1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái này là em dại gái hay là em làm đúng ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lucke, 18/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. a10vietduc

    a10vietduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    có mỗi bữa trưa thôi mà, dù sao cũng là do tình huống xô đẩy
    Như thế hoá hay, đứa con gái tự nhiên thấy Đời Có Nhiều Đàn Ông Tốt, sau này dễ bị thằng khác lừa hơn
  2. mthien

    mthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    thật ra thì cũng không nên đòi lại thật, vì 1 bữa cơm chắc chẳng nhiều lắm, coi như là hành động nghĩa hiệp của 1 đấng anh hào, đàn ông trả 1 bữa cơm (kô tính toán) cũng hay chứ sao, ít ra cũng chứng minh được trên đời này còn có tồn tại 2 chữ ĐÀN ÔNG
  3. tang_long_ngoa_ho

    tang_long_ngoa_ho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp bạn gặp một người nào đó đang thực sự khó khăn cần giúp đỡ,người nghèo không có tiền mua cơm ăn chẳng hạn,mà bạn trả tiền cơm cho họ,thì bạn là người tốt bụng và rộng rãi.
  4. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Hê hê, sao không cho em ấy số để khi nào cafe cám ơn
    Trên đời lúc nào chẳng tồn tại 2 chữ ĐÀN ÔNG. Cái cần xem xét sự tồn tại là Người được gọi như thế kìa.
  5. tang_long_ngoa_ho

    tang_long_ngoa_ho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Đọc chuyện bạn này,tôi lại nhớ lại chuyện của mình cách đây mấy năm.Hôm đấy đang đi trên đường có hai cô gái,trông cũng khá xinh,chạy ra nói là ở tỉnh xa đến du lịch chẳng may rơi mất ví,giờ chả còn đồng nào..nói chung là kể hoàn cảnh để mình cho tiền.Tui cũng rút ví ra cho vài đồng.Về nhà nghĩ lại chắc mình bị lừa,thực ra lúc đó nghĩ thương người ta bị hoạn nạn,chứ không phải là cho tiền vì hai cô gái đó xinh.Nói chung là một hành động sai hay đúng còn do trong tâm mình lúc đó nghĩ gì và muốn gì nữa
  6. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    nếu đứa xin ngồi ăn chung ko phải là con gái thì chú chủ topic chả lăn ra đòi cưa đôi tiền ăn ấy chứ [:D ===> daij gái
  7. prp

    prp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Chuyện Bt thui mà ! Chuyện nhầm lẫn. Bạn gái đó cũng ngại và nhớ Bác chủ TOPIC. Có cơ hội gặp lại thì xin thông tin để liên lạc. Thêm người Bạn nữa có sao đâu mà dại hay ko ?
  8. ms710

    ms710 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    1
    bác ăn ở đâu thế
    quan trọng là em í có xinh ko, hay có cái gì hay ho mà bác phải tiếc
    -xấu, trả tiền, xin số >>> điên
    -xấu , trả tiền, ko xin số >>> quá dại
    -xinh, trả tiền, ko xin số >>> chỉ là hơi hâm
    -xinh, trả tiền, xin số >>> chuẩn!
  9. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Dại gái hay ko là do mình nghĩ thôi.
    Bạn cảm thấy nó ko là gì, cũng chả thấy lăn tăn thì đó cũng chả là gì.
    Còn ai mà làm việc đó xong, lát sau tự thấy mình dại, thì đó đúng là dại thật.
  10. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Móc tiền ra trả mà trong đầu nghĩ xin sdt với địa chỉ như bác này mới là dại gái nè
    Còn một người tốt một cách vô tư như bác chủ topic thì không phải dại gái đâu ạ vì mục đích của bác ấy không phải là "gái" mà đơn thuần là hào phóng thôi.
    Nếu tớ ở địa vị đứa con gái kia thì theo phép llịch sự, tớ phải xin địa chỉ + sdt của bác chủ topic để khi nào đó mời cà phê ...

Chia sẻ trang này