1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cái hay & cái dở của người Mỹ & người Việt ở hải ngoại!

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi thuyenxaxu, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    hihihih Đúng thiệt là Thuyền khoái ăn bún ốc lắm đó nha ! Nhất là bún riêu ốc .
    Ở Dallas này, có quán Lá Me, quán thơ mộng đa tình ác liệt . Quán mở ra được trên 5 năm nay và toàn là những cặp tình nhân chiếu cố không thui . Thực đơn của quán có đủ tất cả các loại bún loại phở loại mì trải dài từ các địa phương miền Bắc sang miền Trung vào tận trong Nam . Có món bún riêu ốc ngon dã man . Mikiki mà sang Dallas này, anh sẽ tình nguyện đãi cái món bún riêu ốc đó, bảo đảm ăn một lần sẽ vĩnh viễn ... không quên luôn . hihi (nhưng có bị lây bịnh nói mò của Thuyền hay không thì hông bảo đảm à nha ... hihi)
    Trở lại cái thói quen chêm tiếng Anh, Mikiki nói đúng đó . Thiệt tình là hông biết nên chịu thua . Cái tiếng "nói lẫy" (hay là nói lẩy ?) đó, Thuyền có hỏi thì cô kia giải thích y chang vậy đó . She giải thích tiếng Mỹ cho Thuyền hiểu : "You can feel that they got upset in their tone when they speak" . hihihi Thành ra Thuyền hiểu ý mà không biết giải thích lại bằng tiếng Việt á !
    Đôi mắt huyền là đôi mắt đen, đúng hông ?
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1

