1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái Nắm Tay

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi minh_tien, 02/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Nắm tay đôi khi ko chỉ là người yêu nhau mà còn là những sự chia sẻ, sự an ủi. Cái nắm tay biểu hiện rất nhiều.
  2. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    cái vàng vàng trên làm mất hứng reply của mình, hichic té thôi
  3. LeafandWind

    LeafandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Bài viết hay quá. Đúng với suy nghĩ của mình. Nụ hôn đầu có thể làm mình quên nhưng cái nắm tay lần đầu thì chắc không bao giờ mình quên được. Khoảnh khắc đó vẫn còn nguyên vẹn trong trái tim mình. Cho đến giờ mình vẫn thích nắm tay anh....
    Mình chỉ thắc mắc hình như con trai khi chiếm được mọi thứ rồi thì bỏ qua những điều nhỏ nhặt, đơn giản????Có biết rằng tình yêu thể hiện qua những điều đơn giản nhất không? Có biết chính những điều tưởng như đơn giản & nhỏ bé ấy lại khiến người bạn yêu bạn cảm thấy hạnh phúc không??? Các bạn trai trả lời đi..!!
    Mình chẳng làm được điều gì to tát cho người mình yêu, chỉ thích dành cho anh những hạnh phúc nho nhỏ...
    Cho dù suy nghĩ nào làm bạn đau khổ đi nữa
    Đó vẫn chỉ là suy nghĩ
    bạn có thể thay đổi được mà

    Được LeafandWind sửa chữa / chuyển vào 22:14 ngày 02/01/2007
  4. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Nắm chân thì sao nhỉ
  5. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này tớ cũng từng đọc!
    Đôi khi trong cuộc sống chỉ đơn giản vậy thôi: một cái nắm tay cũng đủ làm ấm áp đôi tim! ^_^

    Nhớ ... chỉ 1 cái nắm tay thôi! Bạn đã cho tớ bít thế nào là ấm áp!
    Nhưng giờ thay vào đó là một đôi găng tay của bạn ... nhưng không còn bạn! Sao lạnh thế!
  6. umbrella2602

    umbrella2602 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    "Mà những gì còn lại ngọt ngào trong trái tim người con gái, không hẳn là lúc ...., mà thường là lúc bạn trai nắm tay thật chặt, thật sát, khi dọc đường, khi trên xe, hoặc cái nắm tay ngay cả lúc đã ở trên giường. Như thể qua lòng tay ấm truyền cho mình cảm giác, anh ấy yêu chân thành."
    Đúng thật,mặc dù đã lớn lắm rùi,nhưng tôi vẫn ko biết sang đường,cảm giác thật dễ chịu khi có 1 bàn tay nắm lấy tay mình cùng nhau đi khắp nơi,che chở cho mình!Để rồi đến chỗ đông người lại ngượng ngùng bỏ ra!hehe
  7. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    ^^ bé đã nắm tay ai bao h đâu mà biết được
  8. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lần đầu tiên cái nắm tay với mối tình đầu tiên của mình nó nằm trong ngăn bàn, hizzz lần đó mỏi tay lắm mà hok có dám bỏ ra chị sợ cô ý rút tay lại thôi, thế mới đểu, giờ nắm cổ tay thì nhiều nhưng năm bàn tay thì cũng là rất ít
  9. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Lên cho cả nhà cùng đọc
  10. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lần đầu tiên người ấy nắm tay mình, trời buốt giá nhưng bàn tay người ấy đẫm mồ hôi. Mà hôm ấy tay mình cũng ấm lạ thường, vì hàng ngày tay mình lúc nào cũng như băng giá ấy.

Chia sẻ trang này