1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cái lạnh ở Bắc Âu

Chủ đề trong 'Bắc Âu' bởi mailtogiang, 18/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mailtogiang

    mailtogiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    cái lạnh ở Bắc Âu

    Hi mọi người ở Bắc Âu. Mình đang định sang Bắc Âu học nhưng vẫn băn khoăn vì sợ ở đấy lạnh quá. Nếu so sánh cái lạnh ở Bắc âu với mùa đông Hà Nội thì thế nào? có khập khiễng quá không? Vì mình hơi yếu, lại bị viêm mũi nên cũng hơi sợ.
  2. sapa_2k

    sapa_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0

    :)))
    Hồi chưa qua đây mình cũng lo như bạn ... nhưng đến nơi đây ở rồi cũng thành quen thôi . Lúc đầu còn phong phanh lắm ... mang áo còn hở cả ngực ra đấy ... Cũng có thể là hơi ấm ở VN mang qua còn sót lại thế nào ấy .
    Muà đông bên này rét ngọt lắm, nhất là những khi trời đổ tuyết và sau đó thì dẽ chịu vì không khí mát mẻ .
    Nhiệt độ thường thì dưới âm vaò tháng 12 đến tháng 2. Nhưng không có kiê+u lạnh cắt da cắt thịt như những trận gió mùa đông ba)''c nư VN đâu. Hơn nữa trang bị quần áo, mũ , giày đầy đủ thì cũng ổn cả thôi .
    Như bây gìo+` chẳng hạn niệt độ khỏng +7-9 độ thôi!
    Chúc vui
    Sp
    ...
  3. mailtogiang

    mailtogiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Vậy bạn có bị viêm mũi dị ứng không? hay có bạn nào khác bị không? Trời lạnh, bao giờ các bạn ở đấy cũng đầy đủ áo khoác, mũ, giày mới ra đường được à? Còn ở trong trường thì thế nào?
    tớ hỏi nhiều quá! merci nghen
  4. sapa_2k

    sapa_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0

    Có lẽ phổi phèo mũi họng của mình thuộc loại nôì đồng cối đá
    hay sao ấy ... nên chả bao giờ bị làm sao cả ...
    Viêm họng viêm mũi chắc cũng không sao đâu vì xe bus , xe điện hay subway cũng rất tiện mà ... đâu có khi nà phải ỏ ngoài trời lâu đâu . Trong các trưòng cao đẳng hoặc trường Đại học thì đa số giảng đường thoáng mát vì cao to rộng rãi và có gắn máy aircon***ion nưã nên hãy yên tâm .
    Đương nhiên là mải trang bị áo quần giầy và bao tay ấm thì
    ổn rồi . Chưa sống qua mâng`i tưởng tượng là sao ngươì ta sống trong một cái tủ đá khổng lồ mà cũng chịu được . Cái này gọi là ở đâu quen đó thôi . Như bây giờ mình đi làm bằng xe riêng nên cũng tiện ... ào một cái là vào trong xe rồi .
    Còn như bạn bị viêm xoang mũi thì sẽ có thuốc hoặc được chữa trị hẳn hoi thôi . Khi bạn qua du học ở đây sẽ có tieû chuẩn y tế cho Sv và mọi chi phí chữa bệnh đều miễn phí hết bạn ạ .
    Chúc vui
    Sapa
    ...
  5. mailtogiang

    mailtogiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn sapa, vậy cho mình hỏi nữa nè, quần áo ấm là các bạn mua ở nhà mang đi hay sang đấy mới mua vậy? Cũng hơi nguy nhỉ? 6 tháng mùa đông thì cũng khó mặc sao cho fashionable đây.
  6. sapa_2k

    sapa_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0

    :)))
    Fashionable huh , dẽ thôi, có bao nhiêu mang hết vào người vừa MOTE lại ẤM nữa nhé ... đuà tí thôi :)
    Thự ra thì khi mình qua đây không có kinh nhgiệm nên chuẩn bị sơ sài lắm . Đến nỗi mấy đứa bạn học chung trường sợ mình cảm ... nên mang tới cho một ít quần áo mặc tạm .
    Quần áo, giày dép từ Đại hàn hoặc Nhật mang sang đây dùng tốt chán, vưà vặn lại tiết kiệm được ối tiền đấy nhé ...
    Bên này có tiền chả thiếu thứ gì ... chỉ sợ không có cả thời gian để KHOE KHOANg thôi iii
    À, mấy supermarket bên này cũng có bán đầy đủ các loại rau, rau thơm và gia vị cho bạn nào GIỎI chi vào bếp nữa đấy .
    Chúc vui :)
    Sp
    ...
  7. boxwehn

    boxwehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên viết rõ thành phố sẽ đến là gì để mọi người có thể trả lời chính xác hơn. Tôi ở nhà mùa đông nào cũng bị viêm họng một lần. Nhiều khi rất vớ vẩn, đêm ngủ không đóng cửa sổ và trời trở lạnh thì sáng ra dính chưởng rồi. Trước khi sang đây nghe mọi người kể về cái lạnh ở Đông Âu thì cũng lo. Như chỗ tôi ở nhiệt độ thấp hơn HN thật nhưng mình lại cảm thấy khỏe hơn. Từ đầu mùa đông đến giờ chưa viêm họng lần nào cả và tin sẽ không bị sao. Nhà cửa đây ấm và bật dàn sưởi cả ngày. Các phương tiện công cộng và trường học đều có hệ thống sưởi. Giỏi lắm cũng phơi mặt ra đường 15 phút rồi lại chui vào đâu đó. Vì vậy cái lạnh không thành vấn đề. Chỗ tôi hôm nay có tuyết mà vào lớp thầy vẫn mặc áo cộc tay, mấy em Đông Âu thì "diện" miniskirt. Tất nhiên mình không thể như tây được rồi.
    To các bạn khác: khi nào nhận được giấy báo nhập học và quyết định sang đây thì mở một topic hỏi về những thứ cần chuẩn bị mang đi. Chúng tôi sẽ vào đó trả lời mọi thắc mắc.
    Được boxwehn sửa chữa / chuyển vào 23:51 ngày 20/01/2005
  8. chili

    chili Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cái lạnh ở Bắc Âu thì đúng là cứ nói đến nhiệt độ là bọn bạn ở nhà choáng váng. Hiện giờ tôi đang ở gần Bắc Cực, thành phố miền bắc Thuỵ điển, có ngày mùa đông nhiệt độ -30 độ, nhưng năm nay có vẻ ấm hơn, chỉ thấy khoảng -27 là lạnh nhất còn bình thường thì chỉ khoảng -5 hoặc -6 độ, tuyết thì lúc nào cũng nhiều, cây cối trắng xoá mà chưa biết bao giờ mới hết. Tuy vậy cũng chẳng mấy khi thấy lạnh vì đi bộ thì chỉ từ nhà đến campus hoặc ra bến xe bus, mà ra bus thì căn giờ chuẩn để ra đến nơi là vừa vì bus rất đúng giờ. Mùa đông thì thời gian ở trong trường và ở nhà là chính, thỉnh thoảng đi shopping hay các nơi công cộng thì đều ở trong nhà hết nên có sưởi.
    Sang bên này rồi cũng ko quan tâm lắm đến chuyện fashion nữa vì tất cả bọn sinh viên mùa đông đa số đều mặc quần jean và áo khoác ngoài sẫm mầu, vào trường là bỏ áo khoác rồi nên cũng ko quan trọng, nếu muốn đẹp thì nên mặc mấy cái áo ở bên trong đẹp như áo thun hay áo len. Mũ găng và khăn nữa, nên mua ở nhà mang sang đẹp và rẻ, bên này quần áo xấu mà toàn hàng china thôi, giảm giá 70% thì bằng giá ở việt nam. Ngày trước ở viêtnam tôi cũng hay bị viêm họng, toàn uống kháng sinh cho nhanh khỏi nên lúc chuẩn bị sang đây cũng lo chuyện đấy, mang nhiều thuốc đi nhưng chưa phải dùng đến lần nào, cũng ko thấy bọn bạn bị viêm họng bao giờ. Tóm lại là so với cái lạnh ở Hà nội thì cũng chẳng hơn gì mấy.
    Vậy thôi, ko phải lo ngại gì về chuyện thời tiết hết
  9. sapa_2k

    sapa_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0

    :)))
    Wow , lạnh nhể ... thế thì khác ở chỗ tớ nhiều . Hôm kia nhiệt kế chỉ +5, hôm qua -2, hôm nay thì + 1 độ C.
    Đúng đó, bên này đi shoping hay đi mua bán đâu cũng ở trong nhà cả thấy cũng khoẻ .
    Đêm qua tuiyết mới đổ một trận, giờ thì có tí tuyết(chừng 7-10 cm dày) đủ để skiing được rồi .
    #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; } Và muà đông lạnh lùng buốt giá ... nỗi cô đơn riêng mình ta
  10. wendy_kwok

    wendy_kwok Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0

    Bac Au lanh the ----> luc nao , anywhere cung phai co cai aircon***ion, ma no thi dung bang dien .hoac bang than cui (than cui dau co hoai duoc )...Nguoi ta co du tru den truong hop bi mat dien khong nhi?
    tu khi minh xem cai phim The day after tomorrow , tu nhien minh bi am anh qua trui ...

Chia sẻ trang này