1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cái hay & cái dở của người Mỹ & người Việt ở hải ngoại!

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi thuyenxaxu, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThuongBrian

    ThuongBrian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Nhin` một cách tổng thể và khách quan thì Mỹ là một nước văn minh. TB nhớ hồi mới sang, nhiều lúc thấy amazed vì sự lịch sự và sạch sẽ của người Mỹ. Không nói đâu xa xôi, ông xã của TB là một tấm gương về sự gòn gàng và ngăn nắp. Lúc đầu hay bi phê bình, TB cũng tức lắm, lúc nào cũng "Ở bên đây khác với Vietnam em à". Nhưng giờ nghĩ lại phải cám ơn anh ấy nhiều vì mình đã tốt lên đấy thôi.
    Đúng là ở Vietnam, nhiều quán ăn vỉa hè không có vệ sinh lắm. Nhưng TB nghĩ nếu ăn chân gà nướng ở khu Kim Liên mấy cái quán xơ xài đối diện với sân vân động Hàng Đẫy (Hà Nội) thì vẫn ngon hơn nhiều những nhà hàng sang trọng ấy chứ.
    When the mountains crumble to the sea, there will be still you and me
  2. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Đấy là Chân gà nướng Mỹ Miều Kim Liên TB àh...
    Còn nói đến chuyện ăn ở mấy quán vỉa hè cũng ngon
    Có lần b/f tớ về..dẫn him đi ăn bún riêu gánh vỉa hè..hì hì..đến mình còn thấy khung cảnh xung quanh ko sạch đẹp cho lắm..nào là bát đĩa rửa ngay bên cạnh...rồi ngồi ngay vỉa hè..xe cộ qua lại..Ban đầu dẫn him vào him chẳng nói gì nhưng thấy thái độ là biết không thích..mặc dù ko dám chê..Him kêu no..ko muốn ăn..Nhưng thấy mùi riêu thơm ngào ngạt..ko kìm được đành kêu 1 tô..húp sùm sụp..rồi chiến tiếp tô thứ 2....kekke
    Đứng dậy thanh toán có 3nghìn 1 tô..kêu bên kia 1 tô $ 4...về VN ăn thả phanh
    Cho nên..ăn bẩn tí có sao đâu..Ăn bẩn sống lâu..người Tàu bẩu thế mừh....
  3. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, chả hiểu mọi người thế nào, chứ Shin có anh bạn người German, chưa sang Việt Nam bao giờ. Hè năm ngoái về lần đầu tiên, thế mà thích ứng với cuộc sống ở Việt Nam thôi rồi . Về HP, Shin dắt đi ăn nhậu khắp nơi, mà có phải là Shin kêu anh ấy đi đâu, toàn gạ gẫm Shin dắt đi ăn , thế là thôi rồi , nào phở, nào chân cánh gà nướng, rồi bún chả, bún tôm, miến khô, ốc xào, ốc luộc, tiết canh lòng lợn cứ gọi là đủ bộ . Mà hai người cùng đi ăn với nhau, Shin về bị Tào Tháo đuổi gần chết, thế mà ông ấy vẫn khoẻ re . Shin còn hỏi là bụng có bị làm sao không thì trả lời rất hồn nhiên như cô tiên : " Không, chẳng làm sao cả ! " . Khổ thế đấy !
    Mà chẳng bao giờ thấy anh ấy chê quán cóc VN cả, hàng nào cũng sà xuống tuốt . Chỉ nói đúng có một câu " Người ta ăn được ( ý là người Việt chúng mình ấy ) thì mình cũng ăn được, không có sao hết cả ! " . Shin nghe câu này xong cũng thấy vui vui .
    Ngồi uống Cafe với em ở quảng trường nhà Hát Lớn Thành Phố, lại đúng hôm trời đầy trăng sao, người đi lại tấp nập, ông ấy còn kêu là thích hơn là ngồi ở New York , lạ thế đấy.
    Trước khi có ý định về VN chơi, ông ấy cũng đã đọc, và tìm hiểu khá nhiều về văn hoá, cách sống của mình, thế nên chẳng những không shock mà còn thấy thú vị nữa là khác . Kêu là " Trên thế giới này, có lẽ chỉ có VN mới có những cái đặc sắc đến như thế ! "
    Đấy, họ là người nước ngoài còn thế, chứ dân Việt Kiều mình ( tất nhiên cũng có ngoại lệ áh ) về VN toàn thấy mở miệng chê bai, ghét thế không biết .
