1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cái nết đánh chết cái đẹp ???? có còn đúng không vậy ????

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi thuyenxaxu, 11/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oliver80

    oliver80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nói cực kỳ đúng.
    Riêng bản thân Ôliu, đáng cho điểm thưởng vì chịu khó vào Box Làm đẹp lọ mọ tìm các kinh nghiệm làm đẹp cho bản thân rùi.. he he (tự khen, dzô dziên quá à.. )
    Bởi vì, chẳng ai là hoàn hảo 100%. Vấn đề là Ở CHỖ người ta phải biết mình còn KHUYẾT ở chỗ nào để còn làm đẹp ở chỗ đó chứ . Mà tớ xài câu chữ LÀM ĐẸP mang hai nghĩa à nha:
    - Làm đẹp hình thức bên ngoài
    - Làm đẹp tâm hồn.. bên trong
    Chúc các bạn gái của chúng ta luôn luôn attractive. Tớ khoái xài từ HẤP DẪN hơn là xinh với chả đẹp.. Nghe nó phụ nữ hơn he he he he
  2. oliver80

    oliver80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Suyt, nói nhỏ.. Ôliu xin bổ sung thêm 1 í kiến bé tị tì ti nhen..
    Của đáng tội, cũng có kha khá chị em xấu thật.. !! (do gen của bố mẹ or do tạo hoá hức ).. Xấu mà make up giời cũng ko ăn thua í. Mà người thì lại còm nhom bé tẹo như cái kẹo. Vầng, được cái tính tốt
    Họ phải làm gì đây ??!!
    Được oliver80 sửa chữa / chuyển vào 13:16 ngày 12/10/2006
  3. plzzz_luv_me

    plzzz_luv_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều thứ có thể làm lắm, ví dụ nhé:
    1/ Chờ đến tuổi sẽ có anh chàng đẹp trai rước về làm vẹo (thường là những em lacoste hay được những bạn trai cao to đẹp zai yêu lắm đấy )
    2/ Đi thi hoa hậu Việt Nam
  4. princess_of_hell

    princess_of_hell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Vầng, cái này thì đúng là nan giải
  5. mis_Monk

    mis_Monk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, tớ nằm trong vấn đề nan giải đó đó. anh Thuyền xa xứ, help
  6. nutrang_ngoctrai

    nutrang_ngoctrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hihi, nhìn cái topic này em lại nhớ đến đứa bạn. Nó kể, khi nó và bạn trai khắng khít với nhau rồi thì bạn trai nó mới nói. Hồi xưa nghe nói nhỏ bí thư trong lớp khác học giỏi, cư xử khéo léo, thầy cô trong trường ai cũng thương. Thằng bạn nghe tiếng bí thư đã lâu nhưng chưa biết mặt. Thế là... tìm mọi cách..... Sau đó, he nhận xét 1 câu. Muốn làm quen lắm nhưng mà....thấy ko đẹp lại có vẻ lượm thượm nên he ko đủ can đảm làm quen.
    Chậc "Ko có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ ko biết là mình xấu"
    Hihi, các chị các em nghe xong đừng la em nha. Nói cho vui thôi à, nhưng mà... thấy cũng đúng đúng.
    Thôi, em chạy đây ạ

