1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÁI LÔNG MÀY

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thanhxinhdep, 15/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Rào ôi, thế mà anh chị cũng phải nhắng cả lên. Kệ anh ý, lờ đi 3 tuần ko nói gì xem lại chả sốt vó lên, lúc ấy thanhxinhdep có cạo đầu anh ý cũng ừ nói gì tỉa Lông mày.
  2. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Khi yêu nhau, cách tốt nhất để hạn chế quyền kiểm soát của đối phương là ...đừng tập cho người ta có thói wen đó. Thích thì cứ đi làm, hỏi ý hay thông báo xin phép nàn nọ làm gì cho nó wen [​IMG]
  3. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiền tể tướng nói đúng quá,cái lông...mày tuy nho nhỏ nhưng rất quan trọng(cơ thể con người hoàn hảo mà,ko thừa cũng ko thiếu).Sợ nhất là cô đi cắt lông.....kiamà thằng giai nó đòi xem hoặc phản ứng tiêu cực thì cô mới nên lên đây post bài hỏi han
  4. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    hix, đến tối hôm qua thì cả em với anh rai ko còn ai đề cập đến chuyện cái lông mày nữa rồi Thế nhưng mà, tình hình vẫn căng thẳng mới hâm chứ
    Kết cục là vẫn chả ai nhận mình sai, mà em thì nghĩ đáng lẽ anh rai fải làm điều đó. Kể ra thì thôi cũng được, nhưng mà em thấy nếu ko có ai nhận mình sai thì lần sau gặp chuyện tương tự lại cãi nhau là cái chắc, em chỉ thích giải quyết triệt để thôi. Mọi người thấy em nghĩ ntn là T or F? Làm thế nào để triệt tận gốc cái tính ấy của anh rai nhà em
  5. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    bởi vì đằng ấy đã quá nghe lời zai nên h zai mới nghĩ là mình có quyền kiểm soát tất cả. Giải pháp: vùng lên khẳng định chính mình... ko thì sau này lấy về chỉ có suốt ngày cun cút nghe lời chồng
  6. codohoaluxua

    codohoaluxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Bạn trai em có vẻ áp đặt quá. Vấn đề làm đẹp của chị em thì phải khuyến khích chứ lại chỉ vì một cái nhỏ nhặt đấy mà bắt em phải nhận là em sai, chẳng có gì là sai cả. Chị thấy ko ổn lắm.
  7. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    thanhxinhdep, cho fép a mắng thằng Zai nhà e cái.
    Zai mèo j` hẹp hòi, nông cạn, Gái nó làm đẹp một fần là vì nó những cũng hãnh diện cho Zai kưa đc Gái ngon. Mà thôi, a cũng chả muốn mắng cái zạng Zai thế này nữa, ~ thằng như thế này là ko đào tạo đc. ~ thằng như thế này là cạy may làm càn, chứ a cũng ko mong j` chúng nó có suy nghĩ tiến bộ.
    Cái vàng thứ nhất: E làm thế chẳng có j` sai hết. Chăm sóc sắc đẹp là wyền của mỗi ng`, nhất là Gái, Zai cùng lắm chỉ góp ý thôi, wyền mèo j` mà jận jỗi.
    Cái vàng thứ hai: E jải tán cho a, bi jờ iu nó vẫn cố chấp như thế, sau này cưới rồi ko lường hết đc đâu e.
    (Nhắn lại: nếu e ko có khả năng để chăn Zai khác thì đừng có nghe lời a)

  8. Longcodon2002

    Longcodon2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
  9. Longcodon2002

    Longcodon2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ rằng anh rai nhà cậu thích bảo tồn, bảo tàng. Anh ấy sợ hôm nay chỉ sửa cái ô văng, ngày mai thay cái chống sét, mấy hôm nữa thay bộ của sổ, của ra vào rồi thì róc vữa, sơn lại tường, v.v....Cho đến khi thay đổi cả nội thất, cả kiến trúc thì không còn nhận ra di tích lịch sử nữa. Anh rai nhà cậu còn quan tâm đến cậu nên mới có ý kiến về cái lông mày để 30 năm nữa vẫn còn nguyên giá trị tinh thần. Nếu anh ấy không quan tâm thì mới đáng lo em ạ. Có mấy lời trái lỗ tai em nghe không được thì bỏ đi, đừng tiếc!
  10. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Tư tưởng độc đoán, cửa quyền!
    Chả nhẽ hôm sau anh giai hứng chí, thích cô Thanh đeo lá quàng ống bơ vô cổ, chị gái cũng phải nghe theo?

Chia sẻ trang này