1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cái hay & cái dở của người Mỹ & người Việt ở hải ngoại!

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi thuyenxaxu, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Nè nha , tới cận kề ngày về VN mà Thuyền vẫn không làm quen đặt cọc được ai đó dẫn Thuyền đi ăn đám cưới VN, Thuyền sẽ nhất định kiện lên tới tận admin Netwalker đó nha ! hihihi
    Trái tim VN thì phải đùm bọc lẫn nhau chứ ! Đừng bắt ép Thuyền làm vai chính chú rể chỉ vì muốn được dự đám cưới VN chứ ! hihih
    Nhưng mà lỡ hông đủ tiền bạc mướn luật sư để kiện các mods, các admin thì chắc .. chắc ... hihi Thuyền nhắm mắt làm liều quá ! hihihi hông phải làm liều chuyện chú rể à nha ... Làm liều đi theo cô Click_on_me, cô rủ rê Thuyền đi ăn đám cưới ... chùa bên VN quá !
    hihih Đây cũng là một tật xấu của dân mình . hihih Đi ăn .. chùa á ! Biết sao bi giờ . Tui bị cô em Click_on_me rủ rê thui mà ! Tội tòng phạm chắc sẽ là tội nhẹ . Nhất là khai báo thành thật thì hy vọng mọi người tha bổng cho tui chứ !
    Tuy nhiên, báo trước, khi về tới đó, Thuyền sẽ xin phép mở một topics riêng đăng hình tường thuật hình ảnh VN trong đây à nha ... Biết sao bi giờ . Có box USA mà đâu có box VN đâu chớ ! Mèn ui, còn tới 5 cái weekend nữa lận . CHua bao giờ Thuyền tui thấy cuộc đời dài lê thê trên đất Mỹ như thế này .. hu hu hu
    Goaty ui, xúi Thuyền làm chú rể mà có ai chịu làm cô dâu hông vậy ? Chua tới phần list cái tật xấu của DMG đó nha hông ! Tới phần đó, chạy không kịp đó ! kekekek
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 07:42 ngày 06/01/2005
  2. click_on_me

