1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cai "người yêu" thế nào? nhanh và ít buồn nhất?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cl3v3rb0y, 06/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cl3v3rb0y

    cl3v3rb0y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Cai "người yêu" thế nào? nhanh và ít buồn nhất?

    Em là con gái, và đang mượn nick của bạn để post bài trong đây.

    Chuyện của em khá dài và em mong mọi người cho em 1 lời khuyên.
    Em và người yêu yêu nhau cũng được tầm 2 năm. Nhưng do ở xa nhau nên tính ra 2 đứa gần nhau cũng chỉ được nửa năm. Tuy nhiên cũng chia sẻ với nhau nhiều cái rồi.

    Rồi một hôm người ấy nói với em rằng là người ta sợ rằng cứ yêu nhau xa như thế này thì tình cảm sẽ bị mai một đi, thà rằng giờ cắt đứt liên lạc rồi 2 năm nữa khi ở cạnh nhau rồi lại tiếp tục yêu nhau, còn hơn là cứ tiếp tục yêu và đến 2 năm nữa thì tình yêu của 2 đứa hết. Bây giờ người ta muốn sống tự do.

    Nói thế không có nghĩa là người ta đã hết yêu em, mà theo em hiểu thì tình yêu của người ta không còn mãnh liệt như ngày đầu tiên được. Người ta có thể kiềm chế, và có thể cất nó đi.

    Em đã cố gắng níu kéo nhưng không được.

    Và giờ em biết mình cũng đồng ý với quyết định đó của người đó. Chỉ có điều là, em xác định là "đã chia tay là chia tay hẳn, không có chuyện sau này lại yêu nhau như lời người đó được" Em rất đau lòng vì giờ biết mình không thể làm gì trong chuyện này để cứu vãn gì được nữa.

    Em cũng không thể nhanh chóng lao vào yêu một người khác vì như thế là quá trẻ con và độc ác (cả với em và người được em chọn làm người yêu)-> chẳng giải quyết được vấn đề gì.

    Em chỉ muốn sống một cuộc sống tích cực hơn và có thể quên người đó nhanh hơn. Xin mọi người cho em 1 lời khuyên ạ.

    (Thực sự em vẫn còn hi vọng là chuyện của em còn cứu vãn được - mặc dù là rõ ràng giờ em đang ở thế bị động, còn người ta là chủ động nên em rất chần chừ khi quyết định làm việc gì)

    Liệu em có nên gặp/đi chơi với người ta không? Gặp với tư cách là 1 người bạn.

    Em có cần thiết fải cất hết những kỉ niệm của người ta vào dĩ vàng không, hay cứ nhớ và cố làm ra bình thường, kiểu như trân trọng những gì đã có giữa em và người đó.

    Em có nên giữ lại những món quà giữa em và người ta không? Hay là giấu hết chúng đi?

    Ai có kinh nghiệm gì share với em đi ạ, many thanks



    Được cl3v3rb0y sửa chữa / chuyển vào 14:41 ngày 06/01/2007
  2. Psyche216

    Psyche216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã nói lên đúng tâm trạng của mình đấy. Bạn vẫn hy vọng còn có thể níu giữ tình cảm với bạn trai. Nhưng khi thử cố gắng thì lại hok dc.
    Chính cái lý do hai người ở xa nhau và thời gian bên nhau quá ít khiến bạn ít có cơ hội hiểu anh ấy và để anh ấy hiểu bạn. Một người đàn ông nếu yêu và biết giữ tình yêu hok dại gì thả người yêu mình "nghỉ giải lao" hai năm (vì sợ hết tình cảm ) rồi quay lại đá tiếp hiệp hai được!
    Có nhiều cái cớ viện ra... để hai bên ra đi cho đơn giản và thanh thản mà hok phải mang tiếng chịu trách nhiệm.
    Những kỷ niệm vẫn còn đó. Nếu nó đẹp đẽ thì nó chẳng có tội tình gì. Việc gì phải xóa sổ. Những món quà khi còn tình yêu cũng đâu có lỗi gì. Bây giờ bạn thử soi vào chính mình, để một lần đối diện với chính mình, lắng nghe mình lên tiếng xem mình cần gì... Có phải cuộc sống còn những việc khác cần bạn, còn những người khác mong chờ bạn ... đúng hok?
  3. onggia99

    onggia99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Rồi một hôm người ấy nói với em rằng là người ta sợ rằng cứ yêu nhau xa như thế này thì tình cảm sẽ bị mai một đi, thà rằng giờ cắt đứt liên lạc rồi 2 năm nữa khi ở cạnh nhau rồi lại tiếp tục yêu nhau, còn hơn là cứ tiếp tục yêu và đến 2 năm nữa thì tình yêu của 2 đứa hết.
    cái này hay nhỉ
    trẻ con thế ko biết
    bạn đã đúng chia tay la chia tay ko co chuyện 2 năm nữa quay lại,hay là anh chàng nay đang bắt cá 2 tay đang muốn yêu thử cô khác xem thế nào rồi quay lại vơi bạn
    cảnh giác
  4. cl3v3rb0y

    cl3v3rb0y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Người mà người ta yêu bây giờ có lẽ chỉ là bản thân người ta thôi bạn ạ. Còn chuyện người ta có người khác hay không thì mình biết chắc là không có, cái này khẳng định chắc chắn luôn. Mình cũng đã từng nghĩ là có ai đó nên vui duyên mới rồi quên mình cũng như tình yêu người ta dành cho mình nhưng không fải bạn ạ.
    Quan điểm của mình khi yêu là dù xa nhau, cách trở về nhiều cái, gặp khó khăn cũng không ít nhưng "thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn" Còn với người ta, người ta lại không nghĩ thế, mình thì lại chẳng làm gì để thay đổi được suy nghĩ của người ta nên giờ thì bó tay rồi.
    Cảm ơn bạn vì đã góp ý cho mình nhé
  5. cl3v3rb0y

