1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cãi nhau là được quyền thế sao?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi milkcandy, 01/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. milkcandy

    milkcandy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Cãi nhau là được quyền thế sao?

    Tdôi và chồng tôi, đều có trình độ đại học cả, vậy mà khi cãi nhau anh ấy đã xưng mày tao với tôi, chỉ vì một chuyện không đâu, trong khi tôi vẫn luôn giữ thái độ đúng mực và không phat ngôn sẩy miệng câu nào cả.
    Mấy hôm nay anh ta tỏ vẻ hối lỗi và làm đủ mọi cách để làm lành, nhưng tôi đã thấy lòng mình nguội lạnh rồi, bây giờ tôi chỉ muốn ly hôn. Tôi chưa bao giờ bị ai xúc phạm như vậy, chẳng lẽ chỉ vì ràng buộc với nhau bằng một tờ giấy ở phường mà anh ta có quyền ăn nói hung hãn cục súc như vậy và tôi buộc phải tha thứ?
  2. ipaq3870

    ipaq3870 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Thường thì thế. Một người nhịn thì người kia thể nào cũng được thể. Càng nhìn càng lấn tới. Bực cả mình. Con trai ít khi to tiếng. Nhưng nếu đã thế, chắc có vấn đề rùi.
    to Chị: là vợ chồng, nếu chỉ vì một lời nói mà đến nguội lạnh cả tình cảm thì thú thật, em không hiểu được. Con trai, nông nổi. Em chỉ giám nói với chị vậy thôi.
    Chúc anh chị sớm vui vẻ trở lại.
  3. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Đây là lần đầu tiên hay là đã nhiều lần anh ta xưng hô với chị kiểu đó khi 2 người có tranh cãi với nhau ạ??? Gà con nghĩ thì mỗi chúng ta đều có một lòng tự trọng riêng, và đặc biệt đã là vợ chồng với nhau thì ko bao giờ được xưng mày tao, có tức đến mấy cũng chỉ nên xưng tôi với cô hay đại loại như vậy. THeo Gà con thì nếu đây là lần đầu tiên thì nên góp ý với chồng chị vì con trai nhiều khi quá nóng nảy và ăn nói ko suy nghĩ. Với lại anh ta cũng hối lỗi và tìm đủ mọi cách để xin lỗi rồi. Còn nếu anh ta tái fạm thì đầnh ly hôn thôi. Hôn nhân dựa trên tình yêu, lòng tin và sự tôn trọng lẫn nhau mùh.
  4. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Theo tôi thì chị nên góp ý với chồng, còn nếu thấy anh ấy không sửa được thì những lúc xảy ra to tiếng, nên tránh đi chỗ khác chờ đến hai bên bình tĩnh lại.
    Người ta chỉ nghĩ đến li di khi một trong hai vợ chồng không chung thủy, còn những lí do khác nếu yêu nhau thì nhường nhịn nhau.
    Ông bà ta có nói,
    "Chồng giận thì vợ bớt lời
    Cơm sôi nhỏ lửa một đời không khê"
  5. Nguyetminhha

    Nguyetminhha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Tôi có kinh nghiệm cãi nhau với chồng đến 11 năm rồi.
    Chúng tôi chẳng mày tao với nhau nhưng nhiều khi rủa xả nhau còn đau hơn ấy chứ .
    Nhà tôi khi cãi nhau chẳng có ai giữ được thái độ đúng mực cả . Tôi là vợ mà cũng ném đồ ầm ầm, cả đồ đắt tiền ấy, cứ cái gì thuận tay là ném.
    Nhưng mà những lời nói lúc nóng giận thì chấp làm gì, tôi không chấp chồng tôi, mà chồng tôi cũng không chấp tôi. Trong cuộc sống hàng ngày (lúc không cãi nhau) vợ chồng tôn trọng nhau mới là quan trọng. Nếu vấn đề không có gì nghiêm trọng mà chỉ là lời ăn tiếng nói trong lúc lên cơn điên thì bỏ qua đi bạn ạ. À nhưng mà nếu đây là lần đầu tiên (hay những lần đầu tiên cũng được) thì phải dạy cho hắn một bài học: dỗi, không nói chuyện, không nấu cơm cho ăn, "cấm vận" vv và vv - bạn thừa biết phải làm gì để cho hắn chừa đi lần sau đừng có thế, kẻo sau này hắn lại cứ tưởng thế là là bình thường thì chít!
    Mặc kệ hắn làm lành bạn ạ, chắc mấy ngày nữa là lòng bạn lại nóng lên thôi lúc ấy cho hắn làm lành cũng không muộn!
    (Ấy ấy nhưng đừng quá một tuần nhé!)
  6. Lan_ho_diep

