1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cái lạnh ở Bắc Âu

Chủ đề trong 'Bắc Âu' bởi mailtogiang, 18/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Đúng là ở bên Châu Âu này, đặc biệt là Bắc Âu , nhưng mà trong nhà thì thường có lò sưởi, nhiệt độ thường trên 20 độ C.Chỉ có điều ,bác khi mà chọn nhà để ở thì phải cẩn thận, như em lần trước chuyển nhà nè, vào một room, lúc đầu nhiệt độ ok, sau vài ngày tự dưng nhiệt độ trong phòng giảm dần, giảm dần rùi không còn cảm thấy ấm gì nữa...Đến mức mà mặc nhiều đồ như bạn gì đó...Nhưng mà sau đó thì lại được sửa chữa ok lại.
  2. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    hồi lúc đi máy bay thấy nó ghi nhiệt độ không khí bên ngoài máy bay hiện giờ là -80 F ,chắc ai bị say sóng muốn thò đầu ra máy bay cho mát cũng chẳng dám thò đâu hé.
    Được babegirl20 sửa chữa / chuyển vào 02:58 ngày 28/02/2005
    Được babegirl20 sửa chữa / chuyển vào 02:59 ngày 28/02/2005
  3. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết có bạn nào như tớ chưa ,đợt tớ sang thì đúng là đợt lạnh nhất...gần Noel ạ.Khiếp,mà năm đấy còn bão tuyết nữa chứ,lạnh cứ gọi là rụng tai với cả rụng mũi Nhưng rồi cũng Ok vì hầu như ở bên này,đi đâu cũng có sưởi ,lên Buss hay Metro cũng vậy,nhiều khi còn thấy nóng nữa là đằng khác.
    Chỉ có một điều để nói đấy là,khi mới sang ,hoặc là ở đấy 1,2 năm rồi thì còn hăng sức lắm ,nghĩa là cái cảm giác lạnh không thấm tháp vào đâu đâu..nhưng cứ ở thêm đến năm thứ 3,năm thứ 4 và lâu hơn nữa cơ,lúc đấy mới biết được từ Lạnh ở khí hậu này nó như thế nào vì sức kháng thể ngày càng kém đi .
  4. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên mình qua cũng là đầu tháng 1 ,lúc rét đậm nhất ở đây,sáng sớm sương mù dày đặc,tuyết rơi nhiều đến nỗi không ai dám ra đường,nghỉ làm,trường học thì close....rồi trời mưa nữa....phải nói là lạnh không chịu nỗi.Mà tuyết nó lấp cao hơn cái bánh xe hơi nữa, phải lấy cây chổi cào nó ra.
  5. phung_phinh

    phung_phinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0

    các anh chị ơi , em tên là Thảo em đang muốn đi học Finland và em đã co ielts 5,5 rồi . mọi người có thể tìm hộ em thông tin về trường Kymenlaakso đặt chuyên ngành marketing ở KOTKA city , tìm hiểu hộ em xem từ sân bay (helsinki) den kotka với bao nhiêu hành lý thì đi phương tiện gì cho hợp lý , và dùng ngân hàng nào để gửi tiền vậy , mình nên gửi tiền luôn ở bên này ah ?hồi mới sang các anh chị ở đâu ở hostel ah ? hay là ở nhà dân ? nên ở đâu thì hơn ? ah quên lúc đi em có phải mang nồi cơm điện đi không ? mà có gạo mà ăn không biết ? híc híc
  6. minhwmu

    minhwmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Vầng, chắc cú là chúng ta cứ cẩn tắc vô áy sờ náy, phu la chăn dạ ụp đầy người khi ra đường, kể cả nóng cũng kệ. Khi nào vào nhà hẵng nghĩ chuyện tinh vi sau. Của đáng tội là các đấng nam nhi thì sợ bị chị em chê là "Thương ghê cơ, cụ vừa đi rừng về ạ" nếu khoác nhiều quá. Ngược lại chị em lại sợ anh em ghẹo là "Ôi gấu nâu mũm mĩm của anh vừa ngủ đông dậy hả???".
    Thế là không tay nào bảo tay nào, cứ thiên nhiên coi thời tiết ở đây như ở VN thôi. Chịu được bao nhiêu hay bấy nhiêu, các cụ hử?
  7. kawaiilys

    kawaiilys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    năm nay tưởng được hưởng một mùa đông ấm áp , ai dè giờ sang tháng 3 rồi trời tuyết vẫn còn bay phấp phới
  8. pipy0

    pipy0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Gió Bắc Âu
    Bài về lạnh Bắc Âu nhiều quá rồi, nên mình chỉ tham gia thêm mục Gió Bắc Âu thôi. Hồi chưa sang bên này mình cũng chịu khó lên mạng hỏi han mọi người xem thời tiết ở đây thế nào, nào la nhiệt độ thấp nhất thế nào, nào là tuyết có dày không, nào là quần áo mặc thế nào mới đủ ấm. Kể ra Thuỵ Điển cùng gần Bắc cực lắm rồi mà. Mà mình sợ lạnh lắm . Chẳng được câu nào về gió cả (muỗi mà!!!!)
    Ai dè ở đây chẳng lạnh lắm. Giống nhà mình thôi. Nhưng gió thì thật là khủng khiếp. Ngày đầu tiên đặt chân xuống đất TĐ đã biết thế nào gọi là gió Bắc Âu rồi. Cái vali nặng, toàn quần áo và đồ ăn (30kg - ) vừa mới cho khỏi taxi dựng ở cửa bị thổi đổ luôn. Dựng lại thì bị gió thổi đổ tiếp. Lại còn có mấy cái ô, cứ đi được vài hôm là bị gió thổi lật mất ô - hỏng mất. Đau thế cơ chứ. Dân ở đây truyền cho kinh nghiệm là khi nào có gió phải cất ô đi, chứ cứ giương ô lên là có ngày "cuốn theo chiều gió" đấy.
    Thành phố biển - gió biển Bắc Âu. Bà con sang đây chuẩn bị tinh thần nhé.
  9. Amiga

    Amiga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    1.457
    Đã được thích:
    0
    kô biết pipy ở Tp nào mà lắm gió thế?
  10. pipy0

    pipy0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Pipy tuổi cao sức yếu rồi, không chịu nổi gió Bắc Âu .
    To Amiga: Pipy ở Göt. Thế Amiga ở đâu vậy?

Chia sẻ trang này