1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cái nào sướng hơn..................

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Hands_84, 22/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hands_84

    Hands_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    cái nào sướng hơn..................

    vừa đỗ DH xong cảm giác thật tuyệt vời
    chẳng biết các bác thế nào chứ em thấy còn sướng hơn cả được một chàng trai mình yêu yêu lại

    cuộc đời đầy những chông gai , ngã thì đau mà ko ngã thì ko thành người
  2. dot223

    dot223 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    3.713
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn
    [​IMG]
  3. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng vì đã đỗ đại học nhưng mà còn có nhiều niềm vui hơn là đỗ đại học chứ, rất tiếc là tôi chưa từng trải qua thôi.
    Thà yêu một lần để rồi mất còn hơn chẳng mất mát bao giờ
  4. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Mỗi thứ đều đem lại cho ta những sung sướng riêng, ta luôn thèm muốn và khao khát những điều chưa có.
    Mỗi người rồi sẽ tìm được nửa kia của mình, bạn sẽ có được một chàng trai thích hợp
    Hạnh phúc lứa đôi là điều mà hầu như ai cũng có, còn người thành công trong học vấn, thành sv DH không phải là nhiều. Trong thời điểm hiện tại, việc bạn đỗ DH tất nhiên có ý nghĩa hơn cái "ái tình" kia chứ .
  5. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Tui hiểu tâm trạng của bạn hiện nay, vì tui cũng từng như thế muh. Còn nỗi vui nào hơn khi trút bỏ được tâm lí , gánh nặng phải đỗ vào đại học.
    Trùi ui, đó là chưa kể đến cái cảm giác hồi hộp chờ kết quả từng ngày. Ngày tui xem kết quả thi đại học, tui là người đến trường sớm nhất. Check tên mà cứ "bình tĩnh mà run", nhìn tên người ta cứ hoá thành tên mình.
    Đến lúc biết kết quả rùi, tui chỉ muốn ăn thật nhiều, ngủ thật nhiều. Hạnh phúc còn gì bằng!!!
    Chú mừng bạn nhé!!!
    BMCCCV
  6. Stars_South

    Stars_South Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Sinh năm 84 ,mà năm nay mới đỗ
    Chắc trượt 1 năm rồi
    Vui là phải đạo

    Beethoven
  7. nguyen_minh_son_new

    nguyen_minh_son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    8888***********************88888888888888
    Trời!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ông này lập cái toppic này ở đây làm tôi cứ tưởng.
    Xin chia buồn với u!!!!!!(thật sự đấy).
    Đến một lúc nào đó u sẽ đặt tình yêu lên đầu.
    Toi yeu truong toi:
    [​IMG]
    Nguyen Minh Son

Chia sẻ trang này