Cái này hay phết! Thắc mắc 1 chút nhé!!!!!!!!!!! Ai cũng biết bài "Thuyền và biển" của Xuân Qùynh nhỉ! "Chỉ có thuyền mới hiểu Biển mênh mông nhường nào Chỉ có biển mới biết Thuyền đi đâu về đâu" Và: " Nếu phải cách xa anh Em chỉ còn bão tố.." Câu hỏi của tớ là : khi hat các ca sĩ thường chuyển em-->anh Nghĩa là : "Nếu phải cách xa em anh chỉ còn bão tố" Hay em= biển , anh=thuyền! Đúng hay sai???? Sometimes, the thing u are lookin' for is the very thing u can't see
<-----------kẻ tội lỗi Xin sửa lại la` :thay em = thuyền anh= biển ạ Ta có : Đôi sừng bằng kim cương, Móng bằng đồng, & 1 trái tim bằng thép!
Ans đây! Ans đây!!!!!! http://www.ttvnol.com/f_187/332451.ttvn (tại gửi lộn từ đầu hihị, ngại type lại wa'')