1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cai internet

Chủ đề trong 'Canada' bởi undersnowing, 29/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TheUnforgivenHA

    TheUnforgivenHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Thế này là đang nói về chuyện cai may tính hay là nói về chuyện có nên lấy máy tinh ythay gf hay bf ko đây...?
    Các bác lạc đề hết cả rùi...hờ hờ...em hỏi các bác...cái máy tinh co biêt hút thuốc lào ko thôi ko...?KO biết phai ko...đấy thấy chưa...chả liên quan gì...hờ hờ...?
    ...gotta getcha'...
  2. Jihad_vn

    Jihad_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    0
    Thiết nghĩ thằng nào bắt tớ cai Internet chắc tớ giết nó...
    Eo thử nghĩ cảnh độc thân như tôi đây...Hoạt hình suốt ngày...thấy cũng an ủi phần nào...Tức cho cái đời độc thân như tôi...Chán...Mệt...
    Mà máy tính nó còn hơn thuốc phiện ấy..chả cai được...Vợ còn bỏ, người yêu còn bỏ được..chứ máy tính ...đố tôi bỏ...
    Nhưng thật ra...mọi sự so sánh đều khập khiễng...Không thể so sánh chúng với nhau...vì chúng có nhiều điểm khác nhau quá....
    Ví dụ chạm vào máy tính ...im không bị điện giật còn chạm vào girl thì phải biết.....
    Và con tim đã vui trở lại, Tình yêu đến cho tôi ngày mai.....
  3. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    ặ cai Internet 'ỏằf làm gơ cặĂ ỏĂ, 'i hỏằc xa nhà, sinh viên ta thơ nghăo, phặặĂng tiỏằ?n liên lỏĂc duy nhỏƠt vỏằ>i gia 'ơnh - nguỏằ"n an ỏằĐi 'ỏằTng viên lỏằ>n nhỏƠt là internet ( gia 'ơnh là nghâa rỏằTng ỏĂ ), 'iỏằ?n thoỏĂi thơ 'ôi khi thôi chỏằâ thặỏằng xuyên chỏt tiỏằn ( em không kỏằf mỏƠy anh chỏằi cỏÊ quen mỏƠt rỏằ"i ỏĂ, bỏưt mĂy tơnh lên không có net thơ tỏằ nhiên thỏƠy trỏằ'ng vỏng lỏm. Em không có net em thỏƠy thỏ nào ẵ, em nghiỏằ?n mỏƠt rỏằ"i à .... ???
    Cai kiỏằfu gơ giỏằ, ai chỏằ? em vỏằ>i....
    Because of youI forgot the smart ways to lieBecause of youI'm running out of reasons to cryWhen the friends are goneWhen the party's over We will still belong to each other
  4. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Vụ chat chít YM thì tớ đã cai khá tốt nhưng Net
    thì hơi bị khó nhỉ. Hồi ở VN, có hôm tớ thức đến 2,3 giờ sáng, bố mẹ cứ tưởng con gái đang làm việc, ai ngờ đâu cô con gái đang say sưa chơi game qua mạng, ở công ty buổi trưa thì chả ngủ nghê gì cả, chơi Teltris.
    Sang bên này thì ngay cả lúc thi final căng thẳng, thế mà ngày nào cũng ngó vào mạng xem có tin tức gì mới không vài lần. Báo Vn thì vnexpress hay vnn tin thường giống hệt nhau ( vì chuyên gia cóp nhặt từ các báo ) nhưng gần như là thói quen, cứ vào trang này là phải vào cả trang kia. Thậm chí, tớ đã phải viết khẩu hiệu dán lên tường là 1 ngày chỉ hạn chế vào Net bao nhiêu thời gian đấy, nhưng đến bây giờ vẫn chưa thực hiện được.
    Ví dụ điển hình nữa là sáng ngày mai có con assignment mở hàng đầu năm, bài làm chưa xong nhưng thấy 1 vài bài đúng tâm trạng mình, lại muốn nhảy vào chọc ngoáy tí.
    Anh xin hua ngay mai anh tro lai.
    Cam 1 nam do la anh tang em
  5. MTH

    MTH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Nghiện hơn cả trắng. Đến mức phải bê laptop đi ra chỗ không có cable để làm việc. Nhưng vẫn không thoát, bài này là 1 ví dụ
    Mà Bupbe có assignment sớm nhể.
    Em ơi Hà Nội phố
    Ta còn em tà áo nhung huyết dụ
    Đất nghìn năm còn mãi dáng kiêu sa
    Phường cũ bên danh người đẹp lụa
    Ngõ phố nào in dấu gót hài hoa.
    MTH@
    Được mth sửa chữa / chuyển vào 02:49 ngày 08/01/2004

Chia sẻ trang này