1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cai "người yêu" thế nào? nhanh và ít buồn nhất?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cl3v3rb0y, 06/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cl3v3rb0y

    cl3v3rb0y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Hiền nhé, hình như bạn cũng quen cụ dobby thì fải
    Còn chuyện tìm người khác thì nói thật là như thế này, người mà mình có tình cảm lúc này lại đang ở rất xa mình. Người ta cũng đã cố gắng hết sức để có thể làm cho mình hết buồn. Nhưng khoảng cách về không gian và thời gian quá ư là khó khăn... Còn những anh đang ở xung quanh thì đúng là mình không có cảm xúc gì cả
  2. 0203onlyu

    0203onlyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    bạn ơi, nói thật là nếu bạn còn yêu người ta nhưng người ta ko còn yêu bạn nữa thì cảm giác của bạn sẽ thế này ( hic, theo những gì tớ đã trải qua nhé)
    đầu tiên : ko hiểu vì sao lại chia tay, băn khoăn, phân vân dù biết mười mươi là người ta có người khác
    tiếp đó, khi biết chắc là ko thể làm gì để quay lại, chuyển sang kiêu và bình thản theo cái kiểu, ko có anh thì tôi có người khác. đi ngoài đường mà có gặp anh thì tôi vẫn vui vẻ như thường.
    mấy ngày sau, nhất là rơi vào t7, cn ko còn người yêu, cảm thấy nặng nề, buồn. và tự nhiên kí ức dội về. cực kì cô đơn. nghĩ khôn nghĩ dại đủ chuyện. ( tớ đã chán đến mức ko muốn sống cơ). ảnh ọt cất hết, đồ người ta tặng giấu hết. tên tuổi. sđt xoá hết
    sau khoảng gần 1 tháng, bình tĩnh lại, cảm thấy cuộc sống còn nhiều thứ đáng phải làm hơn và lao đầu vào công việc. ko còn cảm sốt cảm cúm gì với người con trai khác. thậm chí là sợ vướng vào yêu 1 lần nữa.
    rồi sẽ quên dần. mất khoảng 1 năm.
    nhưng có trải qua rồi thì tớ mới nghiệm thấy một điều rằng
    - thứ 1, người mình yêu thì ko nên quay lại gặp hay làm bạn nữa. có chăng gặp mặt thì chào hỏi rồi đi. vì mình là con gái, lại là người còn tình cảm, càng gặp mặt, càng nói chuyện với người ta thì càng ko thể quên người ta được và chỉ thấy đau khổ thôi
    - thứ 2, làm việc và đi chơi là 2 thứ tốt nhất với bạn lúc này. tớ đã phải thực hiện chiến dịch thế này :
    ở viện từ sáng đến chiều, lúc về thì vào thư viện ở lì đến tối, học cho thật mệt. sau đó về nhà ăn cơm, rồi đi ngủ.
    thời gian ko phải học thì tìm lớp ngoại ngữ học thêm, học cả tuần luôn, nhất là t7,.cn. làm bất cứ cái gì miễn sao ko cho mình thời gian rỗi ( lên mạng chat, chơi điện tử, đi off với ttvn, đi chơi với bạn). thậm chí nếu ko đi chơi t7, cn thì tớ lại vào thư viện, nhất quyết ko để mình nhớ đến người ta một lúc nào.
    - thứ3 : nếu buổi đêm về có nhớ người ta, nghĩ đến người ta thì cũng hãy cứ bình thường, coi như đó là một người bạn có những kỉ niệm đẹp với mình. đừng giống bạn mình, nó chia tay xong thì hận ex của nó kinh khủng, cặp với anh khác, hành anh mới đủ điều nhưng vẫn phải thừa nhận với tớ là ko sao quên được anh kia
    - thứ 4 : hãy cứ buộc mình nghe những bài hát 2 người hay nghe, nhìn những hình ảnh thường hay nhìn. ban đầu là đau đấy, nhưng dần cũng sẽ cảm thấy bình thường. túm lại là bình thường hoá mọi kỉ niệm.
    - thứ 5 : hìhì, số đẹp
    ko biết kinh nghiệm tớ chia sẻ có giúp được gì cho bạn ko nhưng hi vọng là bạn có thể quên được người ta. vì có như vậy thì cuộc sống mới trở lại bình thường với mình được. chúc bạn vui và sớm tìm được người khác xứng đáng hơn
  3. garu123

