1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÁI LÔNG MÀY

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thanhxinhdep, 15/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    CÁI LÔNG MÀY

    hix, em có 1 chuyện rất bi hài thế này.
    Từ trước đến nay, nói chung thì bọn em yêu nhau ko có gì phàn nàn nhiều cả, cố 1 tý thì cả 2 bên nội ngoại đều êm đẹp
    Thời gian cứ như thế trôi đi, cho đến 1 ngày đẹp trời là ngày hôm qua, sau khi cắt tóc xong thì chị chủ tiệm lân la dụ em TỈA LÔNG MÀY. Hic, chuyện này là quá bthường fải ko ạ Nhưng mà anh rai nhà em từ trước đến nay quen với chuyện em có đôi lông mày nguyên thuỷ rồi, nên khi nghe em nói em mới trung tu lại đôi lông mày thì fản ứng ko được như mong muốn cho lắm. Anh rai bảo em biết là anh ấy ko thích mà còn làm thế, em cãi là chuyện đấy nhỏ tý, làm gì phải hỏi ý kiến anh. Qua lại 1 hồi, em bị quy vào tội trẻ con, rồi qua lại 1 hồi nữa, em ko nhớ đã nói những gì nhưng đại loại là anh ấy muốn em nhận em sai, trong khi bản thân em thấy mình quá đúng đắn.
    Ko ai chịu nhường ai cả, bây h lại thành căng thẳng mới hâm chứ. Dạo này tinh thần em đang căng thẳng, thêm chuyện này em mệt quá. Nhận là em sai thì ko thể rồi, quá ư là vô lý ý chứ phải ko ?
    Còn cứ tiếp tục thế này , anh rai cũng ko chịu nhận là mình quá đáng, chả lẽ cứ căng thẳng mãi chỉ vì 2 cái LÔNG MÀY sao ?
    Mọi người bảo em làm thế nào thì tốt ?
  2. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Mày là mày mà tao là tao. Lông mày là lông của mày không phải lông của tao, việc gì tao phải nghe mày chứ.
    Lông mày là một danh từ kép được ghép bởi 2 danh từ đơn: lông và mày. Lông là lông, mày là mày. Lông mày có nghĩa là lông mày....
  3. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    bảo với anh ta: uh , lông mày thì kệ lông mày, còn lông tao, tao muốn cắt muốn tỉa muốn trồng gì kệ tao, nói chung là muốn làm gì kệ tao !
    hô hô hô
  4. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    ô bác tắc kè này lại có chung ý tưởng cả mình nhể , hô hô !
    Lông mày lông tao, hô hô
  5. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Cổ nhân có câu "cái lông cái tóc là gốc con người", trường hợp của cô Thanh là do dùng dao kéo thanh lý đi cái lông.. mày. Anh nghĩ có sau khi tỉa tót, cái lông mày mới tỉa của cô Thanh nó không hạp với cái mẹt của cô, vì thế cho nên thằng ku giai nhà cô nó bực mình.. vì cái quả lông mày mới là phải đạo.
    Đa phần các ku giai sau giai đoạn hậu chăn nuôi trồng gái, đều ít nhiều mang tư tưởng sở hữu.. về tinh thần, thể xác, và kể cả phần lông tóc của đối tượng. Cô Thanh nên nhẹ nhàng dổ ngọt nó, mua quà cáp biếu xén để lấy lòng nó, cốt làm sao cho nó không còn giận vì chuyện quả lông mày.. trong tgian chờ lông nó mọc lại, khi giáp mẹt nó cô chịu khó dùng bút chì đen tô vẽ lại cái vùng lông đã bị cạo.
  6. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    chết thật, em vừa đàm đạo với anh tiamo, anh ấy thổ lộ là anh ấy sẽ cho em 1 ít lông mày , bây h đọc xong những gì anh tetuong viết nữa >>>> em ngộ ngay ra các bác đọc xong nghĩ ngay đến quả lông mày cạo hỏng nên anh rai mới ko thích.
    Em đính chính lại luôn là ko fải nhé. Trước kia, cái lông mày nguyên thuỷ nó mọc theo kiểu đi hoang, bây h , sau 21 năm đi hoang đấy, em mới cho nó theo khuôn phép 1 tí, vẫn xinh lung linh chứ ko fải mỏng quẹt , nhọn hoắt hay vểnh ngược lên đâu ạ. Anh rai nhà em cũng chưa chiêm ngưỡng, mới nghe em kể qua điện thoại đã thế rồi, điên thế chứ
    Lúc tối, nhắn tin qua lại 1 hồi, anh rai có vẻ hết tức rồi. Anh ấy bảo tỉa tót rồi thì thôi, lần sau làm gì nghĩ cho kĩ. Thế đấy, trước khi tỉa tót em cũng nghĩ kĩ rồi chứ có fải ko đâuChắc anh rai chủ yếu muốn em lần sau làm gì nên để ý xem anh ấy có thích hay ko, tốt nhất có 1 lời ngỏ trước, đúng ko ạ ? Có vẻ hơi gia trưởng các bác nhỉ. Ui zời, đời nó hẩm hiu thế đấy, có anh nào perfect đâu
    Em kể ra đây được các bác chia sẻ em cũng thấy vui lắm lắm, đỡ bức xúc bao nhiêu. Cũg cảm ơn các bác đã,đang và sẽ share tiếp vấn đề rất nhảm nhí này với em
  7. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Vô duyên. Quần áo, tóc tai, lông lá của ai người đó tự quyết định, cấm được nói gì nhau.
  8. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    đấy, em cũng bảo chuyện đấy là tự do cá nhân của em , có ảnh hưởng đến ai đâu mà anh fải quan trọng. Nhưng cứ nói thế là anh rai lại bảo, em nói thế thì còn nói làm gì >>> kú
  9. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là sau khi tỉa cái lông mày ấy đi, bạn có cảm thấy nó hợp với khuôn mặt mình không? Có thấy mình đẹp hơn không? Nếu hợp và đẹp thì việc gì phải quan tâm đến anh ta, kiểm soát từ cái nhỏ nhất thế thì còn nói làm gì? Nếu nó làm cho bạn xấu đi thì có lẽ anh chàng này hơi quá khích tí thôi.
  10. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Chú này có vẻ sở hữu tợn nhỉ? Cẩn thận, sau này mà lấy nhau, đến rửa mặt cũng phải hỏi ý kiến nó thì thật đúng là...

Chia sẻ trang này