1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái này là em dại gái hay là em làm đúng ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lucke, 18/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    chuẩn
    chắc bác làm em gái kia thấy ngại lắm, muốn xin số mà k biết nên nói sao
  2. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Chính xác .
    Sống ở đời còn mất nhiều hơn thế . Một bữa ăn chẳng là gì . Nhiều người vẫn mời mình bữa trưa mà có đòi thanh toán chia đôi đâu .
    Mang cả một đống tiền đi đánh bạc mà về tay không nhiều lần mới là dại cơ .
    Đo lọ nước mắm , đếm củ dưa hành . Năm xu đổi lấy một hào của người khác thì mới là dại .
  3. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    không dại đâu cu.........ru?i sef có lúc chú thấy rof điê?u na?y, cố lên la?m thêm mấy qua? như thế nưfa
  4. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    Chuyện đó không dại, Nhưng bác lại dại bởi: vì chuyện đó mà bác phải lăn tăn, không biết mình đúng hay không. Như vậy mới là dại
  5. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Nếu chỉ là một bữa trưa và là do hoàn cảnh (kiếp trước bác chủ topic chắc làm gì không tốt với lão chủ quán), thì chẳng có gì cả, bọn đàn ông mặc váy, đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành thì chúng nó coi bữa ăn là to, ở đời nhiều thứ to hơn thế mà, giả sử bác phải trả hộ em ấy cái @ thì mới là dại, bữa trưa chẳng nhẽ còn phải lăn tăn. Điểm nữa là nhưng hình ảnh đẹp thế nay các chị em thường rất là coi trong.
    Nếu bác gặp lại em ý mà tán thì khả nẳng đỏ^ cực cao, nếu có ý đồ thì nên đến chỗ ấy ăn cơm thường xuyên hơn.
    Hỏi bác chủ topic một câu là, nếu em nó là zai bác có trả tiền không?
  6. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    Chú yên tâm, mấy hôm nữa vào một ngày đẹp giời tự dưng: Ô! anh đấy à, còn nhớ em không?
  7. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    kô dại đâu lucke là 1 người con trai dể thương đấy
  8. LessThanPerfect

    LessThanPerfect Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Bác ứng xử vậy đúng rồi, không có dại gái gì đâu. Nhưng cách ứng xử đúng của cô gái ấy trong hoàn cảnh này phải là hỏi tên và xin số phone của bác để mời bác lại coffee hay drink. Điều đó không có nghĩa là cô gái có ý gì với bác cả. Chỉ đơn giản là không quen biết thì không nên để người ta trả tiền cho mình. <--- Phép lịch sự cơ bản của phụ nữ thời nay đấy.
  9. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    để biết đúng chú có dại gái hay k thì chú cứ thử tuởng tượng cái đứa ngồi ăn cùng bàn là 1 thằng con trai thì chú có trả tiền cho nó k? sau đấy lên đây thông báo bài kq bài test cho các a xem
  10. thaisu

    thaisu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Chú thiếu nguyên tắc sống nên éo biết mình đúng hay sai.
    Gái xấu hoắc, ta phải bao dung và giúp đỡ --> chú không dại
    Gái lạ hoắc, chẳng may cơ nhỡ tiện đờng giúp đỡ luôn --> chú không dại.
    Gái ngon, kệ mẹ nhà nó, mình không trả có thằng khác nhẩy vào trả hộ -- > chú dại.
    Chú phải đặt ra nguyên tắc cho mình sẽ biết đúng hay sai. Anh ốp nguyên tắc riêng của anh vào trường hợp trên --> kết quả dại vãi đái.
    Gái không có nhan sắc, không có số điện thoại, gặp lại éo biết giải quyết được cái gì không, chim trời cá bể tìm ở đâu, cuộc sống thât chứ có phải tiểu thuyết , VTV đâu mà xoẹt cái lại vô tình gặp nhau ? Dại , dại, dại.
    Gái bờ bụi ở đâu vào ăn cùng bàn, chẳng chuyện trò mẹ gì, ăn xong thấy người ta trả tiền, không nói năng chi cắp đít đi thẳng. Con này một là kém tinh tế, hai là chưa thấy thằng hiệp sĩ kiểu này bao giờ nên choáng đờ đẫn ra , có khi về nhà kể chuyện với con bạn tao gặp phải thằng hâm đột xuất và chúng cười ré lên với nhau.
    Hy vọng hành động của chú không được ghi nhận trong sách Giáo Dục Công Dân, một trong những môn học chán nhè sặc toàn mùi đạo đức giả.
    Coi như là một kỉ niệm cho cả 2 phía, chú nhỉ.

Chia sẻ trang này