    Hôm bữa, đọc một bài tin trên báo Việt Nam, thấy đăng là giới trẻ ở VN bây giờ nói chuyện cũng thường hay chêm tiếng Anh vào . Thuyền thắc mắc tại sao bên Việt Nam lại đi bắt chước cái dở của những người Mỹ gốc Việt vậy nhỉ ! Một đằng thì ráng bỏ cái dở đó đi, hihih, một đằng thì đi lụm cái dở đó về để xài .. Kỳ thiệt đó !
    Tất nhiên là đọc báo thì chắc là chưa chắc đúng hay họ chỉ phản ảnh một phong trào đang nhen nhúm chăng ? Báo cũng viết là thiên hạ bên VN bây giờ cố ý viết sai chính tả trên NET tùm lum cho vui và cho có vẻ sành điệu là dân @ . Tuy báo không viết ra, nhưng Thuyền đoán là chắc giới trẻ bên đó bị ảnh hưởng của lớp người Việt lớn lên bên Mỹ này chăng ? (ie. ảnh huong qua chat)
    hihih Dù sao, chứng tỏ là bi giờ, VN bên Mỹ này thích VN bên Việt Nam và ngược lại, giới trẻ VN bên VietNam cũng thích giới trẻ VN bên Mỹ này . Có thích nhau mới bị ảnh hưởng lây qua lây lại với nhau, đúng hông các bạn ? Giao lưu không biên giới ... Ngôn ngữ thay đổi không ngừng và sẽ cập nhật theo số đông chịu xài mà thôi .
    Tiếng Mỹ cũng bị thay đổi và các nhà văn Mỹ khó tính cũng hay phản đối lắm . Họ phản đối là, nhiều câu văn sai văn phạm, nhưng lại được tổng thống cố ý xài, và từ đó, người ta quote around và làm hư đi cái văn phạm trong sáng của tiếng Mỹ ! hihihi Thật ra thì mấy cha cố vấn cho tổng thống Mỹ cố tình xúi ổng nói sai văn phạm, xa rời cái "trong sáng" của ngôn ngữ để tránh bị các ông nhà báo bắt bẻ mà thôi . Hay nhiều khi, phe đối lập, kéo hẳn một cụm từ ra khỏi context để mà chỉ trích ...
    Như vậy, cũng có thể ngoài lý do giới trẻ bên VN thích giới trẻ bên Mỹ này mà bị ảnh hưởng cách nói chêm tiếng Mỹ, biết đâu là họ còn có các lý do sau đây chăng ?
    1. Sợ bị người ta bắt bẻ là sai . Là hông có Bù Lý Tích Ca-li Cù Lét (politically correct) . hihih Cái này tui chôm của cô kia hihih
    2. Tập nhớ từ vựng English, improve thêm tiếng Mỹ
    Đoán mò tiếp ... À quên, ăn bún ốc tiếp ! hihihi
  3. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Sẵn đang đà Bù lí tích Cali Cù lét , (hihih Thuyền khoái cái này thiệt đó nha ), Thuyền xin kể một chuyện vui có thiệt 100%, xảy ra cho chính Thuyền .
    Cách đây vài tháng, một người bạn nhờ Thuyền ra phi trường đón dùm một cô ca sĩ rất rất là nổi tiếng bên VN (xin cho phép Thuyền dấu tên cô ca sĩ đó). She là thần tượng của giới trẻ bên đó và cũng như bên đây . She rất ư là dễ thương và cute ! và thông minh luôn . hihih She sang đây hát show theo lời mời của nhóm người bạn của Thuyền .
    Anyway, hihih, trên xe, she hỏi Thuyền là she có thể xài thẻ tín dụng bên đây được không ? Thuyền hỏi lại là thẻ loại gì ? của nhà băng nào ? Thì she bảo là thẻ của she là thẻ "con mẹ xâu răng" .
    Và cứ thế, suốt cả giờ, she huyên thuyên kể về cái thẻ "con mẹ xâu răng" của she có rất nhiều tiền trong đó, she có thể dùng nó bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào trên thế giới ...
    Thuyền không dám hỏi . Cũng không dám chận she hỏi . Trong lòng thắc mắc ,
    "ngộ thiệt đó nha ! Cớ sao nhà băng bên Việt Nam lại lấy một cái tên lạ thiệt . Tại sao lại lấy tên nhà băng là Con Mẹ Xâu Răng" nhỉ " hihihi
    Thiếu gì tên đẹp mà sao hông lấy . Mà lạ, she bảo là cái "Con Mẹ Xâu Răng" băng này là lớn lắm đó nha ... Em được họ cho em muốn xài bao nhiêu cũng được cả . Vì họ biết em có dư khả năng trả cho họ hàng tháng"
    Chở nàng đến khách sạn, Thuyền ngần ngừ rồi năn nỉ : "Em cho anh xem thử cái thẻ ... của em được không ?"
    hihhi Mèn đét ui, té ra, nó là cái thẻ Commercial Bank ! hihihih Tui phá ra cười khom cả cái lưng còm ốm yếu cúa tui . Mà tất nhiên là hông dám giải thích cho she hiểu tại sao mình cười . hihihi Suốt đời chắc hông bao giờ quên được cái kỷ niệm đó, kỷ niệm mà Thuyền hông bao giờ dám kể lại cho she nghe cả ! hihihi
    Nhân tiện, con gái Việt Nam bên VN, công nhận là soooo cute và dễ thương ghê ... hihih Thuyền thích lối nói chuyện của con gái VN hơn là con gái lớn lên bên này . Thích thiệt đó !
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 01:25 ngày 07/01/2005
  4. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    bộ con gái bên này chảnh với anh quá anh ghét hả
  5. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Hông có ghét ! Hông dám ghét đâu .
    (tại nghe nói : ghét của nào trời trao của đó , nên sợ dùng chữ ''ghet'' lắm hihihi)
    Con gái bên này hông được mảnh mai cho lắm . Họ tròn trịa ghê lắm ! Nếu không tròn trịa thì cũng muscle (tại ăn nhiều và tập thể thao nhiều) . hihihi
    Hình như, khí hậu bên VN làm các cô các em bên đó rất mảnh mai thì phải . À, anh warn mấy cô mới sang đây đó nha, không cẩn thận ăn uống là sẽ phì nhiêu lên mau lắm đó nha ! hihihi
    Boss của anh có tuyên bố một câu xanh rờn : "Người mập là người thiếu ý chí !"
    Dĩ nhiên là anh hông dám phản đối hay có ý kiến rồi . Bà ta lý luận tiếp, "nếu có ý chí dã bớt ăn và tập thể dục đều đặn"
    hihih Trong lòng thầm nghĩ, vậy là cứ 10 người Mỹ thì chỉ có một người là có ý chí mà thôi ... Và nghĩ lại dân VN còm còm, té ra, họ bảo, "VN co ý chí cao cường" cũng là có cái lý wá hén ! hihih
    (Thuyền viết xàm xàm thôi . Tất nhiên là tán dóc nói xàm cho vui chứ nội dung thì sai bét . hihih Viết xàm chọc cô Itakeni thui đó)
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 04:49 ngày 07/01/2005
  6. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Anh Thuyền nói sao chứ 6sense thấy con gái bên Mỹ đẹp hơn á. Con gái bên VN đẹp mảnh mai khoảng tuổi 18,19 mà lứa tuổi đó thường con gái nào mà chẳng đẹp. Anh Thuyền thấy mấy em trường trung học ở đây, đẹp lắm lắm á.
    Như thằng em cousin của 6sense có mấy đứa bạn gái VN 18,19 đẹp lắm. Cỡ đó ở VN là làm model được rồi.
    Còn lên cỡ tuổi 25,26 thì ở bên này nhờ khí hậu, với lại đời sống cũng làm đỡ mau già hơn.
    6sense nhìn chung thấy vậy.
    Còn nói ở đâu nhiều con gái Việt Nam đẹp thì tất nhiên là VN rồi.
  7. ThuongBrian