    garu123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Qua đây yêu em cho khuây khoả này !
  4. cl3v3rb0y

    cl3v3rb0y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn, hì, những lời khuyên của bạn hữu ích lắm
    Mà bạn mất tận 1 năm để quên người ta cơ à, lâu ghê. Tớ thì nghĩ mình có thể làm nhanh hơn. Có lẽ là cũng sẽ vùi đầu vào học và làm việc thôi. Lên thư viện cũng là 1 í kiến hay ... Chắc độ 1 tháng thôi là tớ quên được, vì vốn bình thường tớ và người đó ở xa nhau mà.
    A mà đúng là không nên gặp lại người ta, vì mình là con gái, hay yếu đuối lắm. Tuy nhiên nhiều khi cứ nghĩ là "gặp để chứng tỏ cho người ta thấy là mình chẳng cần người ta, không có người ta mình vẫn sống tốt" ---> thật là trẻ con, mà không hiểu sao vẫn muốn trẻ con
    To garu: Lại phi công trẻ lái máy bay à em
  5. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Mình thấy bạn này có chút tính cách giống mình ghê! Mình thì chưa rơi vào tình trạng chia tay chia chưn gì cả. Nhưng mà mình luôn sẵn sàng đón nhận điều xấu nhất và nghĩ mình sẽ phải sống tốt như thế nào để người ta hối hận vì đã để mất mình! Ke ke!
  6. cl3v3rb0y

