1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÁI LÔNG MÀY

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thanhxinhdep, 15/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    cả nhà tư vấn tiếp đi ạ
  2. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Hồi đại học có một cặp cãi nhau nhỏ nhặt y hệt như thế này, nhưng là vấn đề tóc. Cô bé đi cạo trọc luôn để chứng tỏ quyền tự do cá nhân.
    Căng thẳng không đáng có. Nên nhìn ở góc độ hài hước thì hơn.
    Yêu cầu cô thanhxd ghi lại số lông mày lông mi lông gì đi nữa vào một cuốn sổ để tiện hàng tháng kiểm kê. Cần giải trình ngay khi bị mất lông, mất bao nhiêu, trong trường hợp nào, ở đâu.
  3. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    anh tac ke lẩm cẩm này, tư vấn bàn luận chuyện cái lông mày làm gì nữa. Quá khứ rồi còn đâu.
    Vừa nãy em gọi điện cho anh rai, 2 hôm nay cãi nhau chả điện đóm gì, thế mà anh rai vẫn bthường chứ chả lo sốt vó lên như em mong muốn, gió sắp đổi chiều rồi ......
  4. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy em đang lo sốt vó lên đấy thôi. Ku giai cũng lo sốt vó nữa thì thành dịch sốt à.
    Ku giai đã tỏ thái độ rồi đó. Em muốn làm gì thì cứ làm, vặt lông gì thì vặt, nhưng đừng hy vọng thay đổi ku ấy.
  5. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    He he, đàn ông gia trưởng có đời nào tự nhận là mình gia trưởng đâu .Theo em thấy là chị cứ nói chuyện thẳng thắn, nhưng đừng bảo anh chàng gtrưởng làm gì . Giai mà tự ái thì lại nổi xung thiên lên ấy chứ .Cứ mềm mỏng vào, bảo là lâu lâu em thích tân trang cho mình, dù ko là mốt này mốt kia thì cũng phải làm bản thân sạch sẽ, gọn gàng chứ anh nhỉ . Con gái bọn em ai chả thích làm đẹp .Em nghĩ chúng ta nên tôn trọng quyền cá nhân của nhau, anh đồng ý ko ? Nếu chị càng căng thẳng, muốn làm ra ngô ra khoai, bắt anh ấy nhận sai trong khi lòng ko phục thì trong mắt anh ấy chị đúng là trẻ con và càng cho mình cái quyền dc gia trưởng dù hiện giờ có thể tạm thời bỏ wa vấn đề này
    Nếu giai nhà chị vẫn cứ coi chị là vật sở hữu, nhất nhất pải làm theo ý anh ta thì cứ yên yên đi, làm như mình nghe lời giai lắm í . Sau đó đừng có cạo lông cạo tóc gì hết, cho nó " trở về thiên nhiên" . Hôm nào giai tới nhà cứ diện váy để lộ vi-o-long .Giai có hỏi thì cứ làm vẻ ngây thơ nhất mà bảo :" Ơ, thế em tưởng anh ko thích em cạo lông cạo tóc gì hết cho nên em mới "về với tự nhiên" đấy chứ ? Hay mốt mỗi lần pải shave em sẽ điện thoại hỏi anh trc nhỉ ..." Hy vọng là giai nhà bác lúc đó sẽ ngộ ra ít nhiều
  6. anhcodon_hn