    click_on_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Nè Thuyền nhớ lại lời Thuyền nói lúc trước đi "Trời ơi là trời, tui cầu trời kỳ này về chơi, có ai hào phóng mời tui đi ăn đám cưới VN cho biết hương vị quê hương ra sao ghê ...
    " Chẳng qua em nghe Thuyền than vãn, năn nỉ..thèm ăn đám cưới VN cho biết hương vị ra sao...Em muốn giúp Thuyền thoả ước nguyện mà thôi...Em suy đi tính lại từ giờ tới lúc Thuyền về chẳng có cái đám nào hết nên mới " làm liều " thôi...Cũng ngượng chết đi được....Vậy mà nay Thuyền quy chụp...Thuyền đổ điêu là bây giờ ở VN toàn đi ăn chùa á.........Cùng lắm hôm đó đút tiền vô phong bao đàng hoàng...đút vô hòm " tình nguyện " , cũng ký tên đàng hoàng chứ gì..Khỏi mang tiếng đi ăn chùa nhá..Coi như " ăn cơm bụi giá cao " luôn...hihihi
    Được click_on_me sửa chữa / chuyển vào 08:38 ngày 06/01/2005
  3. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Cô này nói tiếng Việt giỏi quá ha, đúng là TMG ( Tây mất gốc)
    Chuyện này làm tôi nhớ lại mấy người bạn lúc trước, một đứa tên là Pat bây giờ phụ trách thị trường cho Motorola vùng Châu Á - Thái Bình Dương và cũng lấy vợ Việt. Cậu ta có thể nói được tiếng Việt của các vùng miền khác nhau luôn, vô Sài gòn nói giọng Nam, ra Bắc nói giọng Hà Nội, nếu dzô xứ Huệ cũng mần luông. Lúc còn sinh viên đi thực tập ở Việt Nam, một lần vào Q-Bar Saigon, mấy em gái quây quần lại hỏi thăm Pat "Tên anh chi dzậy?"
    Pat thủng thẳng nhấp bia trả lời: " Tên anh á? Tên anh là Phong Nhĩ"
    " Phong Nhĩ ?, tên chi kì dzữ dzậy ta? " một cô hỏi lại
    " Thế em không biết Hán Việt à? Không phải là người Việt Nam rồi" Pat thủng thẳng nói.
    "Thế nghĩa chi dzậy cưng? " cô khác hỏi
    " Thế này nhé! Phong nghĩa là Gió, Nhĩ nghĩa là Tai. Gió Tai đó, các em cứ nói ngược lại là biết." Pat nói mặt tỉnh bơ
    Còn một cậu khác, bây giờ vãn còn đang mải mê nghiên cứu Thần Học ở Harvard, thời những năm đầu 90, có thể nhiều người thấy cậu ta, kính cận, trán hói hay lang thang ngồi mấy quán cóc vỉa hè, ăn cơm bình dân, uống nước chè hút thuốc lào, biết nhai trầu bỏm bẻm, thích nghe hát chầu văn, xem lên đồng, nghe bình chuyện Kiều và đánh cờ tướng . Hoá ra cậu ta đang làm luận án tốt nghiệp về văn hoá dân gian . Tay này có thể ngồi nảy Kiều cực hay, vốn từ Hán Việt rất nhiều. Hắn thuộc làu làu từ điển truyện Kiều của Đào Duy Anh và mỗi khi có ai dám cười cái đầu hói, trán dô của hắn. Hắn nói " ơ hay thiệt, dám chế nhạo ông Thọ à ?" hoặc " rửa mặt thì lâu gội đầu thì chóng"
    Đúng là bọn TMG!
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    hihih Hối hận và lương tâm cắn rứt ghê . Được em giúp mà anh còn phũ phàng đổ thừa nữa ... Hư quá mà ! Nhéo cấu, wýnh phạt cái tên Thuyền vô lương tâm đó đi hihihi
    (nói nhỏ: nhè nhẹ thôi nha ! da dẻ tui delicate lắm đó, mấy chục năm chưa ai wýnh nặng từ cái thủa thường bị mấy chục tét roi mây và bị phạt quỳ gối úp mặt vô tường của ba má đó nha hông) hihih
    Nè, lỡ đóng vai làm họ hàng .. của cả 2 phe chú rể lẫn cô dâu, Thuyền đề nghị, gặp ai mình cũng tự giới thiệu là một đôi vợ chồng son mới cưới hết nha ... Hông lẽ nói là 2 anh em, lỡ họ bảo 2 anh em mà sao nhìn hông giống nhau thì sao ? đúng hông ? đúng hông ? hihih Phải nghiên kứu thực tập, tập dượt kĩ lưỡng trước khi trà trộn vào bàn tiệc . Hông thui, lỡ họ vừa ăn vừa hỏi chuyện, 2 đứa nói đàng Đông đàng Tây hông ăn khớp với nhau là đổ bể hết ! hihih nguy lắm ! Rồi họ báo công an, rùi bị lên báo . Trời ơi, mất mặt 2 đứa thì hông quan trọng mấy, nhưng làm mất mặt luôn cả ttvnol thì nguy to . hihih
    Vì vậy, phải ... phải đóng vai cho thiệt là thật à nha ! Cứ nhớ là vì .. vì .. danh dự của ttvnol hoàn toàn á, nhất là box USA á ! kekekeke
    (Thuyền hông có ý gì à nha ... Đây là đi ăn cưới VN thui đó nha các bạn . Tính làm guong mẫu cái vụ giờ dây thung đó mờ)
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 11:35 ngày 06/01/2005
  5. click_on_me

    click_on_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Trời..thuyền đúng là dẻo mỏ..lưỡi không xương nhiều đường lắt léo....
    Em phong cho thuyền làm trưởng trại trại Điêu Thuyền luôn đó
    Được rồi...em tha tội
    Lần này về VN rồi..ko khéo lại ở lại luôn..ko muốn về Mỹ nữa vì thấy quê hương đổi mới , con người thay da đổi thịt...Lại đến năn nỉ Click làm bà mai cho cô nào thì chết
  6. j4unm2