    ThuongBrian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Quoted from Thuyenxaxu "Nhân tiện, con gái Việt Nam bên VN, công nhận là soooo cute và dễ thương ghê ... hihih Thuyền thích lối nói chuyện của con gái VN hơn là con gái lớn lên bên này . Thích thiệt đó !"
    Tiếc là bây giờ TB không còn ở Vietnam nữa, nếu không chắc chắn sẽ giới thiệu cho Thuyền mấy cô bạn rất cute và smart nhưng chỉ sợ Thuyền chê là mấy cô ấy đánh răng không khép miệng thôi. Nhân đây xin hỏi nhỏ Thuyền một câu " Thế khi hôn Thuyền có khép miệng không thế?", hihihihi j/k
    Về chuyện giới trẻ Việt Nam giờ hay nói bồi những từ tiếng Anh. TB thấy đây là thực tế có thật. Bởi lẽ bây giờ ở Việt Nam phương tiện thông tin đại chúng ngày càng có những kênh dùng tiếng Anh, kể cả TV lấn Radio. Thêm vào đó là những phương tiện khác như Internet. magazines, ect. Cho nên điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên mà là một xu thế tất yếu thôi. Nhiều lúc thấy các em nhỏ líu lo "Hello", "Nice to meet you" cũng hay lắm.
    When the mountains crumble to the sea, there will be still you and me

  8. click_on_me

    click_on_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Nói về chuyện bồi Tiếng Anh ở Vn á...Bây giờ du lịch fát triển...nói ko ngoa nhá...ko fải chỉ người Kinh nói English đâu mà bây chừ lên Sapa...người dân tộc họ còn " choảng " tiếng Anh giỏi hơn nói tiếng Kinh cơ......Có lần em vào tận Bản làng để tìm hiểu cuộc sống của người H''mong...thấy có mấy ông khách nước ngoài giơ máy ảnh lên...Tụi trẻ con kêu " No money, no picture "....lol..Mà cái giọng tụi nó dễ thương lắm à..Thế là tụi nó kéo nhau chạy cả đàn....
    Thuyền fải thấy mừng cho sự phát triển của nước nhà chứ..English còn soi sáng tới tận bản mường rồi nhá...Khi nào anh về....thích tìm hiểu...em đăng ký luôn cho 1 tour..hêhhhe
  9. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Chị ấy là Quỳnh Hương anh Thuyền ạ. Chị ấy hay dẫn chương trình ?oNhịp cầu âm nhạc? trước kia, và ?oThay lời muốn nói? trên HTV7,9. Sau này chuyển qua dẫn những chương trình về mercy charity. Giọng nói khá đặc biệt, dễ thương.
    Theo lời anh Thuyền kể về người Mỹ gốc Việt bên đó cũng gần giống như với một số chuyện em được nghe trước kia nhưng có lẽ đó là lâu rồi. Em muốn biết thêm và anh phân tích thêm về cái hay của người Mỹ gốc Việt. Người Mỹ có những cái không hay chứ, có những cái hay bên ngoài của người Mỹ mà dễ làm người ta choáng ngợp khi mới đến Mỹ. Có những cái hay mà người Việt mình cần học hỏi, nhất là cách giáo dục. Còn người Việt Nam nếu có được nền nếp tốt với văn hóa xưa thì ở bên Mỹ sẽ rất tuyệt đấy chứ.
    Chuyện ăn cưới ở Việt Nam bây giờ cũng có cải thiện chút, cũng có chỗ giống với những anh chị em kể trên. Đám cưới ở quê (country) vẫn là vui hơn, còn đám cưới ở thành phố thì đúng là ?ođi làm nghĩa vụ? (giống vậy). Nếu khỏang tháng 2, 3 anh về VN thì hơi khó có đám cưới (vì không đúng vào mùa cưới) nhưng nếu có em sẽ mời anh đi cùng các kiểu đám cưới cho biết
  10. mikiki

    mikiki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác Milou đã cho xem một đọan Video rất hay và cảm động.
    Trở về với bác Điêu Thuyền , bully tít Cali anh cù lét (incorrect), Kiki sẽ biên ơ mai (email) lên và sẽ méc ông thống đốc tiểu bang Cái LyPhọtRa , cái ông gì gì vai u thịt bắp có tên khó đọc khó viết , tên là Xác Xơ Lớ Ngớ gì đó (trước đóng phim True Lies đó) để kiện bác Điêu Thuyền (class action law suit) về cái tội bác cứ hay so sánh con gái Việt bên này bờ đại dương và bên kia ....Nơi cơ quan bác đang làm việc chắc thể nào cũng có 1 cua (internal training của HR) về Diversities ...Kiki dám chắc là bác đã hỏng ghi danh course này . So sánh như vậy có thể gây severe mental anguishes cho người yếu bóng vía đọc nữa đấy bác ạ . BTW. các bạn phe kẹp tóc bên Việt Nam làm ơn chuyển ngữ giùm chữ ?oChảnh? ra tiếng Anh cho Kiki hiểu chứ thật ra Kiki hòan tòan không hiểu chữ này , đóan mò thì lại bị mang tiếng là đi ăn bún ốc nên đành mang tiếng dốt mà mở miệng ra hỏi các bạn vậy . Oki bác Thuyền cho Kiki take a rain check về vụ đi ăn ở Lá Me nha bac Thuyen -
    Kiki
    Chúc các bạn một ngày/chiều vui
    PS. may mà bác không cho chị Ca Sĩ gì biết tên cơ quan bác đang làm việc chứ thôi chị ấy sẽ gọi ngay là hãng Nó Teo (Nortels) đấy Chết thật !

Chia sẻ trang này