông tàu đạo mạo, PhD dàng hoàng oai phong lẫm liệt, hihi , ăn xong, ông ta dùng đôi đũa của ông, chập lại và dùng sống thân đũa để chùi miệng . Quệt qua quệt lại mà không dùng giấy chùi miệng á ! Ấy là chưa kể, ông đổ ly nước vào chén cơm, tráng tráng và đưa chén nước lên miệng uống .
    Trời ơi, Thuyền kể cho mấy người anh của Thuyền . Họ bảo, ở nơi họ làm, bọn Mainland Chinese tên nào cũng vậy cả ! Nếu qua Mỹ lâu thì từ từ họ biết ra đó là kì cục và sẽ bỏ . Nhưng ở nhà, tụi nó đều làm vậy cả . Đó là ảnh hướng của một thời đói kém thiếu ăn bên Trung Quốc đó . Thế hệ trẻ bây giờ thay đổi nhiều rồi .
    Nói tóm lại, thế hệ cha ông Á Đông cần nên sửa đổi . Hy vọng, các bạn trẻ ở VN bắt chước được những cái hay bên Mỹ này . Bỏ bớt cái dơ và ích kỉ chỉ biết đê"n mình mà không biết đến chung quanh trong cuộc sống hay trong xã hội nói chung .
    Thanx bạn n2b chia sẻ những cái rất là có thật ...
  10. goaty

    goaty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Hehe, các cụ ở nhà chọn ngày cưới kinh lắm, bạn cutie có muốn giúp anh thuyền đổi ngày cũng khó! Tự túc là hạnh phúc, anh thuyền muốn biết đám cưới ở VN như thế nào thì tốt nhất là tự đóng vai chú rể! Chị em ở nhà bây giờ sính cái mác Việt kiều lắm!

Chia sẻ trang này