  7. EmBeRua

    EmBeRua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Topic hot nhở
    Nếu tớ là đàn ông, tớ chọn một bà vợ nết na thuỳ mị quán xuyến tốt việc nhà, và cũng không cần đẹp lắm đỡ thằng khác nó dụ dỗ mất. Và chọn thêm một cô bồ xinh đẹp bắt mắt.
    Gì thì gì chứ con gái cứ đẹp là có ưu thế rồi. Hôm nọ đi ăn tiệc có thằng bạn dẫn bồ (mới) theo, cả bàn tiệc chết lặng. Con bé đẹp sững sờ, 18 tuổi, da trắng mịn, các thể loại Chanel, EL nhìn thấy cứ phải gọi là vồ lấy mất, không lỗ chân lông, ko mụn, ko sẹo, ko nhăn ko nám, má ửng như quả đào tơ, tóc nâu mắt nâu hiền, má lúm be bé, môi cực nét. Lúc biết em là sinh viên tối đi làm tiếp thị một số anh zai trong bàn tiệc bắt đầu chê bai (sau lưng), các em gái thì nói vì thằng bạn giàu nên em gái ấy mới yêu vưn vưn, các thể loại thường nói khi nhìn thấy gái đẹp.v... Đúng là tâm lý GATO. Nhưng mà nói gì thì nói, hôm ấy thằng bạn cũng được một phen sung sướng chết người. Vì đúng như bạn Choupat nói, đi tiệc có vợ, bồ đẹp đi bên cạnh, đàn ông hãnh diện lắm. Nói chung nếu là đàn ông thì cứ chọn gái đẹp mà yêu.
    ----------------------------------------------------------------------
    Còn phụ nữ,nếu lỡ không đẹp thì...còn có chán vạn cách khác để làm cho mình khá khẩm lên mà. Không có mặt đẹp như thiên thần thì chí ít cũng phải biết làm cho da mình sạch sẽ, sáng sủa đừng có mụn bọc từng cụm trên mặt. Body không hot thì cũng nên tập luyện đừng để béo quá hoặc gầy quá hoặc cơ chảy nhão...Rồi nước hoa, rồi mỹ phẩm nhẹ nhẹ v.v....Đừng để chồng hay bồ nhìn thấy quả da mặt nhờn nhờn hay là một cái móng chân cáu ghét hay mặc những cái áo cổ bị doãng hoặc trên người ngào ngạt mùi dầu gió v.v... Nói nghe có vẻ kinh nhưng mà tớ vẫn gặp nhiều phụ nữ thế đấy.
    Tớ, khổ quá, sinh ra cũng lỡ không đẹp. Nhưng vào cái lúc thê thảm nhất (bây giờ không dám xem lại ảnh hồi đấy) vẫn được yêu như thường, nữa là sau khi tích cực xem bài post bài ở LĐ từ hồi mới mở. Yêu và biết cách chăm sóc bản thân mình - tớ nghĩ là câu trả lời tốt nhất cho câu hỏi của bạn gì ở trên" nếu có người lỡ xấu". Bây giờ, được khen là da đẹp, tóc đẹp, có style, ko đổi size ....với tớ cũng là (A.Q tí )đẹp rồi.
    (Đừng có ném đá đấy)
    Được emberua sửa chữa / chuyển vào 17:11 ngày 12/10/2006
  8. oliver80

