1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái này là em dại gái hay là em làm đúng ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lucke, 18/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    thật ra nói dại gái thì cũng ko phải, cơ mà vào hoàn cảnh đó cũng khó thật, nhưng hành động này vẫn có thể gọi là "sĩ diện hão" , biết đeck gì nhau đâu mà chả tiền, trong lúc ăn thì chả nói chuyện gì, tự dưng lại trả tiền
  2. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Cái này không phải là đúng hay không đúng. Dại hay không dại. Mà là ngu. Vô văn hóa và thiếu nguyên tắc sống cơ bản.
    Chị dị ứng nhất với kiểu ăn sáng rồi được thằng bỏ bu nào nó trả tiền, mà thằng bỏ bu đấy có khi còn là người quen nhé. Chứ cái kiểu chẳng quen chẳng biết rồi tự dưng lại trả tiền ăn cho nhau, thì phải chị, chị nghĩ chú là một thằng mất lịch sử, thiếu giáo dục về kỹ năng ứng xử. Chú đừng tưởng chú trả tiền cho người ta là người ta cảm ơn chú!
    Trường hợp cụ thể của chú, nếu ông chủ quán vô tình đã tính tiền cho 2 cả. Chú có thể vui vẻ cho ông ấy biết là chú rất sẵn lòng, nhưng ông ấy vui lòng hỏi xem cô bạn ngồi cùng bàn có đồng ý cho chú trả tiền giúp không?
    Tiếp thế nào thì tùy mà ứng xử.
  3. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Gớm, các pác cứ ném đá em, có phải e ngỏ ý trả tiền đâu, tính tiền nhận lại tiền thối rồi em mới biết là đã trả lun phần kia mà. Giờ chẳng lẽ kêu ông chủ quán lại nói là mình chỉ trả phần của mình thui, kêu ổng trả lại tiền cho mình or kêu em kia trả tiền lại cho mình .
    Còn bác nào hỏi nếu em kia là zai thì e có trả ko ? Nói thật, nếu đã lỡ rồi thì e cũng ko lấy lại đâu, có vài chục k thui,chả to tát gì, chi li làm gì .
  4. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Ok, mỗi người có cách nghĩ khác nhau . Anyway, cám ơn lời góp ý thẳn thắng của bác , có lẽ là em ngu thật
  5. My_god

    My_god Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Em hâm mộ anh thái Sư kinh khủng....
  6. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    tôi thấy ông chủ thớt chả có gì dại cả, mình thấy lúc đó làm đúng có nghĩa là ok, kệ thằng khác nghĩ gì
  7. libertas

    libertas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Úi xời, có tý xiền đã kêu ầm lên thía kia
    Thui bác ạ, cái ji cũng có cái jía của nó cả, bit đâu sau này bác lang thang cơ nhỡ lại gặp e ý , e ý nhớ đến ân nghĩa ngày xưa mà cưu mang bác ý chứ ạ!
  8. Zaibao

    Zaibao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2008
    Bài viết:
    2.149
    Đã được thích:
    0
    ờh
    còn chị thì khôn vãi l(inh h)ồn
    tuổi gì mà nói ngta ngu
    em thì ko ý kiến gì về vụ này
    chỉ vào đây khoe tý
    em là 1thằng cực kỳ dại gái
    và em tự hào về điều ấy
  9. caheonhon

    caheonhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2008
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Hãy coi đó như là một bằng chứng rằng bác là người rất ga lăng với chị em. Nghĩ như thế thì chả còn phải lăn tăn rì
  10. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0

    Hông
    Chỉ là 1 hành động đẹp, "1 món quà nhỏ" với người lạ ... mấy chục nghìn thôi nhưng có thể mang lại niềm vui cho người khác - để lại cho người ta 1 ấn tượng đẹp và sâu sắc ..........
    // Hồi trước đi cafe cũng được 1 anh lạ hoắc trả tiền hộ , mà anh ý còn chả ngồi cùng bàn, chả nói với nhau 1 câu nào cơ ... anh ý về trước nên mình hông biết để mà cảm ơn ... ấn tượng + nhớ đến tận bao giờ ... Mỗi lần nhớ đến là rất vui

Chia sẻ trang này