1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái này để cảnh cáo bác trai nào không coi trọng chữ TRINH của chị em phụ nữ

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi SilverWings, 10/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SilverWings

    SilverWings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Cái này để cảnh cáo bác trai nào không coi trọng chữ TRINH của chị em phụ nữ

    Hiện nay tôi thực sự rất bối rối và lo lắng về hạnh phúc của gia đình mình. Tôi không biết phải làm thế nào, mong các bạn hãy chia sẻ cùng tôi. Chúng tôi yêu nhau gần 3 năm thì làm đám cưới. Trước khi đến với tôi, vợ tôi cũng đã có 3-4 mối tình và không còn "trong trắng" nữa. Nhưng tôi vượt qua những chuyện đó (mặc dù không dễ dàng chút nào) bởi vì tôi rất yêu và thương cô ấy (tôi nói điều đó và cảm thấy mình thật nhỏ nhen, nhưng điều đó có thể giúp các bạn có cái nhìn khách quan chính xác hơn trong chuyện này). Sau đám cưới, chúng tôi thực sự rất hạnh phúc.

    Cho đến một ngày cô ấy gặp lại người xưa, anh này mới đi nước ngoài về và tới gặp vợ tôi để bàn chuyện "làm ăn". Phải nói là anh ta rất hiểu vợ tôi, đưa ra những kế hoạch luôn nằm trong "dự tính" của cô ấy. Những điều cô ấy muốn làm, dự định nhưng chưa thực hiện hoặc chưa có khả năng thực hiện. Họ có vẻ rất hợp nhau, có thể ngồi hàng giờ đồng hồ để bàn chuyện kinh doanh, công việc, kế hoạch... Thỉnh thoảng anh ta còn qua đón vợ tôi để đi gặp gỡ khách hàng, đối tác...

    Rất yêu và tin tưởng ở vợ, cũng không muốn làm một người đàn ông ích kỷ trong mắt vợ, vì vậy tôi vẫn vui vẻ mỗi khi vợ chuẩn bị đi đâu đó với anh ta. Mỗi lần vợ tôi đi với anh ta về thì thường mua cho tôi một món quà nho nhỏ như bao thuốc, phong kẹo bạc hà... hoặc nấu những món tôi thích ăn. Cô ấy luôn nói "anh phải tin em, em chỉ yêu mình anh thôi". Nhưng sự gặp gỡ của 2 người càng ngày càng nhiều, anh ta còn thường xuyên gọi điện đến nhà riêng, có những hôm rất khuya lúc 2 vợ chồng đang dành thời gian riêng cho nhau.

    Trong một lần như vậy, tôi nghe thấy qua điện thoại (vì tôi nằm sát bên vợ tôi) anh ta nói vẫn còn rất yêu và nhớ vợ tôi. Anh ta không thể quên được vợ tôi cho nên mặc dù đã có công việc ổn định bên kia, nhưng vẫn quyết định quay về chỉ muốn được ở gần bên cô ấy. Tôi cảm thấy sốc và yêu cầu vợ tôi làm rõ với anh ta việc này. Vợ tôi là một người cả nể, cô ấy không muốn làm mất lòng ai (nhất là người "tốt" như anh ta), vì vậy tôi tin chắc cô ấy không hề nói rõ với anh ta mà ngược lại, vẫn đưa ra những cử chỉ, hành động để anh ta tiếp tục hy vọng vào việc cô ấy sẽ quay lại.

    Chuyện gọi điện lần đó cũng qua đi, họ vẫn thường xuyên gặp nhau (vì vẫn có công việc chung để bàn), vẫn thường xuyên đi gặp khách hàng, đối tác, cũng có những hôm về rất muộn. Anh ta vẫn gọi điện đến nhà, có nhiều lần khi bước trong nhà tắm ra hoặc đi đâu về bất chợt gặp 2 người đang nói điện thoại, vợ tôi thường vội vàng dập máy bảo "có gì mai gọi lại". Tôi hỏi "sao em không nói chuyện tiếp đi, đâu cần phải làm như vậy" thì cô ấy bảo "thôi, mất công có người không được vui". Tôi không biết thực sự vợ tôi không muốn thấy tôi ghen, tôi buồn, hay vì họ có chuyện gì riêng tư không muốn cho tôi biết.

