1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái này là em dại gái hay là em làm đúng ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lucke, 18/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    ... chiên chư chố cái thèng nào hãm tài thế, bà đây thiếu chéo jì tiền mà fải làm trò, bà là bà ị vào mấy cái đồng zẻ zách của nhà mài, chiên chư chố cái thèng zẻ zách lại thích làm trò
    Mời các bạn viết tiếp cảm nghĩ khác của em gái này
  2. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên món ăn này Hoà gia cũng nêm thêm gia vị cho nó, cho nên nó mới đầy mầu sắc thế và để vui vẻ mà thôi. Xin tiên sinh đừng trách cứ...Tất nhiên, chỉ để tiên sinh thấy...không phải lúc nào cách giải quyết đó cũng là khôn ngoan và hợp lý . Có thể vài mươi nghìn đối với tỷ phú chẳng là gì, chuyện nhỏ nhọc công làm gì, nhưng không có 1 đồng không thành tỷ phú, không có chuyện nhỏ ắt chẳng làm được chuyện lớn....bỏ 1 đồng không đáng cũng tiếc, 1 triệu đồng xứng đáng cũng như lá bên đường...âu đó mới là quân tử ở đời.
    Có vậy thôi.
  3. LionKingz

    LionKingz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới galan 1 cái cũng ko sao,coi như ly cà phê chứ có gì đâu..em thấy thế bình thường..
    P/S:Biết đâu xui xui em ý lại là em gái của cô bạn xinh xắn sắp quen thì sao..
  4. rainkute

    rainkute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Giải thích theo luật nhân quả là kiếp trước bác này chắc nợ tiền gì gì đó với cô gái kia cho nên kiếp này bác phải trả tiền cho cô gái là đúng rùi!Théc méc làm chi nữa coi như là xong nợ!Nhẹ người!
  5. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Đã định out vì thấy mọi người đã cho ý kiến chính xác rồi, nhưng thấy bài chàng ATandT mắng bạn lucke kinh quá, lại cố bon chen:

    Wei, đúng là sự việc đó bắt đầu từ hiểu lầm của chủ quán, chứ ko do bạn lucke chủ ý. Nhưng cái việc khi em gái muốn trả tiền, mà bạn lucke từ chối lấy, thì có phải là chủ động bạn ấy đã quyết định nên làm thế ko? Bạn ấy hoàn toàn có thể lấy lại tiền, đúng ko nào?
    Tớ cho là, nếu bạn ấy lấy lại tiền cũng chả sao cả.
    Nhưng nếu bạn ấy ko lấy lại, vì bạn ấy chủ ý muốn trả hộ, hay vì bạn ấy ngại, thì có lẽ ai đó cho là dại, nhưng tớ cho phần lớn con gái sẽ ko nghĩ thế đâu .
    Và thật ra, có thể bạn ấy đã ko làm cách tốt nhất, nhưng nếu nó ko quá tổn hại, thì đơn giản là rút kinh nghiệm, chứ cũng ko có lý gì phải đi dằn vặt mình là dại hay ngu, đúng ko nào.
    Mà thật ra, kể cả có cực kỳ tổn hại, cũng thế thôi, quan trọng là lần tới làm thế nào, chứ ko phải là ngồi dằn vặt xỉ vả than tiếc dại, ngu, sao lần trước mình lại làm thế.
    À, và cũng ko nên từ việc này suy ra nhiều việc khác sẽ ko có gan, ko dứt khoát này kia.
    Tớ biết một người tính rất thoáng, nhiều lúc tớ cảm thấy thương vì người ấy hình như quá dễ tính để một số người lợi dụng (chứ ko phải chủ động để bị lợi dụng nhé) những cái be bé. Nhưng khi làm việc gì quan trọng, khi liên quan đến lợi ích lớn, người ấy đều làm rất dứt khoát, đều ko kiêng nể gì ai đâu.
    P/S: ATandT chàng ơi , chàng có vẻ quí em nhỉ, bám đuôi em kha khá topic đó. Chết thật
  6. jeelong

    jeelong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2008
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Cái duy nhất ở topic này là lucke đánh bóng hơi trực tiếp,
    Nếu bạn lucke chuyển hết "em" thành " thằng bạn em" thì khác rồi.
    Mấy ai lấy Tào Tháo làm gương, mấy ai chọn Hoà Thân làm thần tượng.
    Tào Tháo: Tàn ác, thâm độc. Hoà Thân: nham hiểm, bợ đỡ,
    thượng đội hạ đạp, thủ đoạn. Tuy ko phủ nhận họ có thành tựu.
    Đọc xong bài bác ATandT và bác nhagiaucungkhoc
    em có cảm giác các bác đi mua chai nước mắm cũng đòi lấy
    hoá đơn tài chính, dưa cà quá.