    Em là em cứ yêu VN nhất . Chẳng đi đâu băng được nhà mình, mọi người nhở
  4. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay 6sense bất chợt mới thấy có một cái dở (hay??) của đời sống Mỹ là thay đổi nhanh quá. 6sense có ở chung nhà với một nhỏ người Mỹ. Hôm trước con chó của she bị xe cán chết. Mới bị hôm trước, hôm sau 6sense đi làm về đã thấy she mang về một chú cún khác rất dễ thương, và thấy she có vẻ happy lắm.
    Tự nhiên 6sense nhớ lại hồi xưa lúc con cho của mình già chết, mình khóc suốt. Mà cả một tg dài cũng chẳng muốn nuôi thêm một con khác nữa. Mãi đến lâu lắm sau này, mới có con puppy.
    Cuộc sống ở Mỹ buộc người ta phải thay đổi nhanh, thích ứng với hoàn cảnh mới, có cái hay mà cũng có cái dở. Hay là ở chỗ mình không bám theo hoài cái cũ. Nhưng mà dở thì cũng thiệt là dở. 6sense nghĩ ở đây người ta không coi trọng người lớn tuổi cũng là vì vậy. Vì già rồi, đâu còn mang lại nhiều lợi ích cho xã hội. Ngày xưa 6sense học trong lớp Ethics, ông thầy cho một vd mà 6sense nhớ mãi. Giả dụ bạn vào trong căn nhà đang bị cháy, bạn thấy có 2 người: một thanh niên trẻ, và một cụ già, mà bạn chỉ cứu được một, bạn sẽ cứu ai? có thể nói 95% học sinh trong lớp đều muốn cứu người trẻ.
    Tỉ lệ li dị ở Mỹ cao có thể cũng một phần vì vậy. Khi mà cái đam mê qua đi, người ta gặp cái khác mới mẻ hơn, người ta thay đổi, mà lại ít nghĩ đến cái tình nghĩa, đã chung sống chia sẻ ngọt bùi cả tg dài. Không giống với người châu Á mình.
    6sense chỉ viết những điều mình nghĩ và quan sát. Cũng mong bản thân mình sẽ học hỏi được những cái hay của văn hóa Việt và Mỹ để hoàn thiện hơn.
  5. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Chỉ có vậy thôi thì chưa đánh giá được người thế nào đâu Shin. Dân nước ngoài khác với dân Việ mình là rất giỏi xã giao, dân Việt nhiều khi nói thẳng nói thật, dễ mất lòng.
    Riêng 6sense thì vẫn thấy tụi nước ngoài có nhiều người tốt, nhưng mà nếu đã "thâm" thì cũng rất là thâm. Mình dù sao cũng hiểu cái văn hoá Việt, đánh giá người Việt cũng còn có cái căn bản. Chứ tụi nước ngoài biết sao được.
  6. M.M.P

    M.M.P Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Về cái này thì đồng ý với bạn cả hai tay. Cái gì nó cũng nói good, excellent, even amazing or awesome. Nhưng có trời mà biết mấy thằng đó nó nghĩ gì, kể cả đi làm nếu mình có làm cái gì sai nó cũng nói that''''s fine, ok, don''''t worry nhưng nếu có layoff chắc là tên mình trên trang nhất .
    u?c netwalker s?a vo 08:22 ngy 13/01/2005
  7. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Mỹ mà ! Cái này 6sense không có generalize, nhưng mà để ý Mỹ làm bất cứ cái gì cái mục tiêu, ý hướng bên ngoài có thể là tốt, nhưng mà sâu bên trong thì động cơ vẫn là tiền .
    Như thằng ở chung nhà 6sense lao vào học bác sĩ cũng vì bác sĩ kiếm nhiều tiền. Nhỏ bạn khác chưa ra trường bác sĩ mà đã nợ ngập đầu, do shopping, chỉ mong mau ra trường để kiếm tiền bù lại.
    Hôm trước 6sense nghe mấy thằng đồng nghiệp kể chuyện em trai hắn mới qua Iraq. 6sense vừa nghe nghĩ trong bụng, "Trời sao mà nó tốt vậy, hy sinh vậy" Xong rồi mới thấy mình ở Mỹ đến giờ mà vẫn còn khờ . Tại thằng đó nói tiếp, " Giờ thằng em tao kiếm tiền khá lắm, vì qua Iraq nó trả nhiều tiền, cộng thêm hai vợ chồng nó ở chung với ông bà già nên tha hồ mà save"
    Chắc 6sense vẫn còn nhiễm cái tư tưởng VN , nên vẫn nghĩ đi qua Iraq chiến đấu là vì tổ quốc thân yêu.
