1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái này hay lém, vừa collected được !!!

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Ch@ien, 18/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ch@ien

    Ch@ien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Cái này hay lém, vừa collected được !!!

    Vào coi, hay lém! Bật to loa lên nữa nhá!

    http://www.metalflame.com/mm/lovely_mm.htm

    Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng người lùn thì không bao giờ có thể cao lên được!

    Ch@ien
  2. dot223

    dot223 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    3.713
    Đã được thích:
    0
    Xinh thế, giọng nói thì ngọt như đường, da trắng như tuyết, môi đỏ mọng như máu đào, mái tóc đen dài óng mượt...
    Đúng là nàng bạch tuyết của lòng tớ.
    Đêm nay ta lại mơ về nàng...
    ---------------------------------------------
    Hàng Không Việt Nam: Mang Văn hoá Việt Nam đến với Thế giới
    Vietnam Airlines: Bringing Vietnamese Culture to the World
    www.VietnamAirlines.com
    ---------------------------------------------
  3. be_bi

    be_bi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    he he đẹp wá xá hén ch@i-en ơii..có khi con gái box mình phải cố gắng hoàn thiện như cô gái ấy wá đi thui
    Em trở về đúng nghĩa trái tim em.Là máu thịt đời thường ai chẳng có...
  4. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Thật là tuyệt vời, trên cả tuyệt vời, xinh đến nỗi máy tớ ko chịu được, down lun, híhí
    If you believe in your dreams, they wil come true
    Life is a flower
  5. Spike

    Spike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    hà bác làm con em em nó khóc thét lên rồi, bác này vợ "máu me" nhỉ

    I will make the whole world know my name...
  6. lovely17

    lovely17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    hic hic , xinh đến nỗi chị em còn cười rú lên: ôi...... m....aaa... đấy!
    hic
    tởm
    GIRL-OF-BARCELONA, ấn tượng khó phai!!!![/SIZE=25]
  7. cobengheokho

    cobengheokho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.263
    Đã được thích:
    0
    troi oi
    tui ko ngo bac chai en nha ta gan the day
    tui to mo mo ra xem,cu tuong nang nao xinh lam,vua mo ra tui da giat thot ca nguoi.so qua
    kheo hom nay gap ac mong thi kho than tui roi
    huhu
    that kho tahn cho nhung nguoi yeu bong via nhu tui
    duong[/size=6
  8. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ơi!!!!!!!
    Được melfice sửa chữa / chuyển vào 22:30 ngày 19/11/2002
  9. Dullahan

    Dullahan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.650
    Đã được thích:
    0
    OMIGOD ........ Hoá ra là cái này , em thấy ở đâu rồi thì phải , bên "Những người thích đùa" phải kô
    Knight of the Wind
    The flesh of the weak is the food of the strong
    The strong live, the weak die
    But is being weak so wrong ?
    And there's always a sword that protects the weak, protects life...
  10. bupbengo

    bupbengo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Alan là một hoạ sĩ chuyên vẽ tranh hoạt hình ở boston. Nhưng người ta đồn nhiều rằng sở dĩ tranh của ông có sức lôi cuốn là do một cậu bé đã chết từ lâu vốn rất thích tranh hoạt hình phù hộ. 50 năm trước, trên chính căn phòng mà alan đang sống, cậu bé đó đã mất mà vẫn ôm trên tay một bức tranh hoạt hình. Nhưng một đêm, khi hoạ sĩ tình dậy thì thấy trên mặt một bức tranh của mình hiện ra một gương mặt trẻ con hết sức buồn. Vo tình lúc đó có chiếc máy ảnh ngay bên cạnh hoạ sĩ dù vô cùng hoảng hốt đã chụp lại bức ảnh đó. Nhưng lại vào đúng lúc gương mặt đang tan dần vào bức ảnh. Sau đó, nếu ai nhìn vào bức ảnh này chăm chú quá 1 phút thì sẽ nhìn thấy hình ảnh gương mặt cậu bé hiện lên từ từ. Tấm ảnh này đã đưọc post lên Internet để được kiểm chứng rộng rãi lại. và có nhiều kết quả đáng ngờ, mặc dù các nhà khoa học cho rằng đó chỉ là ảo giác và không có cơ sở khoa học. hic tui đã thử nhưng chỉ nhìn thấy loáng thoáng, nhưng thật đặc biệt, lúc đó kiên đang bật loa lên và nghe thấy tiếng: "i'm sad" nhắc lại 2 lần cho dù rất bé. yên tâm là kiên ko đến nỗi tệ tiếng anh nên không thể nghe nhầm được. Mọi người thử lại xem hộ tui như thế nào. có đièu những ai yếu tim thì thôi, để tui nhờ người khác
    MỌi người click vào đây:
    http://home.attbi.com/~n9ivo/waldo.swf

Chia sẻ trang này