1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái lạnh Hà Nội mò tới An Giang...

Chủ đề trong 'An Giang' bởi cobehanoi84, 06/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Cái lạnh Hà Nội mò tới An Giang...

    Hôm nay trời vẫn mưa,mưa một chút buổi sáng cũng đủ mang cái lạnh đến buốt người chạy dọc sống lưng.Giờ này chắc AG thời tiết giống như hè của Hà Nội mà thôi.Đôi lúc muốn được cái nóng đó mãi mà chẳng được,nhưng nếu thế chắc cũng chẳng chịu được vì lại nhớ tới cái lạnh HN.Cái lạnh Hà Nội như con đường đưa chúng ta tới những kỉ niệm,hi`....lạnh lắm nên lúc nào cũng fải ở trong chăn,lúc đó chính là dịp để cho ta có thời gian suy nghĩ nhiều nhất.hihhiih....ở An Giang thì chắc không có cái cảm giác này đâu,nếu muốn thử cảm giác này e rằng fải làm một chuyến Bắc phạt thì mới có được.Bởi vậy nếu muốn tui tình nguyện mang tới cho bạn thời tiết Hà Nội cả mùa đông năm nay đó...

    Một trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang
  2. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay bước ra đường mà tưởng chừng như không còn chịu nổi cái lạnh Hà Nội của năm nay nữa,lạnh thật đấy nhưng tui vẫn cảm thấy ấm lòng bởi quanh mình còn có nhiều người bạn,không như nhiều người ở trong chăn nệm ấm êm nhưng có ai chắc rằng họ đang ấm lòng hơn tui(Tui tự nhủ với mình như vậy để xua đi bớt cái rét của mùa đông,hihihhi...).
    Trời Hà Nội không mưa một chút nào cả,đến chiều còn có một chút nắng ấm,không hiểu ở An Giang bi giờ thời tiết của các bạn có giống Hà Nội bây giờ không???lành lạnh hay hay và còn có cảm giác ấm ấm của một chút âm hưởng miền nam nữa chứ(không hiểu tui có cái cảm giác như vậy có được đúng không???).
    Mọi người vẫn ra đường với những bộ cánh đủ màu,trời không mưa nên càng có dịp cho họ khoe những bộ cánh,hiihi...hình như ở Hà Nội mùa đông là mùa người ta có thể diện được nhiều quần áo nhất.Đôi lúc thời tiết có thể làm cho người ta trở thành con công đủ màu(không fải tự nhiên mà tui nói thế đâu nhé! :) ),mùa đông thì đương nhiên người ta fải mặc nhiều áo để đối chọi với cái lạnh ,khi thời tiết chẳng may chuyển qua hơi ấm một chút là cởi bỏ lớp áo ngoài,nghiễm nhiên có ngay một cái áo mới với cái màu mới.Như vậy không fải là vui sao???
    Một trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang
  3. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Vẫn cái lạnh đó nhưng hôm nay có vẻ ấm hơn,tui ra khỏi nhà nhưng cũng không còn cái tiếng ken két của 2 hàm lăng lộc cộc nữa,cám ơn trời còn chút lòng thương tới những sinh linh bé nhỏ???hihih....dậy sớm tập thể dục cho có không khí rồi ra làm một tô phở ấm lòng thật(không hiểu có fải mang cái lạnh vào tới An Giang mà Hà Nội ấm hơn không???).
    Hương vị đậm chất Hà Nội sao vẫn còn đấy,ngấm vào lòng ấm quá,lại còn thêm một cái hít hà nữa chứ (tựa như mấy bác miền nam đang ngồi cùng nhau nhấm nháp li rượu nồng nồng cay cay vậy)...
    Một mùa đông cũng khá là thú vị,lại còn cả tuyết rơi với phong cách hơi Tây Phương một chút mà không fải người nào cũng có thể được thưởng thức..hiihhi...(tui cũng chưa được xem tuyết thê nào mà).
    Trời về chiều thì công nhận cũng rét thật đấy,không nói tới thì thôi chứ nhắc tới lại thấy mình ớn lạnh...lại fải tạm dừng và nói tiếng bi bi để ngày mai còn mang một chút lành lạnh nhưng lại không quên cả cái ấm lòng tới cho những người con miền nam ruột thịt....
    Một trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang
    www.ttvnol.com/forum/f_242
  4. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    To cobehanoi84 : Cái không khí hiện giờ ở An giang vẫn không giống tí nào cái không khí mùa hè ở Hà Nội đâu nhé.
    Ngày xưa, mình sống ở miền Tây Nam bộ, cảm nhận không khí gần Tết ở đấy thật dễ chịu. Hôm nào thông báo nhiệt độ 16-17 độ là đi học phải mặc thêm một lớp áo, nhưng đến trưa là nắng ấm lên rồi. Bây giờ đang lang thang ngoài trời Hà Nội mới biết nỗi bức xúc của nhạc sĩ khi viết lời ca khúc Gởi nắng cho em. Mấy hôm nay, hiếm hoi lắm mới có bữa nắng mang lại tí ấm. còn lại là giá lạnh và ..mưa lất phất. Bây giờ đang mưa mà mình phải đi giám sát công trường thi công Quốc lộ 18 ở Phủ Lỗ, đứng ngoài mưa thì mới biết.
    Ước gì có tí nắng miền Nam ra đây nhể ?

