1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cái hay & cái dở của người Mỹ & người Việt ở hải ngoại!

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi thuyenxaxu, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Hic, bác nói thế mang tiếng em chết. Shin cũng đi Spacy nè, nhưng không phải là cố tình bật đèn pha phía trước đâu, cái đó tắt không được . Tra chìa khoá vào ổ là tự động đèn bật lên thôi, ban đầu cũng lạ lắm, cứ tìm chỗ tắt để cho đỡ tốn battery , nhưng mà không có cái để tắt , trừ khi tắt máy thôi. Những xe ga như thế thì cái nào cũng vậy mà, bác đừng hiểu lầm, khổ thân những người đi xe vậy bị bác kêu là " Chảnh ", là " sành địu "
    Còn cái xe Attila ga của SYM sản xuất hình như không có chế độ thế này thì phải. Thảo nào bác chụp mũ kêu chỉ có những xe ga xịn mới bật đèn pha lên..... Chẹp chẹp
  2. click_on_me

    click_on_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    ừa...đọc cái bài của traingheolang tu mà tức quá đi..Chẳng chiu tìm hiểu kỹ lý do vì sao người ta ko tắt đèn mà đã quy kết người ta đi chơi đêm, khoe của rồi chỉ có VN mới vậy.........
    Còn như anh Thuyền nói á...Mỹ có cuộc sống về ******** phóng khoáng hơn VN...cái này em cũng ớn...Đối với họ hình như *** là 1 phần tất yếu của cuộc sống..như thức ăn hàng ngày vậy...họ ko coi trong have *** with ai..miễn là thoả mãn àh..Em hiểu vậy ko biết có đúng ko? Gái Việt mình thì ko thế....Chỉ trao thân gửi phận với người đàn ông mình thực sự yêu thương, tin tưởng...
    Bời vậy...nếu đã biết cái gì là xấu..ko đúng với thuần phong mỹ tục của người VIệt mình thì đừng có bắt chước...Thấy cái gì hay thì tiếp thu, học hỏi..........
  3. Japamerica

    Japamerica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Đong y'''' 100% là vấn đề này nguy hiểm lắm ! hihih
    Tiện đây, Thuyền cũng xin thanh minh là hông phải đó là cái xấu à nha .. hihi Cũng là hay hay đó chứ ! Nhập gia thì phải tùy tục mờ .
    Bên Nhật kìa, ăn là phải cho kêu lớn lên thì mới tỏ ra là mình enjoy food và respect ông đầu bếp á ! hihih Tuy là vậy, sao mà Thuyền xem show cooking của tụi Nhật, cái show "iron chief cook" đó, thấy mấy giám khảo Nhật ăn uống cũng khép môi lại giống bên đây ghê . Chắc là họ bắt chước cho kiểu cách .
    Phong tục của người Việt hay hay . hihih Nè, mai mốt, nhớ chỉ dạy dùm Thuyền hông thui bị mang tiếng là hỗn láo là chít chắc đó nha ! hihihi
    [/quote]
    Thuyền nhầm rồi, người Nhật chỉ húp sùm sụp khi ăn mỳ thôi. Còn khi ăn thì ko mở miệng và phát tiếng động vì đó là tối kỵ mà.
  4. traingheolangtu

    traingheolangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá, em nhìn đầy xe như thế tắt đèn được mah, kể cả Spacy. Đúng là xe cộ thì em ko rành nhưng mà thấy mới dám nói chứ có giám quy chụp như bác gì nói đâu, nghe sợ quá. Cũng có thể tuỳ thuộc vào đời xe, nếu thế thì em xin lỗi cả nhà, em sẽ xóa ngay bài trên.
    Em kể với các bác chuyện này liên quan tới xe cộ em vừa chứng kiến chiều nay. Lúc đấy tầm 7 giờ tối trên đường Bà Triệu, em đang đi tự nhiên thấy 1 xe đèo 3 phóng vọt lên và các bác biết tiếp theo nó làm gì ko. Nó bốc đầu các bác ah, bốc được khoảng độ 10 đến 15 mét, vận tốc khoảng 40km/h. Nó bốc cao đến mức em cảm tưởng có cơn gió mạnh thổi nguợc một cái thì chắc chắn sẽ xoè ngay lập tức. Quả thật là em cũng hay xem biểu diễn xe máy, nhiều động tác khó hơn thế này nhiều nhưng chưa bao giờ choáng như hôm nay, đúng là xem tận mắt ấn tượng mạnh thật.

