1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái lưỡi của đàn bà....???

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi kankuli, 07/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Cái lưỡi của đàn bà....???

    Có 1 đứa con nó hỏi bố nó như thế này.
    "Bố ơi tại sao người ta bảo là nói tiếng mẹ đẻ mà không phải nói tiếng cha đẻ vậy?"
    Các bạn nghĩ sao về câu hỏi đó.Theo tôi đơn giản là vì đàn bà họ nói quá nhiều,dành cả phần của đàn ông chúng ta.
    Không phải tự nhiên mà người ta nói "3 người đàn bà và 1 con vịt thì thành 1 cái chợ".
    Cái lưỡi của đàn bà quả thật rất khó chịu,chuyên ngồi lê mách lẻo.Tôi đã từng là nạn nhân của nó.
    Còn mọi người,các bạn nghĩ thế nào về cái lưỡi của người đàn bà.Tôi thì cho rằng "Cái lưỡi của người đàn bà là 1 trong những sai lầm khó chịu nhất của tạo hóa."


    X30



    Được sửa chữa bởi - username vào 07/05/2002 19:24
  2. blackface

    blackface Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Nếu theo lời bác kể thì cái lưỡi đó thường bị cắn là phải rồi. Không oan chút nào. Hí hí hí
  3. Sweet_lady_VKT_new

    Sweet_lady_VKT_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    **********************************
    Ủa nếu mà quả thật cái lưỡi của phụ nữ nó xấu xa tồi tệ đến nỗi thường xuyên bị cắn, thì tại sao cắn mãi mà không đứt zậy nè???
    nguoidepcodon82
  4. blackface

    blackface Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Cắn yêu

    Tình yêu đang ở nơi nao?
    Mà sao ta kiếm cả ngày lẫn đêm.
    Có rồi lại muốn kiếm thêm.
    Kiếm xong lại thấy như không có gì.
  5. homeless

    homeless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    0
    Lưỡi mà cắn đứt luôn thì ... không những không nếm được mùi vị, không thể bị cắn, còn không thể làm được cái nghĩa vụ khác nữa... Không có lưỡi thật là tại hại, mất hết 50% hạnh phúc gia đình.
    [​IMG]
    Đêm nay ta ngủ ngoài hiên, quanh ta có mảnh trăng hiền??????..

Chia sẻ trang này