    cl3v3rb0y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhiều lắm vì những dòng viết chia sẻ quí báu dành cho mình lúc này.
    Đúng là cuộc sống của mình sẽ thay đổi nhiều khi mình chia tay anh ấy. Có những người bạn mới và niềm vui mới. Khi yêu thì mình là một người chung thuỷ, mù quáng và hết lòng hi sinh. Chính vì lí do đó mà hầu như các mối quan hệ với bạn trai khác, tin nhắn, lời mời rủ rê đi chơi đều bị mình từ chối hết. Hễ anh zai nào mà có dấu hiệu mờ ám là mình lập tức tránh mặt <<<<< Mình thấy rằng mình đã quá ngu. Yêu, nhưng vẫn fải enjoy your life chứ không fải là hi sinh tất cả như thế.
    Có lẽ là trong thời gian tới mình sẽ dành nhiều thời gian cho việc học, làm việc và bạn bè. Start a new life, a new dream
    Việc làm mình vương vấn bây giờ là không biết có nên gặp gỡ anh ấy không, vì mình dễ yếu đuối lắm... nhưng lại muốn cứng rắn đến mức để gặp anh ấy mà vẫn coi như 1 người bạn bình thường.
  6. tuanphong_chip42

    tuanphong_chip42 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    học cũng ko quên được đâu, cố gắng đi chơi nhiều vào, vui là quên hết ....uống được rượu thì càng tốt....... đừng say ko lại bị bạn ''tốt'' lợi dụng
  7. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã nói lên đúng tâm trạng của mình đấy. Bạn vẫn hy vọng còn có thể níu giữ tình cảm với bạn trai. Nhưng khi thử cố gắng thì lại hok dc.
    Chính cái lý do hai người ở xa nhau và thời gian bên nhau quá ít khiến bạn ít có cơ hội hiểu anh ấy và để anh ấy hiểu bạn. Một người đàn ông nếu yêu và biết giữ tình yêu hok dại gì thả người yêu mình "nghỉ giải lao" hai năm (vì sợ hết tình cảm ) rồi quay lại đá tiếp hiệp hai được! Có nhiều cái cớ viện ra... để hai bên ra đi cho đơn giản và thanh thản mà hok phải mang tiếng chịu trách nhiệm.
    Những kỷ niệm vẫn còn đó. Nếu nó đẹp đẽ thì nó chẳng có tội tình gì. Việc gì phải xóa sổ. Những món quà khi còn tình yêu cũng đâu có lỗi gì. Bây giờ bạn thử soi vào chính mình, để một lần đối diện với chính mình, lắng nghe mình lên tiếng xem mình cần gì... Có phải cuộc sống còn những việc khác cần bạn, còn những người khác mong chờ bạn ... đúng hok?
    [sign]Suit l''Amour, l''Amour fuit.
    Fuit l''Amour, l''Amour suit.[/sign
    [/quote]
    Chính xác như bạn này nói đấy ạ , con trai nếu đã yêu rồi , thì không bao giwò có chuyện thả rông GF của mình để cho người khác có cơ hội .
    Tại sao lại có chuyện nhiều người bắt cá 2 tay ( hoặc là 1 tay 2 cá , thế nào cũng đúng ) , là ví cái thói muốn chiếm giữ ấy thôi , dù muốn yêu thêm cô khác nhưng cũng không muốn để cô trước ra đi vì tiếc .
    Thế nên chỉ có 1 lời giải thích duy nhất , cậu này đã không còn tình yêu với bạn nữa , đồng ý chia tay 2 năm , chỉ là cai lí do cho sau nay nếu anh ta không thể tìm được 1 ai tử tế thì vẫn cón 1 phương án dự phòng là bạn mà thôi
    .Trong khi đó , bạn cứ giữ bên mình cái lời hứa chờ anh ta 2 năm , để bao nhiêu người muốn đến bên bạn đều bị bạn cho đèn Đỏ hết.
    Tốt nhất , nên nói chuyện thẳng thắn với anh ta , nếu còn yêu nhau thì 2 , chứ 5 năm xa nhau vẫn có thể yêu nhau , còn nếu không còn tình cảm nữa thì hãy chia tay nhau 1 cách bình thường nhất để cả 2 người có được sự tự do tuyệt đối đi tìm hiểu những người mới (có gì liên lạc với mình trước nhé , Just Joking ) mà không bị ràng buộc bởi bất cứ cái lời hứa suông nào từ anh ta cả.
    Chúc vui vẻ
  8. cl3v3rb0y

    cl3v3rb0y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Khi chia tay người ta cũng đã nói với mình là "Nếu em có người yêu mới anh cũng ok, nhưng anh không mong em sẽ hạnh phúc cùng người đó!"
    Vậy là người ta đang ích kỉ đúng không?
    Hết yêu mình nhưng vẫn muốn giữ mình để sau này có gì còn quay lại yêu tiếp
    Thật là bó tay!
  9. cl3v3rb0y

    cl3v3rb0y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cho mình hỏi là lúc mình yếu đuối, lại nhớ hay yêu người ta thì nên làm gì? Nhiều lúc cảm tưởng là mình không thể làm gì khác ý, mệt mỏi vô cùng
  10. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Tìm 1 người khác...Không phải thời gian là liều thuốc xoá đi vết thương mà tchính tình cảm là liều thuốc để quên đi tình cảm !

Chia sẻ trang này