1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cái nết đánh chết cái đẹp ???? có còn đúng không vậy ????

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi thuyenxaxu, 11/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Lacoste là cái hieu con cá sấu tren quan áo và đồ dùng, đúng không em ?
  2. quynhtrang85

    quynhtrang85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    hi'' hi'' anh tìm ra đáp án rồi đấy...Dùng từ "Lacoste" cho mỹ miều ấy mà anh...
  3. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, tâm đắc câu nói này của bạn Choupat quá đi thôi. Mình thường bảo anh xã ráng chịu khổ để dành tiền, mai mốt còn cho con nó đi thẩm mỹ viện, chứ trông cậy vào gene của ba má nó là tiêu
    Phụ nữ nếu mà lỡ xấu thì chịu khó chăm chút bản thân nhiều hơn một tí. Chỉ cần sạch sẽ, thơm tho, ra ngoài có vội quá cũng nên thoa tí son môi (nhớ lựa màu nhẹ nhàng, đừng sặc sỡ quá), tiệc tùng gì cũng nên trang điểm kỹ một tí, lựa vài bộ váy đẹp đẹp, phù hợp với dáng người mình thì sẽ ổn thôi mà. Phương án cuối cùng là lao động cực lực kiếm một mớ tiền lớn ===>giải phẫu thẫm mỹ.
    Còn nếu không giỏi nấu ăn thì cố gắng tập nấu một vài món ruột xem sao. Một khi đã lập gia đình rồi mà cứ ăn cơm tiệm hoài cũng là một vấn đề đấy. Phương án cuối cùng là lao động cực lực kiếm một mớ tiền lớn ===>thuê người giúp việc .
    Nói chung cứ phải lao động cực lực kiếm mớ tiền lớn đã, sau đó mới tính tiếp chuyện đẹp nết
  4. pigpiglove

    pigpiglove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    ihihih xôm tu ghê cho em tham gia với
    mấy anh chi chac hok có xem phim phim bên TVB ^^ hum thứ 6 ngày 13 ở nhà xem flim với mami hay ghê
    túm lai trong đó có cau thơ rat là hay mong sau duoc xem lai ^^ nhơ hok biet chính xac hok nửa
    nước nhà muốn manh thì cần có quân tử
    nhà vua thì sợ quân tử
    mà quân tử thì sợ mỹ nhân
    ai còn nhớ thì post lai hô em voi cau này hay ghe
    tum lai 1 cau :
    quân tử khó qua ải mỹ nhân ^^
    sắc đẹp có thể làm mất nước như là Đắc kỷ trụ vương ^^
    thật ra mà nói cái nết đánh chet cái dep cung hok dúng
    1 nguoi phải hoàn hảo cả 2 như Đắt kỷ nếu chi dep hok chỉ là con búp be hok có tài sau làm cho trụ vương mất nước
    bàn di bàn lại đầu tiên gap mat chẳng ai biết ai giỏi ai dở gì cả chỉ biết là khuon mat de nhìn noi chuyen nhỏ nhe de ghe là duoc rùi từ từ có thời gian tiep xúc rùi mới biết ^^
    cung như nguoi dep ra đường bao giờ cung duoc chiếu cố hơn so với người khác ^^
    cung như anh gì bi hỏi 1 cau thich con gái như thế nào
    dung nhiên anh đó tra lời thích ca 2 la dúng rùi
    chang le con nguoi tối ngày cứ tốt gổ hơn tốt nước sơn ^^
    thế chang phải thành người hok biết iu cái dep là ji em củng chang ham lấy người đó về làm chồng ^^ lấy về di mua do cái ji cung tính toán em ơi cái này tốt nè tuy nó xau mà nó tốt mua di em
    chang thích con trai tính toán
    yêu cái dep tâm hồn con nguoi cung dep hoàn mỷ theo ^^
    ai bieu trời sinh con gái dep de cho moi người cùng ngam cùng theo đó học hỏi ^^
    nói chuyện có ji sai mọi người sửa dùm em với ^^ thank nhieu lam
    có sai mấy mod đừng khóa nick tội em lắm
  5. dell22

