1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cái nết đánh chết cái đẹp ???? có còn đúng không vậy ????

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi thuyenxaxu, 11/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    Cô bé nào nói anh Thuyền như vậy chắc vừa gặp 1 bất lợi nào đó về nhan sắc,ví dụ như đi phỏng vấn lọt vòng nội dung nhưng rớt vòng hình thức chẳng hạn.
    Thật ra ở một khía cạnh nào đó cái đẹp có tầm quan trọng của nó. Và cái nết cũng vậy.
    Vào thời đại này có thể đúc kết như vầy :
    40% các ngành nghề trong xã hội, nhất là ngành dịch vụ đòi hỏi ngoại hình + trình độ
    50% còn lại ko đòi hỏi ngoại hình
    10% còn lại đòi hỏi ngoại hình cao đặc biệt và 1 ít trình độ, nhưng theo xu hướng chung trình độ ngày càng phải tăng ( như nghề ng mẫu)
    Vì vậy ko thể nói là hình thức ko quan trọng, nó có quan trọng. Bạn muốn làm thư kí hay hướng dẫn viên, receptionist or tiếp viên... mà ngoại hình bạn dưới trung bình hay chiều cao quá khiêm tốn ai dám nhận??
    Tôi khuyến khích các bạn nên tự làm đẹp nếu có thể, điều đó càng tăng thêm cơ hội cho bạn thôi, ko hại gì. Ai có ý kiến phụ nữ mà trang điểm chăm chút quần áo là hư hỏng thật là quá sức thiển cận, điên rồ, ko còn gì để bàn đến. Tạo nên một hình tượng lịch lãm duyên dáng, xinh xắn đáng yêu ko những là quyền lợi mà còn là nghĩa vụ của phụ nữ. Tôi tin không có một người phụ nữ lịch lãm, thông minh, đảm đang, duyên dáng nào mà lại có một vẻ ngoài luộm thuộm thiếu chăm sóc.
  2. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nói đúng quá. Tớ còn nhớ là (thậm chí cho đến bi h) vẫn bị gọi là điệu, bởi trong nhóm đại học mọi người k ai chăm chút ngoại hình như mình. Cũng vì thế đâm ra tự nhiên mình thành "lạ" giữa mọi người. Hồi còn đi học mình chả quan tâm, nhưng đến bi h đi làm rồi, vẫn thấy một số bạn mình giữ nguyên phong cách cũ: quần áo đơn giản đến lôi thôi, mặt mũi lúc nào cũng nhợt nhạt, tóc tai để k hợp với khuôn mặt nên trông già đi đến 5,6 tuổi.
    Tớ hay gửi các link về làm đẹp cho mọi người nhưng họ k đọc, vì lí do rất đơn giản là "tớ chẳng thích đọc mấy cái đấy". Thế nên bi h, cô bạn tớ, đến mascara và kem lót cũng k biết mua, toàn nhờ mua hộ! Tớ thấy như thế đúng là mất công sinh ra trên đời làm con gái mà k biết tận dụng ưu thế. Thật quá là chán. Vào đây thấy mọi người giống mình, sướng ghê.

Chia sẻ trang này