    AI BIẾT ĐÂU NÈ !
  5. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Ở Hà Nội thì lạnh rất lạnh vào mùa đông và nóng rất nóng vào mùa hè,nghe nói miền Nam quanh năm nóng nên em cũng tưởng tượng rằng nóng như mùa hè của Hà Nội vậy thui mà(tại em chưa bao giờ vào nam mà nên đâu có biết,hihihi....)
    Nhưng có một điều có thể khẳng định được rằng nếu như Hà Nội không có cái rét đó thì chẳng thể nào Tết vui được,không khí tết của Hà Nội hình như phụ thuộc nhiều vào cái lạnh của Hà Nội thì fải,cũng không fải ngẫu nhiên mà người ta nói rằng trong khoảng thời gian này thời tiết Hà Nội là thời tiết đẹp nhất của cả nước đâu nhé!
    To ngthhuan:Nếu anh không tin thì qua topic "An Giang có biết chăng???" là thấy cái câu đó đó.
    Một trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang
    www.ttvnol.com/forum/f_242
  6. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Mình tin chứ.... khà..khà... Mình đã đọc rùi và đang chờ đoạn kết của bài viết. Nếu có thời gian đi thưởng ngoạn ở Hà Nội thì mới là thích. Còn mình là dân miền Nam, ra Hà Nội đã là rét, lại còn phải đứng ngoài trời gần 6 tiếng. Buổi tối về nhà chỉ thích trò chuyện với vợ thui hè...

    AI BIẾT ĐÂU NÈ !
  7. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    May quá là hôm nay trời không còn lạnh gay gắt như mọi hôm nữa rồi....ra ngoài đường mọi người cười với nhau bằng nụ cười có vẻ tự nhiên hơn rồi,chứ như mấy hôm trước rét quá nẻ mặt nên nụ cười cũng vì thế mà méo xệch theo,hihiih...hôm nay thì nụ cười giống lipice ghê.
    Người Nam ra Hà Nội không chịu được cái lạnh thì cũng không ai trách đâu anh ạ,nhưng trời đêm đông HÀ Nội mà có người rủ đi ăn vài món bốc khói thì ngon fải biết:Ốc luộc nè(người nào biết uống rượu thuốc bắc thì...hihihihi....),bát phở nóng hổi ,hay bát bún nè....kể ra thì nhiều lém,thế trong Nam có món Nem chua nướng và nem chua rán không vậy???
    Một trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang
    www.ttvnol.com/forum/f_242
  8. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0

    Đúng là hôm nay trời nắng ấm. Em giới thiệu nhiều món ăn ..ngon quá. Trong box Public Hà Nội càng hay hơn. Nhưng nếu em làm hướng dẫn viên thì...tuyệt vời, cô bé Hà Nội ạ.

    AI BIẾT ĐÂU NÈ !
  9. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Nhưng nếu làm hướng dẫn viên trong box An Giang thì hình như không hợp lí cho lắm,chứ nếu không em giới thiệu cho mọi người vài món ăn học trò mà em hay đi ăn,nhất là những món ăn mùa đông kiểu thế này:Ốc luộc,nem chua nướng,rán,bún,bánh đúc nóng nè....hiihhihi,......em ăn nhiều lém.
    Một trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang
    www.ttvnol.com/forum/f_242
  10. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Vài ngày trước tưởng là chị mùa xuân đến rồi ai dè bây giờ ông mùa đông lại đến rồi mọi người ạ....hôm trước đang đêm thì gió mùa đông bắc,trời ạ....bụi bay mù mịt chẳng nhìn thấy gì cả....quần áo phơi ở ngoài sáng mang ra giặt lại vì quá bẩn chỉ vì cơn gió mùa làm điêu đứng....hehe...nhưng không sao....vẫn có thể đón tết ngon lành....trời fải lạnh thế thì mới đón tết được chứ,không khí tết là ở đây mà,,,hihihi...
    Một trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang
    www.ttvnol.com/forum/f_242

Chia sẻ trang này