    oliver80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn đồng ý với í kiến của bạn này . Tớ chỉ xin bổ sung và làm rõ ý thêm thôi.
    Xin lọai trừ trường hợp thẩm mỹ, tớ ko đề cập đến vì quả thật nếu quá quá xấu thì.. nên
    Nếu tớ mà là một cô gái mũi tẹt, răng vẩu, lùn tè, béo ị, mặt đầy mụn, mồm hôi thì tớ sẽ:
    1. Đi khám bệnh tổng thể xem mình có bệnh gì nội tạng ko => he he, phòng trừ mồm hôi do dạ dày (oài, cái nì có cả 1 topic à nha ) và xem chữa mụn luôn á.. He he, răng qua nha sỹ xem nắn lại or nếu cần nhổ béng bộ răng cửa đê he he
    2. Giữ gìn vệ sinh thân thể sạch sẽ, đầu tóc cắt gọn gàng, người thơm thơm
    3. Tập tành thể dục thể thao, loại gì nó phù hợp với điều kiện, cho nó ngót cân đi. Chả cái gì là ko cả, miễn là mình có NGHỊ LỰC
    4. Tập trang điểm, tìm 1 phong cách ăn mặc phù hợp tôn dáng, đi dép cao (đừng cao quá, khiếp )
    5. Cái này rất quan trọng: Quả trứng con gà đây.. Vứn đề là phải có tiền để thực hiện những cviệc từ 1->4. Chịu khó làm việc vào nhé he he.. Có xiền thì mới làm đẹp được...
    Mới lị, trong lao động, trông phụ nữ đáng yêu lắm !! he he.. Đừng suốt ngày lo ngắm vuốt thì cũng chán lém he he he he
    Chúc các chị em nhà mình ai cũng đáng iu hết á Chăm vào Làm đẹp nha các bạn
  9. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Em Ôliu khiêm tốn quá nha . Nhìn avatar thì thấy em xinh và ... và "hấp dẫn" mà !
    Người còm nhom bé tẹo, lắm chàng bên Mỹ này thích lắm đó nha ... Tại bên Mỹ này sợ mập nhất ! Con trai thì sợ bị ... bụng phệ bụng bia ....
    Mấy em xấu quá, chắc là chỉ có nuoc để dành tiền ... đi thẩm mỹ viện ? Thật ra, đừng nhìn đâu xa, mấy em xấu thật xấu, bên Đại Hàn đầy ra đó . Mấy em đua nhau đi giải phẫu hết trơn á . Gái đại hàn nổi tiếng ... xấu nhất châu Á (tụi đại hàn nó tự nhận như vậy đó) . Theo tieu chuan quốc tế, con gái VN xấu nhất cung còn ... dep hơn đại hàn .
    Nếu lỡ nghèo hông có tiền để giải phau lấy đi cái xấu "của đáng tội", theo anh nghĩ, phong cách là một trong những cái dễ làm con trai bị hấp dẫn nhất . Giọng nói (cái này có thể sửa được đó), cách nói (cái này có thể học đuoc đó), các cách cư xử, dáng đứng cách ngồi ect (bat chuoc trong film, đọc các báo có rất nhiều tips) ==> nhắm chàng nào là có rất nhiều cơ hội chàng ta bị ... "bắt sống tại trận"
    Chuyện cô bí thư nào đó đuoc lòng mọi nguoi như anh chàng nào đó khi gặp mặt không thích . Thật ra, đúng là vậy vì cô ta không tính cua anh chàng đó . Biết đâu nếu cô ta thật lòng cua anh chàng đó, có thể tình huống sẽ khác à nha (đoán đại bên cô bí thư 1 tí )
    Anh thấy nhiều em nói đúng tâm lý đàn ông đó . Con gái dù có lỡ bị sinh ra hông đuoc đẹp mấy, chịu khó để ý dữ cho da mặt tốt 1 tí . Đừng để mụn trên mặt . Mụn thuong thì ok . Mụn tấm mụn cám thì ok . Sợ nhất là mấy cái mụn ... bọc có mủ bên trên . Trời ơi, sợ ... bị lây thôi chứ hông có gì hết . Mà mụn bọc thuong xảy ra trên mặt vì dùng các loại mỹ phẩm mua không rõ xuất xứ, loại quá date nên bên trong bị bacteria , gây mụn bọc trên mặt .
    Mập quá thì không tốt . Mập vừa vừa thì ok .
    Anh là anh sợ nhất .... binh hôi nách . Năm ngoai o VN, anh có gap 1 lần . Anh khong hiểU nó là mùi gì cả . Chỉ biết là lâu lâu nói thọc vào mũi mình, anh tuong là có con gì bị chết nên cứ nhìn loang quanh kiếm trong nhà hàng hoài . Sau rồi, lúc vô taxi, anh càng đoan chắc cái mùi dó từ ... bên kia . Khi chia tay, hỏi ông taxi thì ông ta cười ngất . Ông taxi bảo là, ông làm nghề taxi hơn 10 năm nay . Ông ta nói, trong cuoc đời taxi o SG, ong gap rất nhieu và rất nhieu các cô con gái bị hôi nách lắm, riết rồi ông ta cũng quen . Ông ta bảo, "mà sao các cô dở thế, bị hôi nách thì sao không đi chữa cho xong đi . Có gì đâu, dùng nuoc phèng xát vô , bảo đảm 3 ngày sau là hết hôi nách liền . Cứ hôi mà không chịu biết mình hôi khiến con trai bỏ chạy hết thôi"
    Rồi hôi miệng nữa !
    Mấy em xấu, cứ sạch sẽ, nhìn thấy sạch, thoáng mùi thấy thơm tho, mắt kẻ đẹp (hihih xau cỡ nào mà biết trang điểm bao gio cung nhìn hấp dan cả , thề đó), môi bôi son thành hình trái tim ==> ui chu choa , chọn ngay ! Sạo chết liền đó .... ha haha
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 03:39 ngày 13/10/2006
  10. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Đọc đoạn này tự dưng liên tưởng đến câu:
    "có voi còn đòi Hai Bà Trưng"...
    Nhưng muốn và làm được như vậy...thì okie lắm..
    Chúc anh Thuyền đừng gặp phải tình trạng ghét của nào trời trao của í..hihi...mà tìm được ý trung nhân vừa tốt gỗ lại vừa tốt nước sơn..kekeke...

Chia sẻ trang này