1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái nào nặng hơn ? Lại chuyện trọng lực trọng lượng lực Archimede

Chủ đề trong 'Vật lý học' bởi Le_Viet_Ha_new, 10/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongcoviecgikho

    khongcoviecgikho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các chú và chú Mod, anh phải chửi bậy một cái.
    Mẹ kiếp! Dạy cái thằng thiểu năng trí tuệ VLV Mai Sỹ Thanh Lâm(?) này đúng là tốn thì giờ, hộp sọ thằng này chắc toàn ****.
    Trích lại bài chú Hà và câu đỏ của thằng ngu VLV:
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    "Trường hợp 1 :
    Giả sử hai khối sắt và gỗ có trọng lượng là 10.000N đo trong môi trường không khí , nếu ta đưa cả hai khối này vào chân không và đặt chúng lên cân sẽ thấy cân lệch về phía...nào ?
    Nếu đo riêng khối sắt cũng như khối gỗ ( trong chân không ) sẽ thấy trọng lượng của nó sẽ lớn hơn cái giá trị đã đo 10.000 N trong môi trường không khí một chút ít , sở dĩ vì vậy là do lực Archimède tạo bởi thể tích mà khối sắt và khối gỗ chiếm chỗ trong không khí đã ?onâng? hai khối này . Bây giờ vào môi trường chân không lực Archimède không còn tồn tại để ?onâng? nữa , do đó trọng lượng của khối sắt và khối gỗ trong chân không sẽ lớn hơn giá trị đo 10.000 N ở không khí ".
    "T1(s) : Trọng lượng khối sắt trong chân không
    T1(g) : Trọng lượng khối gỗ trong chân không
    R : trọng lượng riêng không khí
    V(s) , V(g) :Thể tích khối sắt và khối gỗ
    T1(s) = 10.000 + R . V(s) >10.000 N
    T1(g) = 10.000 + R . V(g) >10.000 N
    Vì V(s) < V(g) nên T1(g) > T1(s) >10.000 N
    Như vậy trường hợp này cân lệch về phía ...gỗ !"
    -------------- -------------------------------------------------------------------
    Và thằng đầu Tôm VLV viết một câu đần độn như sau :
    [red]Dòng tô vàng vàng chứng tỏ cho thấy Le_Viet_Ha lập luận hết sức ngu..... Vì... đã vào chân không thì lấy đâu mà còn trọng lượng riêng không khí.... [size=3
    ===============================================
    Bây giờ phải bỏ ra chút thì giờ vét bớt *** khỏi đầu giúp thằng VLV này :
    Ở không khí thì theo giả thiết khối sắt có trọng lượng là 10000N ( nhưng thực ra đây là P-A1 ( A1 là lực Ac si met vào khối sắt )
    P-A1= 10000
    Vậy khi vào chân không cái A đó mất đi cho nên trọng lượng thực ( tức trong chân không ) sẽ là
    P= A1 + 10000
    A1 = V(s) x R
    Nên P = V(s) x R + 10.000
    R là trọng lượng riêng của không khí là giá trị lấy khi khối sắt chưa đem qua chân không, làm đếch gì có chuyện R=0 như thằng đầu tôm nghĩ.
    Không ngờ thằng VLV vẫn vật vờ với cơn "gió mặt trời" khỉ gió nào đó, đầu óc tầm cỡ bằng cái ngăn hố xí nhà cầu mà cứ đòi học cao xa. Thảm nào thi đại học mãi không đỗ nổi!
  2. khongcoviecgikho

    khongcoviecgikho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Trời, copy đâu được trang sách ko đầu ko đít lên hí hửng !
    Ngu thế ko biết, bỏ qua lực A khi nào là tuy vào bài toán cụ thể, như bài toán VNE , giá trị A quá lớn ( với gỗ là trên 20 N) thằng nào dám bỏ qua lực A khi so sánh ? Chắc chỉ có chú đần VLV
  3. khongcoviecgikho

    khongcoviecgikho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân thằng đầu Tôm! Ai đọc qua cũng hiểu ngay.
    Chú đầu Tôm phải đọc đi đọc lại ...mới hiểu.
    May mà trong hộp **** trên cổ của chú còn sót lại ít não bò.
  4. NITARID

    NITARID Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    1

    KCVGK để yên cho em nó trả lời mấy câu hỏi của NITAR...
  5. tungsin_tpg

    tungsin_tpg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    4.584
    Đã được thích:
    0
    theo tớ thì chúng ta đã giải quyết xong vấn đề về khúc gỗ, bạn nào cần trao đổi thêm thì nên PM cho nhau
  6. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Hôm nay được mấy câu chửi của chú VLV, thấy vui lạ thường. May mà chú ấy không khen mình chứ không thì không còn mặt mũi nào nhìn bà con trong box!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này