  7. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0

    Đã nói rõ sau mỗi bài viết rằng, vấn đề kô fải là tiền, mà là cách cho tiền ?, nếu chủ Topic kô Lăn tăn jì thì đã kô mang lên đây hỏi .
    Về cái vàng vàng, nếu là bạn mình quen biết thì bàn ra bàn vào làm jì nữa ??
    Mệt nhất là fải nói chuyện với các bác kô hiểu vấn đề và bản chất của sự viẹc là jì, nói thé này cho nhanh hiẻu này, tiền đưa cho con **** kô quen biết jì đứng hè đuờng khác với tiền đưa cho Vợ, hai sự viẹc là khác hẳn nhau ( lưu ý là kô làm jì con **** nhé, chỉ là trót đưa cho nó, muốn đòi lại mà kô dám đòi nên lăn tăn , xong rồi thì đêm về bạn chủ Topic nằm nghẫm nghĩ, tại sao mình lại cho tiền nó nhỉ, tại sao zậy ta, hay là mình dại gái , ko fải , mình có thích cái thể loại đó đâu cơ chứ, tại sao , why ??? , àh hoá ra mình dại dột thật zồi..............
    Nhưng mình có tiếc đâu mà sao mình cứ lăn tăn nhỉ, àh mình hiểu rồi, hành động này kô fải là hành động mìh thực sự muốn làm, chỉ là do hoàn cảnh xô đẩy mà thôi, chứ thực sự trong thâm tâm mình có bao giờ muốn thế đâu, suy ra mình chỉ là chưa làm chủ đc hành động và suy nghĩ thực của mình mà thôi
    Bác Jeelong- Tôi viết ra là viết theo cách suy nghĩ, xử xự của bác chủ Topic, kô thể dựa vào cách tôi viết về nguời khác mà có thể đánh đồng tôi thế đc, viết dựa vào những jì chủ Topic miêu tả và nói
    Được nhagiaucungkhoc sửa chữa / chuyển vào 22:02 ngày 22/10/2008
  8. jeelong

    jeelong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2008
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Ý tôi là vậy nè.

    Hồi nãy ngồi uống cafe với thằng bạn, nó kể em nghe câu chuyện xãy ra hôm qua, nghe xong em chửi nó dại gái . Nó thấy cũng bình thường thui chứ có gì đâu mà bị chửi
    Câu chuyện thế này : trưa hôm đó nó 1 mình ghé quán cơm ăn trưa, quán đông nên bàn nào cũng có người ngồi,
    có 1 e gái vào ăn. do ko kiếm đc bàn nên xin ngồi chung bàn với nó, cái đó ok thui. Tụi nó kêu cơm ăn, cả 2 cũng ko nói chuyện gì với nhau
    Khi tính tiền, cha chủ quán tưởng tụi nó đi chung nên tính gộp 2 phần. Nó móc tiền trả lun. E kia cũng xin trả lại tiền cho nó, nhưng nó ko lấy, lỡ trả rồi, lấy lại tiền cũng ngại, thui coi như nó khao em kia ăn trưa. E ý cám ơn nó,còn nó thì ra lấy xe đi
    Chuyện là như thế, kể cho em nghe em chửi nó dại gái . Mà thật nó có dại gái ko, em kia hình thức cũng bình thường à, chả có gì nổi bật
    Được jeelong sửa chữa / chuyển vào 22:21 ngày 22/10/2008
  9. linh_0983243404

    linh_0983243404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Gớm...TY Hòa Thân ném mắm tôm kinh thế.Nhỡ đâu trc đấy chủ tồ bích cũng đc ai đó trả hộ rồi thì sao? Nhân quả cũng đc chứ sao? Bỏ tiền ra mua đc lời cảm ơn và lòng khâm fục của khối ng sao còn fải xoắn.Chủ tồ bích cứ vô tư đê,thiên hạ đang ghen tị với hành động nghĩa hiệp của cậu đấy.Hehe...
  10. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống thì chép miệng cho qua mấy việc nho nhỏ đã rồi cũng ok, đừng mang kiểu ấy vào công việc là được.

Chia sẻ trang này