1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái Hội này thành lập nhằm mục đích gì vậy ?

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi HaiLy, 08/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    em cũng công nhận anh wil@ mong manh dễ dzỡ thịt á ..... nên ko nỡ la ảnh , chỉ nỡ đập ảnh thui
    yêu nhau chưa hẳn ở bên nhau đã hạnh phúc , mình có thể hy sinh vì hạnh phúc của người mình yêu
  2. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Í trời, nghe có lộn không vậy trời ? Wil mong manh dễ vỡ he? Nhìn từ trên xuống, từ trái qua phải, từ trong ra ngoài (hum bữa tắm cho nó trừ bệnh SARS tui thấy hít rùi - báo hại đau mắt cả ngày đó) chỉ thấy cái mắt kính của nó là dễ vỡ nhất thui hà ....làm gì có cái nào dễ vỡ nữa. Nếu không muốn nói là người nó cái gì cũng ....cứng ! hé hé

    Nothing's Impossible !!!

  3. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    chết mày rồi Will ơi ...có đứa đòi đập mày kìa ...có cần uống thuốc bổ hông chị Ba mua cho em ????hehhehhe...rượu Hải Mã ...công dụng ra sao ...hỏi thằng Quỷ....

    yêu nhau lúc xa nhau rồi ...

    Được bagai sửa chữa / chuyển vào 23:49 ngày 09/06/2003
  4. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    đưa trước đây,hic,cọp mạnh lắm

    Anh suốt đời bắt giọt nắng trên tay,
    Muốn bắt được nhưng không sao bắt được.
    Giọt nắng phía sau anh lại tìm phía trước,
    Anh quay đầu giọt nắng đã tan phai
  5. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    To tác giả bài viêt: Bây giờ thì em đã hiểu được hội này thành lập ra để làm gì chưa ? hì hì

    Nothing's Impossible !!!

  6. HaiLy

    HaiLy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Rúc cục cũng không biết là chủ trương của cái Hội Khỉ này thế nào !!!
    Có buổi ofline nào thì kéo tui theo với !
    Rất muốn biết mặt các Khỉ.
    Không biết đã Khỉ nào đi làm chưa. Thất nghiệp, hơi bị buồn ! Lên mạng, hỏi mà hổng ai trả lời chính xác, buồn hơn.
  7. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Tức là vầy : Chủ trung7 của hụi khỉ là tám : tám trên trời dưới đất, tám từ địa ngục tới trần gian, từ thiên đàng xuống đại dương, nói chung cái gì tám được là tám ngay. Chú yếu là vui vẻ. Vấn đề offline thì thứ bảy hàng tuần bọn họ vẫn đi offline, tuầ nào cũg vậy, 9h30 là có mẹt đầy đủ, địa điểm thì em vui lòng theo dõi topic địa chỉ offline đã được đính dính ở trên cùng đó.
    Trong này cũng có mấy khỉ đi làm rùi đó, còn con ngựa lai khỉ này thì cũng đi àm rùi nhưng cũng đang thất nghiệp như em nè heheh, vui chưa hả?

    Nothing's Impossible !!!

  8. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    trùi ui.... ông Will mong manh dễ vỡ he he he.... đứng tim...
    "Im lặng quá tiếng ai đang gọi....
    Không-chỉ tiếng lòng tôi gọi-thế thôi!"
  9. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    đọc hết từ đầu tới cuối đã biết gì chưa haily@,thứ 7 na`y tới AQ chơi nhen

    Anh suốt đời bắt giọt nắng trên tay,
    Muốn bắt được nhưng không sao bắt được.
    Giọt nắng phía sau anh lại tìm phía trước,
    Anh quay đầu giọt nắng đã tan phai
  10. HaiLy

    HaiLy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Thứ bảy tới này thi tôi không đi được. Thứ bảy tuần sau đến AQ à ? Có phải cái quán gỗ màu đen đen không ? Biết tìm ai bây giờ, đã biết mặt mũi ai đâu ! Bình thường ofline kế hoạch ra sao để tui còn biết mà chuẩn bị.

Chia sẻ trang này