    cl3v3rb0y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Có 1 vài điều lại fải nhờ mọi người tư vấn thêm.
    Hôm qua mình đi bar cùng lũ bạn thì gặp anh ý. Bạn bè cấp 2 lên bar ngồi nghe nhạc, uống rượu for fun thôi. Lúc đó mình ngồi cạnh 1 cậu bạn mới quen, là bạn từ bé của đứa bạn gái thân của mình. 2 đứa nói chuyện với nhau rất hợp nên dù nhạc to thì vẫn hét vào tai nhau để nói chuyện. Bỗng dưng anh ý gọi điện cho mình, mình hơi xao xuyến, nhưng không chạy ra ngoài nghe đt mà vẫn ngồi đó. Trong đt anh ý có hỏi đểu mình "Em ngồi cạnh người yêu mới à mà nói chuyện vui vẻ thế? Có sang đây ngồi với anh không?" Mình nhìn xung quanh không thấy anh ý thì chạy ra ngoài, nói chuyện tiếp. Rồi anh ý bảo đợi anh ý, 1'' sau thì thấy anh ý ở cửa. Sau đó thì anh ý ôm và hôn mình, mình cương quyết gạt ra... mặc dù là lúc đó bao nhiêu tình cảm mình còn dành cho anh ý lại dâng trào lên Mình chỉ gạt ra và cứ kệ như kô có ý kiến gì cho hành động đó của anh.
    Theo mọi người thì hành động đó của người ta là có ý gì? Ghen hay là vẫn còn "tiếc" mình?
    Mình giải thích với anh ý là đó chỉ là 1 cậu bạn mới quen. Trông mặt anh ý rất là "vô cảm" >>> mình không thể đọc được xem anh ý nghĩ gì. Nhưng nói chung là anh y có vẻ không vui lắm khi thấy mình "vẫn vui vẻ và hồn nhiên cười đùa với zai khác khi đã chia tay với anh ý"
    Mình cũng fải nói thêm 1 điều này là "anh ý là 1 người rất chân thành và không fải là 1 gã đểu" thế nên những gì anh ý làm hôm qua mình nghĩ là không fải do anh ý muốn trêu đùa gì mình mà chỉ là 1 phút nào đó anh ý cũng bị xao xuyến như mình fải không?
    Từ hôm qua về đến nhà, đến sáng nay ngủ dậy, mình đang cố gắng tỏ ra cứng rắn, cố ghét anh nhưng mà thấy mệt mỏi quá. Nhưng có lẽ là mình sẽ còn gặp lại anh, và chịu đối mặt cho đến bao giờ thực sự hết tình cảm với anh.
  7. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    [
    Cảm ơn bạn, hì, những lời khuyên của bạn hữu ích lắm
    Mà bạn mất tận 1 năm để quên người ta cơ à, lâu ghê. Tớ thì nghĩ mình có thể làm nhanh hơn. Có lẽ là cũng sẽ vùi đầu vào học và làm việc thôi. Lên thư viện cũng là 1 í kiến hay ... Chắc độ 1 tháng thôi là tớ quên được, vì vốn bình thường tớ và người đó ở xa nhau mà.
    A mà đúng là không nên gặp lại người ta, vì mình là con gái, hay yếu đuối lắm. Tuy nhiên nhiều khi cứ nghĩ là "gặp để chứng tỏ cho người ta thấy là mình chẳng cần người ta, không có người ta mình vẫn sống tốt" ---> thật là trẻ con, mà không hiểu sao vẫn muốn trẻ con
    To garu: Lại phi công trẻ lái máy bay à em
    [/quote]
    Chưa chắc , tớ là 1 ví dụ điển hình , tớ cùng Ex cũng yêu xa nè , cả năm chỉ gặp nhau có 3 tuần Tết thôi , thế mà chia tay , hơn 1 năm rồi vẫn còn nhớ người ta lắm lắm , nhưng đã chấp nhận được thực tế là người ta có người khác rùi , còn mình vẫn online 1 mình .
  8. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Bạn không thể để anh ta tiếp diễn cái trò mèo vờn chuột thế này mãi được , nếu bạn không tỏ thái đọ phản ứng thì sẽ cho anh ta cái ý nghĩ muốn có bạn lúc nào cũng được.
    Thà đau 1 lần rồi thôi , hãy quyết định dứt khoát . Với hành động của anh ta lúc đó chỉ là sự ích kỉ chiếm hữu bạn lúc ấy mà thôi, thậm chí không phải cái cảm xúc chợt quay về như bạn tưởng tượng đâu.
    Hãy sáng suốt nhé bạn
  9. cl3v3rb0y

    cl3v3rb0y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Bạn khổ thật, chia tay hơn 1 năm rồi mà vẫn nhớ người ta. Mình thì đến giờ là 1 tuần, nhưng hầu như đã quên người ta rồi. Có lẽ vì cuộc sống của mình quá bận rộn, không cho phép mình có cơ hội buồn hay suy nghĩ đến người ta. Bạn bè của mình cũng nhiều, suốt ngày hò hẹn, tụ tập, cà fê cà fáo... Chẳng hiểu sao chia tay xong mới nhận ra sao mà mình nhiều bạn thế. Bạn cấp 2, cấp 3, đại học, bạn xã hội, bạn quen biết, rồi zai ở đâu cứ ầm ầm xuất hiện - người tình cờ quen, người được giới thiệu, người là bạn cũ. Nói chung là mình thấy vui và thoải mái với cuộc sống mới.
    Giờ nhìn lại người đó và những gì đã có với người đó, mình không còn thấy đau lòng nữa mà rất thanh thản. Mình còn nghĩ rằng ông trời cho mình và người đó yêu nhau, rồi chia tay nhau là một sự hợp lí, rất hợp lí.
    Chỉ có 1 điều làm mình fân vân đến bây giờ, đó là, người cũ của mình vẫn còn tỏ ra khó chịu khi thấy mình đi với zai khác => Cái bản tính sở hữu mình vốn khỏ bỏ, và người ta cứ nghĩ rằng là mình vẫn còn muốn thuộc về người ta (vẫn yêu người ta) Thực sự sau khi chia tay mình rất hi vọng 2 đứa sẽ trở thành bạn tốt của nhau, nhưng có vẻ khó quá.

Chia sẻ trang này