    j4unm2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    to j4unm2@: "đói rã ruột" nghe ghê quá ! Mà có phải là tội nghiệp cho người nước ngoài hông đó ! Hay là ... hay là ... chính cô em cũng đói rã ruột mà hông dám nhận đó ! hihihi
    -------------------------
    nè thuyền không dọc bài mình tiếp netwalker ha?
    cũng có lúc đi ăn cưới quên ăn trước nên uống nuớc đỡ đói dấy thôi
    tội ngiệp ở đây là cho mấy người không quen bị như dân vn mình thôi, còn như tui thì bị hoài nếu vì lý do gì đó quên ăn trước ởnhà nên cũng "rã ruột" thôi ,hiiiicó gì mà không dám nhận hiiii
    bây giơ buồn ngủ rồi ,sáng mai sẽ viết tiếp cho vui
  7. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Shin đọc bài của anh Net thấy rất hay, nhưng đọc đến gần hết thì lại nhai phải sạn ( hì hì )
    Cái từ mà Shin hightlight ấy, Shin gặp thấy lỗi sai này ở khá nhiều người, góp ý đôi chút cho anh Net sửa nhé
    Chính xác ra thì từ đó phải là " lẩy Kiều "
    Không phải " nảy Kiều ", càng không phải là " nẩy Kiều ". Có nhiều người viết là " nẩy Kiều " , hoàn toàn sai anh ạh . " Lẩy Kiều "là một phương pháp văn học, trong đó người sáng tác ra một bài thơ, trong đó có sử dụng nguyên bản một hay nhiều câu Kiều .
    Để hôm nào Shin rỗi sẽ post cho anh bài : " Kính gửi cụ Nguyễn Du ", trong đó sử dụng phương pháp " lẩy Kiều " cho anh tham khảo, hì hì , có gì cứ PM cho Shin
    ( xin lỗi mọi người, Shin lan man quá , không hợp chủ đề , nếu anh Net đọc xong, có thể delete đi được ạh )
  8. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em nhiều nhé!
    Anh sẽ cố gắng để viết chính xác và đúng hơn. Thật ra, ngày xưa giáo trình tiếng Việt của bọn anh thiếu thốn lắm, vở còn không có mà chép, phải viết rất tiết kiệm, sách giáo khoa phải thuê của nhà trường chứ cũng không có bán bên ngoài. Tiếng Việt chưa được chuẩn hoá, vì vậy anh có viết sai cũng không có ai chỉnh sửa cho vì nhiều khi thầy cô thời đó cũng mỗi người nói một kiểu không có tiêu chuẩn gì để thống nhất, không có tài liệu tham khảo.
    Cho nên nếu thỉnh thoảng em có nhai phải sạn thì thông cảm và nhặt ra hộ anh nhé. Thời bọn anh, ăn gạo bao cấp, có khi sạn nhiều hơn cơm , nói em không tin chứ, anh là chuyên gia đãi gạo đấy, mỗi lần đãi gạo nấu cơm ra cả một vốc sỏi trắng, nghe nói người ta trộn vào để cho gạo nặng lên, bán được nhiều tiền hơn. Vì vậy thời đó, dân tình có hàm răng xấu hơn mấy người được sinh ra vào thời đổi mới nhiều. Không tin em cứ so sánh hàm răng của thế hệ bao cấp và thế hệ đổi mới sẽ thấy ngay
  9. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Nhìn avatar của Shin, thấy bé tí xíu mà sao giỏi vậy ? Shin viết không có lan man đâu . Viết rất là hay . Đâu cần phải hợp với chủ đề mình mới appreciate đâu chứ ! Cứ việc tiếp tục chỉ ra cho mọi người học thêm nha .. Thuyền cũng muốn học hỏi thêm nên hoan hô cô bé đây nè !
    Tiện đây, cho Thuyền thắc mắc, có phải chữ "lẫy" trong "lẫy Kiều" là có cùng ý nghĩa với mấy hồi Thuyền thấy người ta hay bảo : "Anh nói lẫy đó hả ?" mỗi khi họ thấy bạn trai (tui viết đúng ''tr'' à nha hihihi) của họ getting kind of upset in their voices không vậy ? Thuyền đoán vậy có đúng không vậy Shin ?
  10. mikiki

    mikiki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Dear bác Điêu Thuyền
    Bác hỏng có xem kỹ tiểu tiết rồi nhé = thứ nhất . Thứ nhì là bác nhìn avatar rồi lại hơi underestimate chị Shin rồi (bác quên là có câu là "Tuổi trẻ ...người cao" rùi sao ?) .
    Chữ Lẩy chị Shin viết bằng dấu hỏi khác xa với chữ Lẫy (dỗi hờn , nhõng nhẽo). Ki Ki đoán (assume) là bác mới ăn sáng bằng bún ...ốc rồi đấy nhé (ăn ốc nói mò !!!)(J/K)
    Nói vậy để trêu bác Thuyên 1 tý buổi sáng đấy thôi - 1 tật nữa mà chính Ki Ki cũng mắc phải là hay bỏ tiếng Anh vào khi nói chuyện hay viết bằng tiếng mẹ đẻ . Không tránh đuợc dù cố gắng vì nhiều khi tìm hỏng có ra chữ nhá
    Thật ra tiếng Việt phong phú gấp trăm lần tiếng Tây hay tiếng Anh đấy . Các bạn thử xem chữ ĐEN tiếng anh là BLACK nhá . Con ngựa con mèo con chó , v,v..cái gì cũng dùng BLACK . Trong khi phe ta dùng con chó MỰC , con mèo MUN , con ngựa Ô etc ....
    Ki Ki

Chia sẻ trang này