1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái này có gọi là "đạo thơ" không cả nhà???

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi taflua, 05/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taflua

    taflua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Cái này có gọi là "đạo thơ" không cả nhà???

    Hôm rồi, tình cờ đọc được bài ?oPhố giao mùa? này trên Tuoitreonline, chợt giật mình vì hình như hơi giống bài ?oPhố giao mùa? được in trong tập ?oPhố giao mùa? của mạng TTVNOL năm 2004. Các bác đọc, chú ý phần tôi đánh dấu và cho ý kiến nhé.

    Bài 1: Phố giao mùa (1)
    (Trong tập ?oPhố giao mùa? của mạng TTVNOL)

    Nghe ngọn gió trở mình thao thức
    Hài gấm thêu vội bước qua mùa
    Thu trốn vào trong cổ tích
    Gọi mùa thay áo hay chưa.

    Phố cũ vẫn rong rêu như thế
    Vấn vương hoài ánh mắt heo may (4)
    Ký ức hao gầy như câu chuyện kể
    Lối xưa giờ chống chếnh vòng tay.(5)

    Bầy chim sẻ xây nhà trong mái phố
    Giấu gót xa thương nhánh bàng gầy
    Sắc lá đỏ gọi mùa nhung nhớ (3)
    Bảng lảng sương hồ hay khói mắt cay.

    Ai xuống phố trong chiều hanh gió
    Thướt tha khăn mỏng ngang trời (2)
    Trong xa vắng nghe mùa đông tới
    Biết lòng mình khắc khoải nữa thôi?


    Bài 2: Phố giao mùa (1)
    (Trên tuoitreonline ngày 5/10/2008 và một số diễn đàn khác)
    Nguồn: http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=281442&ChannelID=414

    Chớm lạnh thu sang
    Em xuống phố
    Chiều man mác gió
    Thướt tha khăn mỏng hững hờ. (2)
    Em nuối tiếc
    Tháng năm trôi qua
    Sắc lá vàng
    Khắc sâu nhung nhớ.(3)
    Đã xa rồi
    Vấn vương hoài ánh mắt (4)
    Lối xưa giờ
    Chống chếnh vòng tay.(5)
    Chiều nay
    Dạo một mình trên phố
    Đông đúc người qua
    Sao cô độc thế con đường?
    Anh về nhé
    Phố vàng hoa vẫn đợi
    Ngõ thu sang
    Xao xuyến nắng nghiêng thềm.
    LÊ NHƯ NGỌC
    (GĐAT Cần Thơ)
  2. tang_long_ngoa_ho

    tang_long_ngoa_ho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0

    Được tang_long_ngoa_ho sửa chữa / chuyển vào 15:36 ngày 08/11/2008
  3. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Ừ đọc cũng thấy họ lấy ý và câu của bài trước chỉ thay đổi kết cấu thôi .
    hihihi túi áo mình mình còn móc nữa là .... hihihi đùa chút nha
    Được MM_NGOC sửa chữa / chuyển vào 17:48 ngày 05/11/2008
  4. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Nếu thế thì không đến nỗi gọi người ta la ăn cắp đâu nhỉ :)
    Lấy ví dụ :"Thuyền và Biển" chẳng hạn.Nếu tôi nhớ không lầm thì trong ca dao Việt Nam cũng có hình tượng này.Không lẽ nữ sĩ Xuân Quỳnh lại ăn cắp sao
    Tất nhiên đồng ý là 2 bài "Phố giao mùa" ở trên là lộ liễu quá

Chia sẻ trang này