1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái mà mọi người Việt Nam "Thương có"

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi NgoVuongKhangA, 25/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NgoVuongKhangA

    NgoVuongKhangA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Cái mà mọi người Việt Nam "Thương có"

    Đó là cái tính tò vò<tò mò>.
    Cũng như bất kì người nào vào xem một chủ đề mới cũng chỉ vì cái con tò vò trong người thôi thúc.
    Chuyện kể rằng có 3 nam sinh viên nảy ra một ý định để đo độ tò mò của mỗi người.Thế là sau một hồi bàn tính kế hoạch đã được vạch ra.Sau khi tan học 3 người mời dừng lại trước cái cột điện ởcổng trường chẳng ai bảo ai cả 3 cứ ngửa mặt lên nhìn cái cột điện rồi thì cũng có một người đi qua hỏi "cái gì vậy,cái gì vậy...>và lại thêm một người nữa đến 3 người không chả lời mắt họ vẫn cứ chăm chú nhìn vào cái cột điện,thế là bây giờ lại có thêm 2người nữa chăm chú quan sát cái cột điện ấy .Và 5 người ấy cũng đủ đông để mọi người xung quanh xúm vào bu kin cái cột điện đó.Ở trên đương các phương tiên xe cộ đang đi lại thấy có môt đám đông nên cũng dưng xe lại cố ngó cai cổ vào xem bên trong có chuyện gì đang xay ra.Chỉ ít phút sau đường phố đã trở nên tắc nghẽn chỉ vì cai chuyện không đâu đó.Hết chuyên.


    FcBarcelona
    Rooster@1981


    FcBarcelona
  2. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Truyện hay đó nhưng có lẽ post nhầm chỗ mất rồi.
    Tri thức là vô tận.

Chia sẻ trang này