1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái kết cho một mối tình vụng trộm

Chủ đề trong 'Khoa học công nghệ và môi trường' bởi linhnhi0606, 09/01/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhnhi0606

    linhnhi0606 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2014
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Sinh ra trong một vùng quê yên bình đầy nắng và gió, một thời trẻ thơ còn yên sâu vào tâm trí chúng tôi. Những người con của Biển. Biển quê tôi thật đẹp và yên bình dòng nước trong xanh, những cơn sóng nhỏ hiền hòa. Có lẽ vì thế Em một cô gái thơ ngây xinh đẹp với làn da trắng, mái tóc đen xõa đôi lưng gầy. Đã được thừa hưởng những thứ tốt đẹp nhất của vùng quê yêu dấu. Tôi và em cùng lớn lên, cùng cắp sách tới trường, và điều tuyệt vời hơn là khi chuẩn bị vào đại học chúng tôi đã cùng học chung trong một ngôi trường.
    Cuộc sống xa nhà cái quý nhất là được gặp được những người cùng quê hương mình, với hoàn cảnh khó khăn về mọi mặt mà bắt buộc chúng tôi phải nổ lực hết sức mình. Trong suốt thời gian sinh viên Em người tôi yêu mến, càng làm cho tôi thêm yêu và hứa sẽ không để cho em rời xa cuộc đời mình. Độ tuổi mười tám đôi mươi quả là đẹp nhất với Em. Với sắc đẹp được ban tặng, Em người con gái của biển cả càng được tô thêm vẻ đẹp của độ xuân thì của người con gái mới lớn. Ngoại hình của em khiến bao nhiêu thằng đàn ông thèm thuồng muốn sở hữu. Cũng như họ tôi một ngươi đàn ông luôn khát khao được làm người yêu của em.
    Thời gian cứ trôi qua âm thầm lặng lẽ. Khi chúng tôi chuẩn bị ra trường cũng là lúc tôi thổ lộ những điều cần nói với em. Ngoài sức tưởng tượng của mình một cái gật đầu, tôi vui như chưa bao giờ được vui hơn thế. Ra trường với tấm bằng loại giỏi trên tay tôi và em mỗi người một công ty, được làm một vị trí tốt và lương cao. Cuộc sống mơ ước của những sinh viên mới ra trường. Kể từ đấy chũng tôi đã bước sang một trang mới của cuộc đời. Một đám cưới hạnh phúc cho hai người. Cuộc sống cứ thế trôi đi cho đến một ngày một bí mật mà tôi không hề nghỉ đến về vợ của mình.
    Ông trời đã cho tôi một tình yêu, một công việc tốt, cho đến bây giờ tôi như cảm giác hụt hẫng mất đi một niềm tin về người vợ của mình. Một dòng tin nhắn mà em chưa kịp xóa, đã làm tôi điêu đứng. Công việc của tôi có tính chất xa nhà rất nhiều, đi công tác gặp gỡ khách hàng..., vì vậy tôi luôn cố gắng giúp đỡ em trong mọi việc nhà khi có thời gian nghỉ. Tưởng chừng đã bù đắp được cho em, cũng như em đã thông cảm cho công việc của tôi. Nhưng thật không thể nào tin vào chính mình. Vợ tôi đã ngoại tình không ai khác chính là Sếp của em. Để có thể có bằng chứng về vợ của mình. Tôi đã thuê một công ty lắp camera, sử dụng camera quan sát ngụy trang được dấu kín, với chất lượng hình ảnh HD để lấy làm bằng chứng . Cũng không vui gì khi mình phải chứng kiến những cảnh vợ mình ngoại tình. Nhưng cũng để chấm dứt cuộc tình mà bấy lâu nay không đem lại hạnh phúc.

Chia sẻ trang này