1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái này là em dại gái hay là em làm đúng ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lucke, 18/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    Ko dại cũng ko sai chỉ là không cùng nhà nước góp phần kiềm chế lạm phát
  2. viettuong

    viettuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của e tiếp tục các bác à
    Hôm qua e và bạn em vào lại quán đó ăn trưa
    Trong khi ăn e phát hiện có 1 em ngồi bàn phía tay phải em hay nhìn qua bàn em . Bạn em cũng phát hiện ra .
    Em hỏi bạn em : người quen của em à ?
    - Không phải, người quen của a hay sao ý
    - Không, anh đâu thấy quen
    - Thế sao họ nhìn anh ?
    - U ask me, me ask who ?
    Thế là 2 đứa e mặc kê, tiếp tục ăn , ăn xong tính tiền rồi đi
    E cũng tò mò , sao em ý nhìn mình, người quen à ? Nghĩ mãi em mới nhớ cái vụ trả tiền lần trước . Không biết có phải em ý ko, em cũng ko sure nữa , nhưng làn này có thời gian nhìn kĩ e thấy em ý cũng hơi xinh xắn , hình thức nói chugn là ổn
  3. bmt1984

    bmt1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2008
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Nhiều bác đặt vấn đề đấy là con trai thì bác chủ có trả không, em thấy chối x tả...
    Chả lẽ các bác là con trai các bác ngồi trơ mắt dòm người ta tính nhầm á, thế thì em đồ rằng không phải con trai. Vì chỉ có con gái mới không kịp phản ứng kiểu ấy.
    @Bác chủ topic : Bữa cơm trưa có là gì mà phải dại hay ko dại hả bác, không tủn mủn thế là no 1 rồi, nhất là cái khoản "người ra đi đầu không ngoảnh lại nữa", he he he
    Cơ mà bác lên đây hỏi mình có dại ko thì lại là dại rồi, dại người
  4. nguyenvmanh

    nguyenvmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    chịu bác!!! có 1 bữa ăn mà cũng lên đây kể.em ăn trưa thường đi 1 mình, nhiều hôm gặp hoàn cảnh như bác em thường mời luôn, ko sao cả chỉ 1 bữa ăn thôi . nhưng mời xong em thuêòng xin địa chỉ, số đt nhưnng đơn giản nếu vui thì lần sau gọi đi ăn thế thôi.

Chia sẻ trang này