    anhcodon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    8
    Napoleon ngày xưa, luôn dặn vợ yêu là: không được tắm trong vòng 3-5 ngày trước khi ông ta chinh phạt trở về. Bình thường anh em ta có ai không khoái người phụ nữ của mình lúc nào cũng phải sạch sẽ, thơm tho. Và hẳn nếu cứ khươm niêm không tắm 3-5 ngày thì khác gì nồi cám lợn?
    Tại sao ông ấy làm như vậy? Rất đơn giản: Napoleon rất thích mùi hương nguyên sơ trên cơ thể vợ mình. Với ông ấy, có lẽ chẳng có gì thú vị hơn là được úp mặt vào bộ ngực trần của vợ mình mà hít hà cái mùi hương đặc biệt ấy sau mỗi lần chiến chinh mệt mỏi, đằng đẵng xa nhà.
    Cái "thú vị" ấy nếu áp dụng với anh em ta thì dẫu có xực nguyên lọ thuốc chống nôn hay đổ cả lọ Dầu Gió vào mũi thì ta cũng chịu.
    Thế mới biết. Mỗi người có cái gu riêng về cái đẹp, sự lôi cuốn, gợi cảm ..v.v.. của phụ nữ. Với anh giai của thanhxinhdep, biết đâu cậu ấy lại chẳng chết mê chết mệt em về cái sự "đi hoang" của cặp lông mày?
    Trong con mắt cậu ấy em rất đẹp. Em hoàn hảo. Mà đã đẹp đã hoàn hảo rồi thì cần gì phải thêm phần mông má. Đại tu với chẳng tiểu tu? Mà nói gở mồm. Khi em chỉnh sửa, cắt, tút ... xong hết, cái đôi mày mới nó lại quay ra cãi nhau tay đôi với khuôn mặt của em thì sao?
    Đồng ý: làm đẹp là nhu cầu của mọi phụ nữ. Thế nhưng nhiều khi chị em nhà ta không được chuẩn xác lắm khi oánh giá về bề ngoài và hình thể của mình.
    Thế mới có chuyện. Có em xấu diều chẳng thèm tha, quạ khinh không mổ. Đóng phim kinh dị bỏ qua công đoạn hoá trang. ăn nói bốp chát, vô duyên. Nhưng lúc nào mặt cũng câng câng nghĩ mình xinh xắn và duyên dáng lắm. Làm kiêu. Làm hàng. Cái loại chó gảy ghi ta gà ca vọng cổ này, đời đặt tên cho em là: hỏng hình, méo tiếng !
    Lại cũng có những nàng đẹp, duyên dáng tự nhiên. Cưỡi xe nhông nhông trên đường. Đi qua chỗ nào. Chỗ ấy có người đập đầu vào cột điện. Vì mải ngắm nhìn.
    Đến ông già vá xe ven đường cũng không khỏi nuốt nước bọt ừng ực mà than mình già hơi sớm. Giá như ****** còn trẻ thì ...
    Một ngày đẹp giời mấy con bạn vô công rồi nghề, rỗi hơi, rỗi việc của nàng xinh gái ấy thì thầm: tao nghe chỗ ấy chỗ này, chuyên gia XY, chị C, chị Z gì đó ... tay nghề cao thủ lắm. Vào tay các vị ấy thì đến vịt cũng phải hoá thiên nga. Nghe rất bùi tai. Thế là nàng theo tụi bạn lên đường -----> muốn mình đẹp hơn mà.
    Ôi zời. Phụ nữ. Khôn khéo thì cũng chẳng ai bằng. Nhưng một khi đã ngu, thì cũng ngu vô địch.
    Đã xinh xắn, duyên dáng lắm rồi. Nhưng vẫn muốn phải hơn, hơn thế nữa cơ. Muốn tất cả mọi thằng đàn ông trên thế gian này, từ già đến trẻ, từ khoẻ đến yếu ... hễ nhìn thấy bà thì đứa nào chưa yêu sẽ si mê, điên dại. Đứa nào gia đình rồi thì về nhà ruồng rẫy vợ con.
    Nếu cái vụ làm đẹp ấy ngon lành thì còn đỡ. Chứ chẳng may sau khi chỉnh sửa xong dung nhan bị biến dạng thì mệt lắm. Tự dưng mua cái xấu, cái dị dạng vào người.
    Có những bà sau khi tút lông mày. Thì cái cặp lông mày hoành tráng và rất hợp với khuôn mặt thuở nào giờ đây chỉ còn tí ti. Cứ như 2 sợi tóc dính trên mặt. Có chị xinh như hoa, sau khi thẩm mỹ người ta nghĩ: bố cô này chắc bị chất độc màu da cam ...v.v.
    Túm lại. Nếu người yêu em thanhxinhdep mà khuyên không nên sửa lông mày. Cậu ấy cũng có cái lý riêng. Cậu ấy thấy thế là ổn rồi. Không phải sửa sang gì hết. Cũng nên tôn trọng ý kiến người yêu tí. Chớ nghĩ là của tao, tao muốn làm gì thì làm.
    Đừng chỉ vì cái vớ vỉn, cỏn con ấy mà cãi nhau. Rồi nghĩ cậu ta bảo thủ nhé.
  7. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    sang bên album mà xem các em sành điệu kẻ và vẽ lông mày...đến phát khiếp..mốt miếc rì vậy ta.Tỉa lông mày ko phải xấu nhưng cái rì tự nhiên vẫn đẹp nhất.
  8. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Em cũng chả hiểu sao lại sinh ra cái trò tỉa lông mày!
    Nhìn cái chỗ lông mày bị cạo trắng ởn ra ghê chết đi được ý!
    Bắt em ngồi ăn cơm đối diện với người như thế thà em nhịn còn hơn
    Ai có lòng cho xin 1 * ^_^
    Được dragonboy1080 sửa chữa / chuyển vào 13:14 ngày 20/09/2006
  9. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Sau khi kết thúc chuyện lông mày, em với anh rai nói chuyện vui vẻ được 1 hồi thì em thấy anh rai quát quát gì đứa em của anh rai ý, vì nó ko làm theo ý anh rai. Em mới bảo" Anh cứ nói bthường, việc gì fải quát" , xong qua lại 1 hồi, đến đoạn em bảo " Anh chỉ thích mọi người làm theo ý anh thôi, anh gia trưởng thế" thì mới sinh chuyện. Anh rai nhà em mang tư tưởng, anh ấy nói gì mà ko nghe thì anh ấy sẽ mặc kệ luôn>>> Như thế đâu có được chứ. Đúng là đúng, sai là sai, mặc kệ là kùn, mọi người nhỉ ?
    Mọi việc phức tạp là thế, chứ ko chỉ đơn giản ở cái lông mày ạ
  10. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Gia trưởng dễ thành Ra trưởng - Vũ phu lắm đó!
    Cái này là phải chỉnh ngay khi bệnh chưa nặng à nha!
    Bố khỉ, ghét nhất mấy cha đến cơ quan hoặc ra đường thì nhũn như chi chi, về đến nhà bắt đầu bày đặt quát nạt sai bảo!
    Thằng anh vợ mình cũng thế mới tức chứ, nhìn nó sai vặt vợ mình như osin mình chỉ muốn đấm vỡ cái mẹt nó ra, may mà tu luyện lâu năm rồi nên nhịn được, đành lì lì ra làm cùng vợ vậy. Sau này tao cưới em mày xong thì mày chết với tao!

Chia sẻ trang này