1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cái lạnh ở Bắc Âu

Chủ đề trong 'Bắc Âu' bởi mailtogiang, 18/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Amiga

    Amiga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    1.457
    Đã được thích:
    0
    oái pipy bao nhiêu tuổi mà kêu già? Amiga ở "ngelholm, cũng gần biển, lâu lâu cũng có gió to hihihi. Pipy o Göteborg chắc cũng gặp anh Bowhn rồi nhỉ
  2. pipy0

    pipy0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, pipy già thật mờ.... Sắp không nhớ tuổi của mình nữa rùi. Sang đây lại còn xuất hiện thêm được vài sợi tóc bạc nữa chứ
    Amiga chưa gặp Boxwehn à? Pipy gặp rùi . Beyond expectation!
  3. Amiga

    Amiga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    1.457
    Đã được thích:
    0

    hehehe okej pipy
    Trời vừa mưa vừa tuyết, Amiga ngồi ở trường kô muốn về nhà, ngại quá
    oái oái oái thế này thì tuần sau hết cơ hội đi làm rồi,

  4. kawaiilys

    kawaiilys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    bác boxwehn già làng của box gương mẫu post ảnh lên cho mọi người học tập nào bác , nghe từ beyond expectation là em cũng thấy tò mò lém ...keke ... chắc ko phải gấu và chuột như sapa_2k
  5. pipy0

    pipy0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay trời đẹp thía! Chẳng muốn học gì cả, chỉ muốn đi chơi thui.
  6. Amiga

    Amiga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    1.457
    Đã được thích:
    0
    trời hôm nay tự nhiên tuyết rơi chút xíu rồi lại nắng, kỳ cục nhỉ
  7. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ góp vui bằng mấy cái ảnh lạnh xuyên bắc âu
    1. Lạnh ở Nauy, cóng hết cả mông nhưng do tình yêu thương cha mẹ bao la nên đã phệt ngay cái mông xuống ghế ngồi viết Postcard gửi về nhà cho ma ma
    2. Bóp cổ chó ở ĐK, mùa đông mà đi vào rừng thì kô còn gì thú bằng, con Kera cũng khoái chí chạy nhảy tung tăng, khốn khổ con chó bị Linh bóp cổ chụp ảnh tí chết
    3. Đầu mùa hè ở Thuỵ Điển, nắng chan hoà và cây rất xanh. Thỉnh thoảng gặp những cô bé VN theo gia đình sang đây từ bé mắt tròn xoe khi nhìn thấy mình đeo balô có thêu cờ Việt Nam. Trời vẫn lạnh nhưng đạp xe là nóng hết người lên, mùa này là đẹp nhất trong năm nhỉ bao nhiêu là hoa. Đến T7 là hoa biến thành quả sạch, ở các ga tàu những cây táo dại đã có những quả xanh xanh bé tí...

    Bắc Âu đẹp miễn chê nhỉ
  8. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy ạ,nhất là vào mùa hè và mùa thu thì ôi thôi,đẹp đến "nức nở" ý ạ

Chia sẻ trang này