  5. click_on_me

    click_on_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Nếu tắt được đèn thì họ fải bắt buộc lắp thêm công tắc bác àh...Theo em biết là thế..Còn ko mấy loại xe ga bác nêu ra...toàn bộ đều ko tắt được đèn
    Còn cái chuyện bốc đầu ở HN á...bọn thanh niên choai choai hiếu chiến nó tưởng thế là hay..Có ngay " xoè "..chết ko chết hẳn mà lại sống lay lắt như " thực vật " ấy chứ...
    Lan man nữa là lạc chủ đề cua anh Thuyen yeu qua''i do bac.....

    Được click_on_me sửa chữa / chuyển vào 04:23 ngày 09/01/2005
  6. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Em hieu nhu vậy là đúng rồi đó ! Em biet sao không ? Con gái VN thì coi chuyen *** là chuyện trao thân gửi phận, còn con gái Mỹ thì xem đó là chuyện cả 2 bên cùng sung suớng và có lợi . Có nhiều cô thì xem đó là để thỏa mãn cơn thèm muốn thôi . Xong rồi thì she không muốn bị dính líu ràng buộc chi cả . Hồi xưa, anh bị hố mấy lần . Nhưng nếu hiểu ra được thì cũng không trách chi họ cả . Cái gì mà mình biết thì mình sẽ biết áp dụng đúng mà thôi ...
    Nói thì là vậy đó, nhưng tụi anh đàn ông thực hiện chuyện đó khó lă"m, em biết không ! Con người mà ... Đâu phải thánh thần chi đâu . Xác thịt cả . Nên sa ngã mấy ai tránh được chứ ! hihihi
    Btw, anh thấy cái avatar của em hấp dẫn quá, click vô đó hoài mà sao không thấy chi hết vậy ? hihih (just joking)

    To Japamerica, nick cua la` vay thi` chac là em biết nhiều hơn anh rồi .
    To Traingheolangtu, khong can phai delete bài đâu . Cái chi tiet đó tuy khong đúng may, nhung chuyen nguoi o VN, nguoi giàu có hay show off thì đúng mà . Bên My này, dân VN làm nail là dân show off nhất (sorry các bạn làm nail, you guys can crucify me ! ) hihih
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 04:32 ngày 09/01/2005
  7. Soundlessman

    Soundlessman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Coi anh Thuyền kìa! Anh dễ sa ngã thế à? Nhưng có điều em thấy không đúng hẳn đâu. Không phải con gái Mỹ người nào cũng xem chuyện have *** là enjoy và 2 bên có lợi đâu. Có người em quen cũng đứng đắn lắm à! Không thua con gái VN truyền thống đâu! Giáo sư tâm lý của em nói rằng người Tây Phương nói chung đúng là họ xem trọng chuyện *** nhưng đó là có lý do. Họ quan niệm chuyện *** là đích đến quan trọnh nhất để tìm hiểu 1 người. Họ đến với nhau nếu chỉ đơn thuần là làm quen, nói chuyện, đi chơi, nắm tay, hôn ... thì là chưa đủ để có thể nói được là 2 người hợp với nhau hay không? Họ xem chuyện have *** là 1 thử nghiệm tối quan trọng trong mối quan hệ vì nó liên quan đến hạnh phúc sau này khi lập gia đình. Điều này cũng có cái hay vì theo em thấy có 1 vài gia đình Á Đông cưới nhau rồi, bước vào quan hệ chăn gối rồi mới té ngửa là không full fill được cho nhau, rồi từ đó dẫn đến chuyện mèo mỡ và ly dị. Do đó ở 1 mức độ nào nó cũng có cái hay đấy chứ! Đừng lạm dụng quá đáng là được òi!
  8. Jay_T

    Jay_T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện tật xấu cũng tế nhị, nhưng có gì nói đó. Có thể tật xấu do vấn đề ý thức, trình độ hiểu biết, nhưng cũng có thể do vấn đề lịch sử (xin miễn phân tích thêm).