    Giờ đây sự việc đã đi quá xa, tôi yêu cầu vợ tôi hãy chấm dứt quan hệ với anh ta. Hãy lựa chọn gia đình hoặc công việc (hay nói một cách thực hơn hãy chọn tôi hoặc anh ta). Vợ tôi xin tôi cho cô ấy thời gian để thu xếp công việc, nhưng thời hạn đó cũng qua đi mà cô ấy chẳng hề mảy may đưa ra phương án nào để giải quyết chuyện tình tay ba này. Giờ đây tôi rất buồn, tôi cảm thấy giữa chúng tôi đã có một cái gì vô hình ngăn cách. Tôi không thể ngày nào cũng giận, buồn, và "bắt" vợ từ bỏ công việc cô ấy đang thích và mơ ước từ lâu. Nhưng tôi cũng không thể sống trong cảnh "nhìn thấy cô ấy đi làm mà trong lòng không có một sự yên tâm nào". Tôi cũng không thể và không đủ dũng cảm để chia tay, tôi rất yêu cô ấy, tôi sẽ không sống nổi khi không còn cô ấy nữa. Chính vì nắm được điều đó nên cô ấy ngày càng không thực hiện những cam kết do tôi đề ra. Tôi phải làm thế nào bây giờ xin các bạn cho tôi một lời khuyên.


    Bây giờ, SW em xin mời các bác trai bác gái thảo luận về chuyện này.

    ( http://vnexpress.net/Vietnam/Doi-song/Tam-su/2003/07/3B9C973E/ )




    Được silverwings sửa chữa / chuyển vào 02:46 ngy 10/07/2003
  2. WhoCanCook

    WhoCanCook Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Bài này tôi vừa đọc từ vnExpress sáng hôm nay.
    Theo tôi câu chuyện này không có quan hệ gì đến việc xem trọng hay xem nhẹ chữ Trinh của chị em phụ nữ như ý của TOPIC.
    Người chồng trong câu chuyện này đã không kiểm soát được vấn đề vì ngay từ đầu đã không đặt ra cho vợ mình một giới hạn trong quan hệ cũng như hành vi. Sau đó anh phạm sai lầm tiếp theo là không chủ động thể hiện quyền làm chồng của mình thông qua khả năng gặp gỡ công khai của cả ba người để nhắc nhở người đàn ông kia và vợ mình nên nghiêm túc trong mối quan hệ. Khi mọi việc đi quá xa thì lại hoang mang bối rối không biết phải làm gì. Việc đơn giản nhất bây giờ người chồng có thể làm là phải chấp nhận thực tế và chỉ ra một ngả rẽ dứt khoát cho vợ mình, hoặc chấp nhận ra đi, hoặc ở lại và kết thúc mối quan hệ sai trái ngay tức khắc. Việc cho khoảng thời gian để thu xếp không có ý nghĩa gì cả.
    Tái bút
    Trong câu chuyện này, người có thể gọi là không tôn trọng chữ TRINH chính là người vợ chứ không phải người chồng.
    1..2..3
  3. Metalism

    Metalism Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Chắc ý của SW là phụ nữ không bao giờ quên lần đầu. Một ngày đẹp trời nào đó gặp lại người đầu tiên là bỏ chồng ở nhà ngay. Điều này khác với đàn ông.
  4. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Em đọc cái bài đấy ở vnexpress rùi . Em đồng ý với quan điểm của anh Whocancook vì vấn đề ở đây ko phải là chuyện chị ấy đã mất trinh tiết rồi .

    Nhưng nói cho cùng mất trinh thì có sao nào ? Chung qui cũng chỉ là quan hệ mà thôi . Nếu các bạn gái thực sự yêu người yêu họ thì điều đó chẳng ai có thể ngăn cả được . Tại sao các bạn ấy lại ko thể quan hệ cơ chứ ? Nhân hoá ban cho con người cái quyền đấy . Vậy ngu gì mà ko làm nếu mình muốn . Em nói thế này hơi bị công kích những người đặt chữ " trinh " lên hàng đầu nhưng trinh tiết ko phải là tình yêu . Con người dành cho người mình yêu những tình cảm đặc biệt , chứ đâu phải là cái sự trong trắng đấy . Ai cảm thấy khó chịu khi phát hiện bạn gái mình đã ngủ với người yêu cũ thì đừng làm người yêu người ta nữa .
    Dù sao đi nữa , em ko nghĩ các bạn trai lại ko coi trọng chữ trinh của phụ nữ đâu nhưng trong cái thời đại này , thì trinh tiết có thực sự quan trọng ko ?
    Be who you are and don't worry about what others say about you !
  5. ConSoiCoDoc

    ConSoiCoDoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Người post topic lại đi lạc đề topic là sao bác gái Silverwings@ ?!
    Trong chuyện này không chỉ người vợ cả nể ( mà có cả chữ tình xưa trong đó ).Cả anh chông cũng cả nể quá thành ra giờ mới khổ !
    Còn chuyện trinh tiết thì chính tôi đã bị là chủ đề trong 1 topic khác rồi,hìhì.Tuỳ cái đầu thằng đàn ông nghĩ sao thôi chứ đâu phải thằng nào cũng lấy cái màng be bé mong mỏng làm trọng đâu nào bác Cánh bạc !
    Hãy hướng về phía mặt trời,bóng tối sẽ khuất sau lưng anh !
  6. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Bác SilverWings mà là bác gái ư? Em đến chịu các bác thiệt đó. Nhưng thui chiện đó cũng không quá quan trọng, em quay lại với chủ đề của bác SilverWings nha.

