1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái này hay....

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Gio_mua_dong_bac, 20/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Cái này hay....

    Nặng nhọc ?ochuyện ấy?​


    Phù! Mệt lắm chứ không phải chuyện đùa đâu nhé!

    Đó là kết luận của các nhà khoa học sau một quá trình nghiên cứu kỹ về chuyện riêng tư đã đưa ra kết luận: chuyện phòng the quả là một công việc nặng nhọc. Sau đây là những gì bạn sẽ bị thiệt hại cho "chuyện ấy" :


    1. Đầu tiên là cởi đồ giúp cô ấy

    Nếu cô ấy cũng OK, bạn chỉ cần 12 calorie (bằng một lần bấm điều kiển tivi). Chẳng may nàng chần chừ, bạn phải thuyết phục, hãy chuẩn bị 187 calorie là ít nhất

    2. Còn cởi đồ của chính mình?

    Bạn dùng cả hai tay thì cần 8 calorie thôi. 12 calorie sẽ là số năng lượng tiêu tốn khi chỉ dùng một tay.

    3. Sử dụng bao cao su

    Lúc thuận lợi cho việc "mặc" vào, bạn chỉ cần tiêu tốn 6 calorie. Nếu phải vất vả và vì không biết cách sử dụng, bạn phải cần tới 315 calorie

    4. Bắt đầu xung trận

    "Vũ khí" của bạn tìm thấy ngay nơi cần đến, 8 calorie sẽ chẳng là vấn đề gì. Bạn quá lúng túng và phải mất tới vài phút hãy tạm biệt 92 calorie nhé!

    5. Dĩ nhiên là không thể bỏ qua điểm G

    Ngay cả khi thật sự cảm nhận được nó, bạn đã mất đi 112 calorie rồi. Còn chẳng may bạn phải cố tỏ ra như thế, mọi chuyện còn tồi tệ hơn, 315 calorie sẽ ra đi.

    6. Chuyện địa điểm cũng là một vấn đề quan trọng

    Mọi thứ chỉ bắt đầu khi hai bạn đã yên ổn trên giường. 18 calorie không phải là nhiều đúng không?

    Nếu ở một nơi khác, không êm ái như cõi riêng, con số đã tăng lên 36 calorie

    7. Nếu muốn thêm một lần nữa

    Nếu bạn nằm trong độ tuổi từ 20-29, hoàn toàn đủ sức khoẻ, chỉ tiêu tốn 36 calorie mà thôi.

    Còn khi bạn đang ở U40 thiệt hại đã lên tới 80 calorie. Cũng chưa có gì đáng lo lắng.

    40-49 tuổi sẽ tương đương với 124 calorie mất đi, nghĩa là đừng nên thường xuyên cố gắng như thế này.

    Những người đàn ông 50-59 tuổi sẽ phải hy sinh 972 calorie, đồng nghĩa với việc không đủ sức khoẻ để làm việc ngày hôm sau.

    Tất cả mọi người thuộc vùng 60-69 tuổi lại cần phải suy nghĩ thật kỹ vì 2.916 calorie mất đi có thể khiến họ nằm nhà một tuần để dưỡng sức.

    Nếu trên 70 tuổi, xin đừng, nếu bạn không muốn bà nhà nghe bác sĩ lắc đầu: "Chúng tôi rất tiếc, nhưng không thể cứu được ông ấy".

    8. Khâu cuối cùng: Kết thúc

    Lý tưởng nhất là cả hai người đều có giấc ngủ ngon lành. Như vậy sẽ chẳng mất chút calorie nào cả, thậm chí còn khoẻ khoắn là khác.

    Bạn vội vội vàng vàng vì sợ muộn giờ làm, còn cô ấy mặc cả áo trái vì còn có 10 phút nữa là phải đến công ty. 98 calorie tặng cho mỗi người nhé!

    Bạn giật thót khi nghe chuông điện thoại reo, 1.218 sẽ vỗ cánh bay.

    Mặc dù chuyện đó là chuyện tất nhiên của các đôi vợ chồng, nhưng nếu chưa thật sự sẵn sàng, đừng bao giờ mạo hiểm. Nếu không cái giá bạn phải trả bằng: Sức khoẻ.


    .....................................................................

    Tình cờ đọc được bài báo này đem post lên đây cho mọi người (nhất là chị em tham khảo ) để biết rằng Đàn ông cũng "khổ" lắm chứ có sướng như chị em tưởng đâu....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này