1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái kết cho việc cướp chồng của bạn thân

Chủ đề trong 'Public - Gặp gỡ giao lưu' bởi thienphu1504, 25/03/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienphu1504

    thienphu1504 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2015
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Hương là một cô gái rất xinh đẹp, khéo léo và vô cùng thông minh trong công việc nhưng còn đường tình duyên thì luôn gặp nhiều lận đận, khi cô đã gần 30 tuổi mà vẫn chưa có gia đình, trong khi chúng ta cô Huệ thì đã có chồng cùng với cả con cái ngoan hiền. Hai người là chúng ta cùng với còn cực thân thiết, thậm chí có nhiều lần Hương đến chơi cùng với ngủ lại qua đêm, chính vì điều đó mà đã xảy ra 1 cuộc tình tội lỗi cùng với 1 cái kết không tốt đẹp.
    Cái giá cho việc cướp chồng người khác

    Bệnh lậu là cái giá phải trả cho cuộc tình vụng trộm này. Khi ngẫm lại thì cô mới thấy mình đúng dùng câu "gieo nhân nào gặp quả đó". Hương đối xử bằng cô cực có lợi, giống như người trong nhà, nhưng đáp lại ý có lợi của bạn, thì cô đã cướp chồng của các bạn thân, cùng với cái giá phải trả cho việc đó là căn bệnh lậu mãn tính.
    [​IMG]
    Hình ảnh chỉ mang đặc tính minh họa
    Xem thêm: phong kham benh xa hoi cho nguoi dong tinh binh duong
    Khi hỏi vì như thế sao cô mắc bệnh lậu, cô kể lại rằng: Trước lúc bị Huệ phát hiện ra sự thật này, cả 2 người vẫn còn lén lút, nhưng sau khi bị bắt quả tang trong trường hợp lõa thể, lúc đó họ trơ trẽn công khai vì như thế tình yêu, để giải thích cho chuyện họ đã ngoại tình. Bên cạnh đó, cô còn cực thản nhiên, vui vẻ khi nghĩ mình đã là người chiến thắng. cùng với Hùng (chồng của Huệ), cũng đã ly hôn với Huệ để công khai về sống chung dùng Hương, và nghiễm nhiên Hương đã trở thành vợ hợp pháp của Hùng.
    Cuộc sống gia đình của Hương không vui vẻ được bao lâu thì Hùng đã lộ ra bản chất thật của mình. Anh ta có tính cực gia trưởng cùng với lăng nhăng, thậm chí anh ta còn cập kè không biết khoảng nhiêu cô gái ở bên ngoài. Hương nghĩ với thân hình bốc lửa của mình thì anh ta sẽ không lăng nhăng như trước khi còn là chồng của Huệ.
    Cùng với luật nhân quả cũng đến. Khi cô thấy mình xuất hiện những dấu hiệu bất thường. Ban đâu, cô cứ nghĩ là do mình bị viêm niệu đạo hay các bệnh viêm nhiễm khác. Nhưng càng ngày, tất cả triệu chứng đó mỗi lúc 1 nặng hơn, và khi tìm hiểu những thông tin trên mạng thì cô mới hoản loạn khi biết mình đã mắc phải căng bệnh lậu quái ác. Tối đó, anh ta không về nhà, cùng với cô chỉ mong trời mau sáng, để có thể đi kiểm tra trường hợp. Sáng hôm sau, cô liền đến Cơ sở y tế để kiểm tra, cùng với cô lại nhận được 1 hung tin nữa là bệnh lậu mà cô mắc phải giờ đã chuyển qua công đoạn mãn tính, và việc trị liệu sẽ trở nên khó khăn hơn.

    [​IMG]
    Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
    Xem thêm: trị bệnh lậu ở bình dương
    Giờ đây, cô cảm thấy vô cùng tủi nhục cùng với "phần thưởng" dành cho việc cướp chồng của bạn thân là căn bệnh lậu. và giờ, cô đã hiểu được rằng trên đời này có luật nhân quả.
    **Tên nhân vật đã được thay đổi

Chia sẻ trang này