    Thực ra cũng chỉ 1 chữ ghen mà ra cả thui. Ghen là dạng nguời ta cảm thấy bất an trong tình cảm lứa đôi. Nó chỉ thực sự xuất hiện khi cảm thấy vai trò của mình bị đe doạ. Kẻ hèn kém mới ghen. Có người ghen vì thua kém về hình thể, kẻ khác ghen vì thua kém tiền tài, địa vị... Cái anh chàng trong câu chiện của bác đúng là kẻ hèn kém. Anh ta thua sút người xưa quá nên ghen cũng là phải. Chồng gì mà phải để vợ đi làm ăn mà không giúp được gì! Chồng gì mà không biết chiều biết mua cho vợ những gì cô ta muốn ?
    Đúng chữ trình là quan trọng nhưng nó không phải là tất cả để có 1 cuộc sống gia đình hạnh phúc bền lâu. Có điều em nghĩ nếu bác trai nào đã yêu và quyết tâm đi xa hơn với 1 bác gái không còn virgin thì phải tin rằng : Mình thực xự hơn người xưa của cô ta. Em nói hơn ở đây là đa nghĩa nha. Khi mình thực sự mạnh thì chẳng có cơ hội nào cho kẻ thứ 3 đâu. Để rơi vào tình trạng như cái anh chàng trong chiện của các bác thì cũng phải biết tự tránh mình mà thui. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân - các cụ đã dạy thế rùi.
    Nếu có lời khuyên cho anh chàng tội nghiệp đó thì em nghĩ phải dẹp bỏ sự tự ty đi ( dù không viết ra nhưng thấy quá rõ rùi ) . Phải khẳng định vai trò là chồng trong những lúc quan trọng nhất. Trong phòng ngủ cũng như trong việc kiếm tiền luôn phải xông pha ấy chứ. Nếu không làm được điều đó thì việc lấy 1 bác gái second là rất sai lầm. Nếu là kẻ hùng mạnh thì các bác đừng lo, dù virgin hay second chắc chắn cũng không rơi vào cảnh nửa khóc nửa cười thế đâu. Đã là kẻ hèn kém thì không sớm thì muộn cũng rơi vào thảm cảnh thế thui.
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
    http://www.ttvnol.com/forum/t_158262/2a?0.2200878
  7. darkman_lonely22

    darkman_lonely22 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2002
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Tình cũ không rủ cũng đến !
    Em thấy Bác này số 1 đấy dám cho Vợ quan hệ với người yêu cũ , chẳng mấy lúc mà họ bàn chuyện làm ăn trên giường đâu !
    Đẫm máu giang hồ anh không sợ
    Chỉ sợ khi về vắng bóng em
  8. hateyoubabe

    hateyoubabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Không còn có thể nói gì thêm ngoài câu nói: Bạn quả là người tinh tế và kinh nghiệm.
    Gửi anh khongquen25: Ai nói với anh SilverWings là con trai ? Anh check ................by webcam.........của chị ấy chưa mà nói liều thế.
  9. Sarang_he

    Sarang_he Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Cô vợ này có cái tính giống hệt một người tớ biết. Cùng một lúc cắm sừng vài ba chú, mà có chú nào biết đâu. Thằng bồ hiện nay tự cho mình là người lớn, quản lý được, chiều chuộng được, cố gắng thể hiện mình lém mà có biết đâu hiện nay em nó đang...... Chú nào lấy phải cô vợ thế này chắc kiếp trước mang tội gì đây. Con gái dạng này không giáo dục hay thay đổi được gì đâu, bỏ sớm đi nếu không trước sau gì cũng mang vạ vào thân thôi. Con gái kiểu này ở nước ngoài gọi là slut.
    Và ngày mai...,z'.
    Hoa anh đào đẹp dịu dàng mà không chói loá.
  10. ling_wuu

    ling_wuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    chuyen nay chang co lien quan gi den chu trinh
    chang phai ngui nao mat trinh roi hoac co ay đaQHT voi anh ta thi moi co moi tinh tay ba nhu thé
    co nhieu nguoi ko QHTD ma tinh cam van nang hon nhieu

Chia sẻ trang này