1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cãi nhau bất tận...

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi Foxy, 01/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Foxy

    Foxy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Cãi nhau bất tận...

    Xưa, Trang Tử đi đường gặp một thằng bé. Biết Trang Tử học rộng tài cao, nó bèn hỏi: "Lúc nào thì Mặt Trời gần hơn?". Trang Tử nói: "Buổi sáng, Mặt Trời to bằng cái mâm. Đến trưa, nhìn chỉ thấy bằng cái đĩa. Vậy nên buổi sáng Mặt Trời gần hơn". Thằng bé cười lớn: "Than ôi, người ta vẫn ca ngợi Trang Tử là bậc thánh nhân, mà sao quy luật đơn giản vậy cũng không nhận ra. Buổi sáng trời mát mẻ, đến trưa trời nóng nực, vậy chẳng há là buổi trưa Mặt Trời gần hơn ư?". Trang Tử thẹn mà bỏ đi.
    Nay, Khatiger cầm cái dùi bằng gỗ đánh vào cái chuông bằng đồng kêu boong boong, bèn hỏi CafeDang là cái gì kêu. CafeDang nói: "Chắc chắn là do cái chuông vì nó làm bằng đồng". Khatiger cãi: "Nếu do chuông sao dùng tay gõ vào lại không kêu. Rõ là do dùi vì nó làm bằng gỗ". CafeDang vặc lại: "Nếu do dùi sao dùng nó để đánh vào đồng xu cũng bằng đồng thì nó lại không kêu. Tay đánh không kêu mà đánh bằng dùi kêu là vì tay mềm mà dùi lại cứng". Khatiger cười: "Ông học hành thế coi như hỏng. Là bởi vì đồng xu nó đặc mà cái chuông lại rỗng. Cũng không phải do tay mềm dùi cứng, nếu không tại sao tay mềm lại làm đàn kêu mà dùi thì không?". CafeDang cũng không vừa: "Cũng chả phải, thế ông thử dùng cái dùi gõ vào cái chuông bằng giấy, cũng rỗng đấy xem nó có kêu không? Tay đánh đàn kêu còn dùi thì không bởi vì tay người ta có ngón, dùi thì không". Khatiger nói: "Chuông giấy không kêu là vì nó mỏng. Còn con chó nó cũng có ngón tay đấy, sao đánh đàn không kêu?"... Cuộc cãi vã cứ thế kéo dài vô tận...

    Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi... mỏi lắm rồi...
    Avatar của tôi đâu rồi?

Chia sẻ trang này