    Người Việt ở đây về VN chê quê nhà dơ quá, hôi hám, bụi bặm, không dám ăn cái gì vì chỉ sợ đau bụng, thiếu vệ sinh. Đành rằng ở VN những vấn đề đó là có thực, nhưng thái độ của mình khi về VN nên hoà đồng, không chê bai. Có thể ở Mỹ, hoặc một số nước khác có điều kiên sống tốt hơn, văn minh hơn nhiều, nhưng những điều đó chỉ dành cho dân da trắng (có thể bạn cũng ở trong số đó), chứ không phải cho đa số người Việt mình. Nếu bạn có dịp xuống Little Saigon bạn sẽ biết. Chợ của người Việt rất bẩn, hôi hám, khác xa với chợ Albertson, Ralph của Mỹ, hay các chợ của người Hàn quốc ở Garden Grove (ngay cạnh Little Saigon). Cac quán ăn khong phải quán nào cũng sạch sẽ thơm tho. Chuyện này xảy ra trong cộng đồng người Việt rõ ràng là vấn đề ý thức và mức sống. Phải thừa nhận là người Việt mình ở đây cần phải cải thiện điều kiện sống rất nhiều, cần kêu gọi đồng bào cải thiện ý thức vệ sinh, tẩy chay những cơ sở làm ăn thiếu vệ sinh, hôi hám... Đồng thời nên có thái độ thong cảm hơn với điều kiện ở VN. Dân tộc mình là một dân tộc lạc hâu, nên mình cần phải cố gắng xây dựng để sánh ngang với cac dân tộc khác.
    Tôi mong rằng người Việt ở hai ngoại đoàn kết để xây dựng một cộng đồng văn minh, sánh ngang với trình độ văn minh của nơi mình sống.
  9. Japamerica

