1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cái hay của Internet là ở chỗ chúng ta chưa biết gì về nhau?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi heluv, 12/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. heluv

    heluv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    cái hay của Internet là ở chỗ chúng ta chưa biết gì về nhau?

    bạn có bao nhiêu friend kết qua mạng? có lẽ là không đếm hết. nhưng có bao nhiêu trong số đó bạn đã gặp ngoài đời thực và vẩn tiếp tục quan hệ tốt như khi đang còn ngồi tưởng tượng về nhau qua màn hình máy tính. tôi đang nghĩ đến 1 con số bi quan hơn.
    hãy thử nghĩ về mối quan hệ mà chúng ta đang có. bạn có thấy là trên mạng chúng ta có thể chia sẻ với nhau mọi chuyện dù là thầm kín đến bao nhiêu. vậy mà cũng những chuyện đó, ta lại giấu nhẹm trước những người ở ngay xung quanh mình. hình như chính bởi vì chúng ta: tôi và bạn, những người ban qua mail, ko hề có liên quan đến nhau nên có thể yên tâm với những bí mật của mình, chỉ cần 1 lời nói và có thể sẽ quên đi ngay sau đó.
    và cũng chính vì thế nên mối quan tâm của chúng ta về nhau cũng chỉ dừng lại ở 1 mức độ quá ư hời hợt, chẳng có chút trách nhiệm nào dành cho nhau
    có những lúc tôi thấy cuộc sống trên mạng của tôi như vô nghĩa bởi tôi ko thể kéo 1 người bạn ở tận hanoi, tphcm hay thậm chí anh, úc ra khỏi màn hình để đứng cạnh tôi, cùng chia sẻ 1 kế hoạch phá phách nào đó.
    vậy Internet có thât jsự là cuôc sống của tôi, hay đơn giản là tôi đang chạy trốn cuộc đời thật của chính mình?

    living well is the best revenge
  2. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Tưởng tượng nhau qua mạng thì luôn nghĩ người kia vĩ đại hơn cuộc sống thực tại của họ, vì thế mà ta nghĩ tốt hơn, nhưng thực sự thì chưa chắc đã thế
    Người ta thường nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất nhưng chính mối tình cuối cùng mới thực sự là mối tình bất diệt...
  3. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    bạn biết ko, cách đây gần 3 năm tui chat và làm quen với 1 boy ở tuốt HP , sau hắn giới thiệu với tui nhóm bạn của hắn , chúng tui chat với nhau thường xuyên, nói chuyện cực kì ăn ý dù chưa gặp mặt ở ngoài đời - xa quá - thế rùi cách đây 1 năm rưỡi tui được dịp ra đó chơi và gặp hắn cùng nhóm bạn hắn, lúc đầu cũng sợ nói chuyện trên mạng sẽ ko giống như ở ngoài đời nhưng hì hì ... hoàn toàn trái ngược, chúng tui nói chuyện cực kỳ thoải mái như đã gặp nhau quá lâu rùi !!! có 1 số bạn của hắn cũng tỏ thái độ hơi "khách sáo" 1 tí nhưng tui cứ nhiệt tình nói chuyện, khiến họ cũng nhiệt tình luôn kakaka ... và bạn biết ko, bi giờ chúng tui vẫn còn là bạn thân của nhau đấy , tụi hắn còn định để dành tiền để hè này vào đây chới nè
    Mùa xuân con én đưa thoi - Con trai nó đẹp đố ai ko thèm ...
    Đời cho tiền, người cho tình, còn ba cái thứ linh tinh bạn cho tui xin hết !!!
  4. lua_chon_mot_tinh_yeu

    lua_chon_mot_tinh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Nếu chat với một người online mà chưa từng biết mặt hay gặp mặt người đó thì tốt nhất chỉ xem người ta là bạn thôi, chỉ là một người bạn bình thường như những người khác vì nếu đặt niềm tin và hy vọng nhiều quá thì sau này sẽ càng đau khổ và hối hận nhiều hơn mà thôi. Ngược lại nếu người đó bạn đã gặp ngoài đời hay tiếp xúc với người ta rồi thì tình yêu online cũng có thể xảy ra đấy bạn à, như tôi vậy nè...
    ....Ta đi cùng trời cuối đất
                            đi tìm Em....
  5. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Mời bạn post lại vào chủ đề sau [topic]266095[/topic]. Vì lí do box đã có quá nhiều chủ đề hỏi đáp. Và bây giờ tôi sẽ khoá chủ đề ở đây
    hungdo
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này