    Nhưng mà nói đi nói lại Mỹ vẫn có cái hay là nó chấp nhận con người làm cái gì cũng vì self-interest trước tiên. Vì vậy muốn kêu gọi người ta qua Iraq cực khổ thì phải đền bù xứng đáng một chút. Chứ như ở VN mình thì kêu gọi đi lính, đến lúc sau này nhiều người thì bỏ mạng ngoài chiến trường, vợ con gia đình ở nhà chết đói ...
    u?c netwalker s?a vo 01:20 ngy 14/01/2005
  8. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Cả 2 Shin & 6sense viết đều đúng cả .
    Hồi xưa, có một dạo Thuyền làm việc bên Đức . Gần cả năm trời . Trước khi qua bên Đức làm, các bạn đồng nghiệp bên Mỹ này đều căn dặn Thuyền : "Tụi Đức rất serious . Nếu nó khen ai là nó really mean it . Không có khen bề ngoài politics như bên Mỹ mình "
    Sang đó sống thì Thuyền thấy rất là đúng .
    Đó là ly do, Thuyền nói là, Mỹ khác Europe nhiều điểm lắm . Từ phuong cách làm việc đến thái độ tác phong .
    Dân Đức có lối sống như trong nhà binh vậy . Rất kỷ luật . Một hôm đi chơi với thằng bạn đo6`ng nghiệp người Đức bên đó, một đám thấy đèn xanh nhưng khuya rồi không có xe nen đi bộ quách sang . Nhưng tên bạn người Đức thì đứng lại, làu nhàu chê bọn Thuyền " Đúng làm American" .
    Now, 6sense nhận xét về Mỹ rất là đúng . Chính Thuyền cũng hoàn toàn bị ảnh hưởng . Mấy người làm dưới quyền của Thuyền, khong bao giờ Thuyền dám chê họ cả . hihih Phải politics bên trên cũng như bên dưới . Nói tóm lại, phải nice với tất cả mọi người . Chỉ phê bình họ nếu bắt buộc phải phê bình họ vì nếu không, họ có thể làm mình chết theo họ mà thôi .
    Dân Mỹ thì chỉ quan trọng nhất là kinh tế . hihih Nói tóm lại là vì tiền bạn á ! Lợi ích của mình trước, vì mình có giàu thì mình có thể giúp người khác . Đây cung là mot điểm xấu mà đa số dân các nước nghèo căm ghét Mỹ thậm tệ . Tuy nhiên, khi đụng chuyện, trái tim của nguoi Mỹ cũng lớn lă"m . As long as họ khong bị chết thì ok á !
    Thuyền khong biết giai thich sao . Nhưng muon nói là, sống ở đâu thì quen ở đó . Khong có cái gì là tốt hoặc xấu tuyệt đối đâu .
    Nếu có dịp, Thuyền sẽ viết về sự khac nhau của dân VN bên Phap, so với dân VN bên Duc và so với dan VN bên Mỹ . Nhất là dân VN bên Úc . Có sống ở những cộng đồng này một thời gian thì mới biết được, không chỉ có các dialect Nam Trung Bac mà còn có dialect cua dân Viet gốc My, gốc Uc, gốc Europe đó nha .. Đó là VN bị ảnh huong boi chính culture mà họ lớn lên ở đó . Xin nhấn mạnh là nhung nguoi song hoac lớn lên ở nuoc đó thôi . Còn mới qua 10 năm trở lại thì chưa bị ảnh huong nhiều lă"m đâu .
    Ngay giữa Canadian gốc Viếtt va My gôc VN cung có nhiều cái khác nhau trong suy nghĩ và biểu lộ tình cảm lắm .
  9. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Hoan hô anh Thuyền, anh viết cái so sánh về người Việt ở các nước khác nhau đi. Em thích đọc lắm. Hi vọng mọi người cũng vậy chứ. Bởi em vẫn nghĩ người nước nào cũng vậy sống ở nước ngoài lâu hẳn bị ảnh hưởng thôi. Nhưng ảnh hưởng nhiều hay ít, tích cực hay tiêu cực thì cũng còn do cá tính và văn hóa gốc của họ nữa nhỉ. Và nữa, nếu sau này có ra nước ngoài công tác em cũng muốn biết cái xấu cái dở để mà tránh thôi. Thanksss
  10. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Choupat cũng đang mong bài của anh thuyền nói về sự khác nhau của người VN ở các nước lắm. Choupat thì chưa có qua mỹ chỉ loanh quanh châu âu thôi nhưng mỗi nước choupat qua cũng thấy sự khác nhau của ngưòi Việt lắm. Để anh thuyền văn hay viết chia sẻ với mọi người, choupat ở ngoài cổ vũ và tặng anh 5 *

Chia sẻ trang này