1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cái lần đầu tiên ấy - cảm giác sẽ thế nào

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi tmhung, 27/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    cái lần đầu tiên ấy - cảm giác sẽ thế nào

    vâng , tạo hoá đã tạo nên cho con người 2 giới tính khác nhau và một tình yêu mãnh liệt để kết nối 2 con người này với nhau , khi con trai lên 17 tuổi và con gái lên 15 tuổi các bạn sẽ cảm thấy những thây đổi trong con người mình , các bắt bắt đầu chú ý đến người bạn khác giới của mình và sẽ cám thấy 1 cái gì đó lạ lạ trong người bạn của mình : con trai sẽ cảm thấy bạn gái mình có 1 cái gì đó .... nổi bật lên .....trong tính cách và tâm hồn, và các bạn nữ sẽ thắc mắc liệu con trai có .....giống mình hay ko, nó ...khác mình ở chổ nào ..... vâng , khác ở chổ ...cơ bắp.. bạn trai mình sẽ ...nảy nở ra ...cơ thể cường tráng....và đặc biệt bạn nữ sẽ nhận ra cái quần của bạn trai mình có vẻ ....dầy hơn. Đó là tại vì bạn trai mình mang bóp đựng tiền để bao các bạn gái đi ...... ăn kem.
    vì những khác nhau đó mà 2 người sẽ tìm hiểu nhau và muốn khám phá được những gì của nhau , tình yêu này nở và điều thiêng liêng nhất của tình yêu ..... cái lần đầu tiên ấy ..... bạn nữ sẽ cảm thấy đau vì mình đã đánh mất 1 thứ rất đáng quí .....một thứ mà các bạn gái rất muốn giữ gìn .... còn bạn trai, các bạn sẽ rất háo hức, vì mình sẽ biết được những gì mình muốn biết từ người bạn gái của mình, bạn sẽ hiểu ra tất cả, bạn sẽ tự tin hơn và khi đó bạn đã có thể nắm giữ được bạn gái trong tay mình ......
    cái lần đầu tiên ấy ...khi ở một nơi vắng vẻ , tay trong tay, mặt đối mặt, bạn trai sẽ chủ động tiến hành trước , bạn nữ sẽ e thẹn vì chưa bao giờ có được cảm giác như vậy ...một cảm giác không thể nói ra mà chỉ người trong cuộc mới biết,
    vâng , lần đầu tiên khi một người con trai nói lời tỏ tình của mình tới bạn gái và lấy mất đi một khoảng đời hồn nhiên của bạn mình để thế vào những tháng ngày hạnh phúc ... vâng , lần đầu tiên nói lên từ "anh yêu em" thật là thiêng liêng biết mấy

    view my forum : www.cuphoc.com
  2. spidergirl-love

    spidergirl-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Ậy da....! Đúng là...mình chỉ là người ngoài cuộc, nên...đọc mà chẳng hỉu gì ráo!
    Được cassiechit sửa chữa / chuyển vào 18:43 ngày 28/08/2003
  3. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    đọc muh bùn cười chết bỏ ..há há .. chả lãng mạn tẹo nào ... mà cũng chả có vẻ trinh thám tí tị tì ti nào dở quá à
    Blue Angel - Cuộc sống là giấc mơ màu hồng
  4. loveyou4ever

    loveyou4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Cha này viết đọc mà hết hồn, toàn là từ gợi hình ko à , càng đọc càng gay cấn, đến gần cuối thì hóa ra là "Anh iu em", hic, cứ tưởng là gì đó ghê gứm lắm cơ...., làm hồi hộp chít....
    ...if there's somebody calling me on. She's the one...
  5. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Trời, còn tui thì chú ý nhất đoạn này nè:
    Cha nội này lãng xẹt hết bít!!! Nói tiếng I love U thì có gì mà đau!!!

    You are nobody until somebody loves You
  6. Black_Rat

    Black_Rat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Che che dấu dấu hoài, cái việc "lần đầu" mà ai cũng cũng biết, ai cũng hiểu , nhưng chẳng ai nói cả.
    Cái bác tmhung@ không bít mặt mũi trông thía nào, mà nhiều kinh nghiệm wá. Lần sau bác nhớ truyền đạt lại cho anh chị em rõ ràng một tí nhé. Úp úp mở mở thía này đọc vừa đau đầu mà vừa đau tim
    Thế giới ngầm
  7. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    hèm , khi đã đến lúc nói lên câu I Love You nghĩa là bạn gái đã từ bỏ cuộc đời vui tươi hồn nhiên của mình thưở nhỏ , nó đau chứ, đau buồn cũng như khi người con gái xa mẹ khi về nhà chồng í ,
    à , mà dĩ nhiên ,cũng có bạn gái cảm thấy đau , cũng có bạn ko phải ko chit@ ,cái này tuỳ thôi hì hì
    sao lại ko lãng mạn hả bác blue@ , khi người con gái đã quyết định trao cho bạn trai mình tất cả ............ tình cảm của mình , lãng mạn lắm chứ , khi đôi môi của bạn trai hé mở để ....... nói lên 3 chữ đó mọi thứ sẽ trở nên rất đẹp , khi bàn tay của bạn nam run rẫy tiến tới .......... và nắm lấy bàn tay của bạn nữ , chu choa , nên thơ lắm chứ bác
    còn nhện à, chuyện này thì đúng là chỉ có 2 người biết thôi , hì hì, chắc rồi sau này nhện sẽ biết thôi mà, vấn đề là người nào sẽ cùng lúc biết điều đó với nhện thui
    view my forum : www.cuphoc.com
  8. tsheu_hi

    tsheu_hi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    4
    H ui, H làm Tse@ tò mò ghê wé.Hehe nó ra sao dzậy H??? Kể cho Tse@ ngeh dzới


    <LI class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; COLOR: #000099; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 leve
  9. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    à, nó là 1 cảm giác ....ùhm rất khó tả , bữa nào đi uống cafe đi , Hùng kể cho nghe
    sịt , tên little@ đâu rùi , mọi người canh ko cho ổng vô đây nhen , để Hùng thử lại món nghề phò mã này cui , khi nào ổng vô báo phò mã 1 tiếng phò mã bỏ chạy
    view my forum : www.cuphoc.com
  10. I_LOVE_U

    I_LOVE_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Mới đọc thì thấy ngồ ngộ và ly kỳ, đọc đến đoạn cuối thì ..... lăn đùng khỏi ghế Tưởng cái gì hệ trọng lắm cơ . Vậy Phò mã chắc cũng không dám gọi cái nick của tớ đâu nhể
    The best thing under neath the stars
    Youre everything my heart desires
    <FONT style="BACKGROUND-COLOR: lave

Chia sẻ trang này