    Japamerica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ xin có một chút ý kiến như sau.
    Thường là sau khi sống ở các nước Âu Mỹ Nhật gì đó, đại loại là mức sống cũng cao cao, thì sẽ quen với môi trường ở đó, nên khi về VN, ngửi thấy khói bụi và nhiều thứ mùi, vào nhà ăn bình dân thấy nhiều rác rưởi, vô nhà vệ sinh công cộng thì miễn nói, không thể chịu nổi... cộng với nhiều cú shock văn hoá khác như là bị hỏi lương bao nhiêu... nhiều vấn đề tế nhị khó nói khác sẽ bị một cái gì đó tương tự như stress. Người nào kiềm chế tốt hoặc hoà nhập tốt sẽ ít phản ứng ra, còn người nào ko calm thì thường sẽ dễ dẫn đến nói ra miệng những cái mà làm người VN trong nước phật lòng.
    Nói chung là nếu nhận xét kín đáo và thái độ tích cực thì không có vấn đề gì. Tóm lại bài học kinh nghiệm là không nên chê VN trước đông người, đặc biệt là những người ko quen thân lắm, vì điều này dễ gây phản cảm và làm người ta khó chịu. Ng VN mình cũng nhiều cái khó hiểu lắm. Lúc thì chê VN ko ra gì, ca ngợi tư bản quá xá luôn nhưng mình ở nước ngoài về mà chê VN là thế nào cũng có nhiều vấn đề phức tạp xảy ra.
    Mình cũng đã từng shocked và kêu ca VN nhiều lắm, đến nỗi tranh cãi với người thân nữa hihi. Nhưng nói thật là nghe mấy ông VK ở Mẽo hay đâu đó về đây, hút thuốc uống cà phê rồi ngồi lôi VN ra chê này chê nọ là cũng không thoải mái lắm. Chê và nhận xét là hai khái niệm khác nhau.
    Hiện tại thỉnh thoảng mình đi bus hay đến những nơi công cộng vẫn không chịu nổi nhiều thứ mùi và sự tranh cướp không có trật tự nơi đây. Ngoài ra ngoài hàng ăn mình cũng nhiều lúc ko dám ăn nhiều đồ vì trông ruồi bâu cũng thấy ko an tâm. Mình thấy nhiều bạn originally in Vietnam cũng ko có khoái mấy cái đó. Chắc là mình ko chê bai VN quá chứ hihi.
    Cheers. Chủ đề này hay lắm. Mình vote cho Mr Thuyền 2 chú 5 sao rồi không lẽ vote thêm nữa à???
  10. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    hihih Hello anh bạn cùng thành phố,
    Đồng ý hoàn toàn với anh bạn . Chắc tại Thuyền so sánh dựa trên kinh nghiệm bản thân nên khác với mọi người đó . Con gái Mỹ dễ ngoại tình hơn con gái VN khi lấy chồng là Á Đông . Cuộc ngoại tình thường xảy ra sau trên 10 năm chung sống . Nếu sau trên 10 năm, mức thu nhập của 2 người chênh lệch nhau với người vợ bỏ xa người chồng . Họ dễ bị sa ngã nhưng không có nghĩa là họ hết yêu chồng đâu . Họ vẫn iêu chong thuogn con. Vẫn consider *** với chồng là ect như anh bạn viết . Tuy nhiên, phải thông cảm nếu một lần nào đó họ uống rượu say và rơi vào vòng tay của một người đàn ông Mỹ quyến rũ khác . Với họ, đó chỉ là một lầm lỡ nhất thời, one night stand mà thôi . Hiểu ra được thì ok.
    Các ông chồng Á Đông vì mặt mũi với họ hàng nên dấu được cái gì thì dấu và không dám ly dị . Hoặc nhiều khi chính họ cũng không biết . Bên khu Arlington đo'''''''' , khoảng 7, 8 năm về trước có xảy ra một chuyện . Ông chồng VN khi biết chuyện vợ mình ngủ với người khác, sách súng về bắn vợ nhưng hụt đạn, chỉ làm she bị chột và làm chết đứa con của mình . Có lẽ, vì he quá shock ma `thôi . Cứ tưởng là vợ Mỹ của mình quá ư hạnh phúc và sẽ khong bao giờ sa ngã được .
    Nếu cặp với Mỹ, cần phải hiểu và control cái ghen đó nha hông !
    To Jay_T: Anh bạn viết rất đúng . Tuy nhiên, Thuyền nghĩ là đa số nếu sang Mỹ này càng lâu thì càng improve hơn về cái dơ á ! hihi Tuy là vẫn còn dơ lă"m so với người phương Tây, nhưng mà cũng là improve nhiều lắm rồi . Bạn không biết chứ nếu supermarket và nhà hàng mà quá dơ, chính phủ Mỹ có thể phạt và yêu cầu tạm đóng đó . Và bên đây cũng là free market . Giữa 2 supermarket bằng giá nhau và cùng có đủ loại đồ như nhau, tất nhiên, người ta có khuynh hướng chọn cái sạch hơn để đi . Và từ đó, cái dơ hơn phải cải thiện hơn cho sạch á !
    Viết về dơ và sạch . Thật ra, đừng tưởng người Mỹ cái gì cũng sạch hơn mình à nha . Nhà họ thì sạch thật đó, nhưng mồ hôi của người họ hôi không thể tả . Nhất là mấy tên gốc Ý, chuyên ăn cheese . hihih Tức là sau cái mùi nước hoa đó, một khi tan đi, thì họ dơ lắm á . Một khi cặp với con gái VN, chả ai muốn quay lại cặp với con gái Mỹ hết á ! hihihi Dan Mỹ chê nước mắc của mình hôi thúi, nhưng cheese của họ thì càng thúi thì mới lại càng ngon . hihihi (Thuyền đang chê phụ nữ và đàn ông Mỹ trong chuyện intimate đôi lứa kekekeke )
    Còn cái đoàn kết thì chắc là hơi khó đó nha ! hihiih
    To anh bạn JapAmerica,
    Thanx 5* sao nha, buddy . Vote vẫn không lại mấy người vote thấp cho Thuyền đâu . Tại Thuyền đi vô mấy box khác (Tí SG, Gà SG, điện tu ky thuat), ghẹo phá tùm lum nên mấy cai * bị thiên hạ thanh toán đẹp ! hihihi
    Chuyện anh bạn viết rất đúng . Tuy là họ kêu ca chê bai tùm lùm khi về VN, thế nhưng năm nào thì họ cũng lại đi về đó cả . hihihihi Chắc giống câu, "thương thì cho roi cho vọt" chăng ? hihihi (just kidding)
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 02:54 ngày 10/01/2005

Chia sẻ trang này