    dell22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Theo ý kiến bản thân mình, mình không nghĩ là câu nói của ông bà hồi xưa "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn" là luôn luôn đúng. Có người vừa tốt cả gỗ cả nước sơn luôn thì sao ?
    Còn chuyện con gái quan tâm đến ngoại hình của mình như chữa mụn, giữ gìn vệ sinh thân thể sạch sẽ, đầu tóc gọn gàng, người thơm tho hay ăn mặc đàng hoàng thì cái này không còn nằm trong phạm vi làm đẹp mà thuộc về việc tự chăm sóc bản thân. Khi nào nói đến chuyện đi thẩm mỹ viện chỉnh sửa nhân tạo thì mới là chuyện làm đẹp đúng nghĩa.
    Chăm sóc bản thân, ăn mặc tươm tất đàng hoàng không phải thể hiện việc tôn trọng mình mà còn là tôn trọng cha mẹ, người yêu nữa. Mình nghĩ không có cha mẹ nào không cảm thấy khó chịu khi thấy con gái mình ra đường ăn mặc như bà điên, tóc tai bù xù, hay sáng ngủ dậy quên đánh răng. Còn chưa nói đến chuyện giới thiệu hay gặp gỡ bạn bè đồng nghiệp của cha mẹ, chẳng lẻ tốt nết là không chăm sóc bề ngoài, không quan tâm đến người khác nghĩ sao về gia đình mình ?
    Chăm sóc bề ngoài nhưng cũng phải chăm sóc tâm hồn bên trong nữa. Mấy bạn nữ còn nhỏ thì lo học hành, học cách ứng xử giao tiếp, học ăn, học nói, học gói , học mở. Vừa tốt gỗ, vừa tốt nước sơn thì khi nào cũng hay ho hơn là người đẹp mà cái đầu rỗng tuếch, chẳng khác gì bông hoa mà không có hương
  6. sadeyes29

    sadeyes29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Dù sao mình vẫn thấy rằng: cho dù "tốt gỗ" nhưng thiếu "nước sơn" thì vẫn bị thiệt thòi nhiều lắm. Bao giờ "nước sơn" cũng là điểm chú ý đầu tiên khi nhìn vào một người nào đó. Sau đó nếu cần (hoặc muốn) tìm hiểu sâu hơn, lúc đó "gỗ tốt" mới có cơ hội... khoe hàng
    Bởi thế, chị em chúng ta tốt hơn hết là nên biết "làm đẹp"! Nhưng đẹp như thế nào cũng tùy con mắt của người đối diện nữa. Do đó, chúng ta cũng nên biết lựa chọn cách nào đó cho phù hợp với mình, không nhất thiết phải "hàng hiệu" mới làm mình đẹp hơn đâu nhé!
    Thân!
  7. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Chết cười. Hôm qua bị cô em mình chê là không biết trang điểm, hôm nay lượn lờ vào đây xem thế nào thì lại chui ngay vào cái topic thảo luận về "cái nết" với cả "cái đẹp" này.
    Hồi xưa mình nghe ai nói "cái đẹp có tội gì đâu mà cái nết lại đánh chết nó", cũng thấy hay hay đấy chứ. Theo quan điểm của mình thì 2 cái đó nên sống hòa thuận. Đánh chết nhau làm gì nhờ, các anh zai nhờ. Cái nết nó đánh chết cái đẹp thì có mà thế giới đàn ông này buốn mà chết hết mất thôi.
    Thế ạ, em
  8. sillychicken

    sillychicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, theo mình thì đẹp được là tốt nhất. Vì ai mà ko thích cái đẹp. Trẻ con nó cũng thích cô giáo nó xinh nữa là
    Thời buổi bây giờ ít người ngốc lắm các bác ạ, cho nên chẳng phải ai xinh là ngốc đâu.
    Thế cho nên kết luận mình rút ra là: Nếu đẹp thì tốt quá, còn không thì ta cố gắng đi kiếm cái duyên vậy (kiếm cái này khó lắm các bác ạ).
    Em vẫn chọn cái đẹp nó dẹp bớt cái nết ạ.
  9. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1

    hihih Có reply mới đây nè các em ...
    Anh có forward link nhưng cô bé đó không chịu vô post . Đọc xong hết tất cả các post ủng hội của các em rồi, cô ta chat với anh đúng 1 câu thôi :
    "Anh ham đẹp mai mốt lấy về bị chia tay ly dị rồi chia đôi nửa tài sản chia đôi tiền lương ráng chịu ! "
    Trời đất . Hù anh ghê chưa !
  10. enchanteur

    enchanteur Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    khổ thân anh. Chắc bạn của anh đuối lý rồi nên phát biểu vậy cho đỡ ê mặt đấy
    Đọc tên chủ đề cái nết đánh chết cái đẹp, em lại nhớ hồi học cấp 2 hay phải làm bài văn về các câu thành ngữ tục ngữ, khi làm đến bài này, em nhớ đại khái em phát biểu là : nếu chỉ có gỗ tốt thôi, mà chả có nước sơn tí nào, hay sơn xấu thì cũng chả ai để ý nữa, thế thì cũng chả có cơ hội để mà thể hiện mình tốt gỗ. đại khái thế. Thế là cô phê bình em ko hiểu đúng ý nghĩa câu tục ngữ. Bó tay luôn.
    Em thấy là cái nết và cái đẹp cùng gắn bó với con người mình. Việc gì mình phải để cái nết oánh chết cái đẹp hay cái đẹp đè bẹp cái nết cơ chứ, lúc nào cũng cố gắng cải thiện cả 2 cái thì tốt hơn. hehe. Tuy nhiên em thuộc trường fái 4/6: đẹp/nết.
    Chẹp chẹp, giờ em chăm chỉ vào LĐ lắm, bắt đầu biết nghĩ đến bản thân rồi, ko nhí nha nhí nhố nữa.

Chia sẻ trang này