1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái này là em dại gái hay là em làm đúng ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lucke, 18/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LessThanPerfect

    LessThanPerfect Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Thì mình có nhắm vào bác chủ topic đâu. Chỉ có bài đầu tiên mình viết trong topic này là nhắm đến bác chủ topic và mình thấy hành động của bác ấy không phải là dại gái. Còn những bài khác mình viết trong đây chủ yếu nói về trường hợp trai không nói không rằng gì mà tự nhiên trả tiền cho gái không quen biết và không cần giúp đỡ trong mấy quán cafe, quán rượu...
  2. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất : em không tiếc tiền, thì đi uống cafe 8 những chuyện trên trời dưới đất nên tiện thẻ kể cho thằng bạn nghe thui, chỉ là thuận miệng kể thui
    Thứ 2 : e cũng ko tiếc vì không xin cái profile em ý, em ý hình thức bình thường, chả có gì nổi bật đáng để em quan tâm cả
    Em chỉ mún biết là mình có "dại gái, dư tiền" như lời thằng bạn em nói không . E post lên để xem ý kiến mọi người thế nào. Qua 6 trang,tuy có nhiều ý kiến khác nhau nhưng đa số đều nói đó là chuyện bình thường, chả có gì nghĩ ngợi cả . Thx mọi người đã góp ý
  3. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Không phải là dại mà ngu mới đúng.
    Tiên sinh ko nên phật lòng vì Hoà gia nói thẳng, đó là ngu ko phải dại gái.
    Thứ nhất: Tiền là gì, là biểu hiện cho thành quả và sức lao động của ai đó.ko của tiên sinh cũng là bố mẹ tiên sinh. Phung phí tức là ngu xuẩn.
    Thứ hai: Không sòng phẳng là tạo cho người khác cảm giác mang nợ mà không có điều kiện trả nợ. Nếu người con gái kia mà là người có tự trọng thì hẳn cô ta cực kỳ khó chịu mà không sao nói ra.
    Nếu cô gái đó không có tiền trả (bị móc, bị gì đó)..tiên sinh trả dùm thì tức là giúp đỡ người bị hoạn nạn lại khác. Trong khi đó, nhiều khi cô ta còn giầu hơn tiên sinh thì quả tiên sinh hành động quá ngu xuẩn chứ không còn là dại nữa. Một sự ngu xuẩn không thể bào chữa được.
  4. mthien

    mthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    khẳng định lần nữa là anh kô hề dại gái nhé, hành động í rất ư là cute. nhưng cái thứ 2 mà anh nói ấy, có vẻ kô hay cho lắm cô nào mà bị nói thế chắc là buồn tới tthúi ruột.
  5. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    + Bác nào sống thoáng , không quan trọng chuyện cho đi vài chục thì thấy bình thường , chẳng có gì để bàn
    + Bác nào " ý thức được giá trị của đồng tiền là công sức mình bỏ ra , tốn bao mồ hôi và nước mắt #^&^&*^*$^&*%^ " thì lại coi là ngu , là dại
    Mỗi người 1 kiểu bác ạ , cái này chẳng phải đau đầu làm gì cả , hôm nào quay lại đấy ăn cơm , lại gặp em ấy chắc em ấy cũng xin giả lại cho bác thôi , biết đâu còn khuyến mại thêm bữa cà phê , hị hị ( em cũng sống thực tế lắm ạ , các bác ko cần ném đá đâu )
  6. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Có lần iêm đi ăn phở, ngồi ăn trong đấy có e và 2 anh nữa, và chắc chắn là e ko quen 2 ng đấy. Thế mà lúc đứng lên trả tiền thì bác bán phở bảo là anh vừa đi trả tiền rồi. Ko nhớ nổi mặt ng` trước là ai, nhưng iêm thấy vui vui vì có ng trả tiền dù ko quen và ko hề nói chuyện nữa. Ko phải là đỡ được tiền bát phở mà là cứ thấy vui vui kiểu thú vị ý
  7. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    e***ed
    Được Rosebud sửa chữa / chuyển vào 18:04 ngày 20/10/2008
  8. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Vote cho Hòa đại nhân! Đọc cả topic giờ mới thấy một người nói phải
    Được Rosebud sửa chữa / chuyển vào 18:06 ngày 20/10/2008
  9. tuyetvong123

    tuyetvong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    có gì mà dại gái hả bác,cũng bình thường thôi mà
  10. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Không muốn ném đá nhưng thật sự thương và thông cảm cho những người sống xung quanh hai nhân vật này, ở đời xởi lởi trời cho, bo bo thì trời co của lại, sống hào phóng không có nghĩ là dại dột.
    Cơ hội là do mình tạo ra một phần vì ở đời có đi có lại mà, còn lúc nào cũng bo bo sợ thiệt mấy chục bạc thì chẳng ai nhờ vả đưọc gì nghĩa là minh cũng chẳng nhờ ai đưọc việc gì, những người keo kiệt đo lo nước mắm đếm củ dưa hành thường cũng không giàu có lắm mà cuộc sống cũng chẳng vui vẻ

Chia sẻ trang này