    Lan_ho_diep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Hì, đúng là lời khuyên của một người đã có kinh nghiệm cãi nhau với hồng 11 năm rồi có khác . Tớ nhất trí với những nhận địng của cậu nhưng có một số điều mà theo kinh nghiệm bản thân tớ sẽ không làm thế.
    1. Thật ra những lúc nóng giận, rất khó kiềm chế và đôi khi không thể kiểm soát nổi những hành động của mình. Cố gắng những lúc như thế, chạy đi chỗ khác mặc cho anh xã nói chán chê, bình tĩnh lại mới nhỏ nhẹ, thủ thỉ, tỉ tê, thỉnh thoảng sụt sịt một tẹo chứ đừng khóc rống lên (nếu mình có lỗi anh xã sẽ cho là mình biết nhận lõi, nếu anh xã có lỗi thì cái sự sụt sùi ấy là thông điệp để nói với anh xã rằng, anh làm thế em tủi thân lắm ). Tuyệt đối tớ chẳng bảo giờ quăng đồ và cũng cố gắng hạn chế anh xã quăng đồ, vì như thế là mất công sắm lại, tốn tiền lắm .
    2. Dỗi, không nói chuyện, "cấm vận"... thoải mái vô tư những nhất thiết cơm vẫn phải nấu nướng đầy đủ cho anh xã ăn. Tớ rất ghét cái kiểu giận dỗi nhau rồi bỏ mặc tất cả mọi chuyện, chẳng lo lắng gì cả. Mà các ông ra ngoài ăn, lại bia bọt nhậu nhẹt, tốn tiền lắm. Biết đâu lúc mình nấu nướng, anh xã lăng xăng vào giúp vợ, hai vợ chồng lại hoà thuận ấy chứ. Tiện cả đôi đường.
    Nói chung là, đã là vợ chồng thì sẽ không tránh khỏi những va chạm trong cuộc sống hàng ngày, nếu chỉ vì câu nói mà dẫn đến ly dị thì... hạnh phúc gia đình mong manh quá. Một điều nhịn là chín điều lành, tất nhiên mọi cái đều nên có giới hạn và mức độ của nó.
  7. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ,
    hai bác gái này nội công thâm hậu đấy. Quả là "lạt mềm buộc chặt". Thế này mới là tư vấn chứ.
    NQ xin hỏi hai bác thêm là nếu chồng hai bác giận quá không quát tháo hay đập phá gì mà chỉ nhếch mép cười gật gù: "được, em muốn thế thì anh chiều" thì hai bác lúc đó sẽ xử lý ra sao?
  8. bim20

    bim20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    [ Tdôi và chồng tôi, đều có trình độ đại học cả, vậy mà khi cãi nhau anh ấy đã xưng mày tao với tôi, chỉ vì một chuyện không đâu, trong khi tôi vẫn luôn giữ thái độ đúng mực và không phat ngôn sẩy miệng câu nào cả.]
    He he , theo tôi tha được thì tha cho hắn, cãi nhau có khi hắn chả biết mình nói gì nữa. Tuy nhiên dở nhất là bạn phát hiện cái tính xấu của chông là cố hữu, anh ta không thể tự kìm chế được trong lúc cãi nhau. Biết đâu lần sau không chỉ là "xúc phạm" bằng mày tao nữa thì sao. Còn đoạn không nấu ăn và "cấm vận" thì tôi thấy buồn cười. Đã là cãi nhau chưa "đàm phán" nổi thì chả nhìn nổi mặt nhau nữa là xxx.
    Nói túm lại là tuỳ thộc vào bạn hiểu chồng mình được bao nhiêu, "cải tổ" hắn được bao nhiêu. Ly hôn cũng là giải pháp để sửa chữa sai lầm, nhưng nhớ rõ rằng nhiều trường hợp "khó" hơn nhiều cũng chưa chắc ly hôn nổi, lý do đưa ra chắc chỉ được chấp nhận ở "phương Tây".
    chúc hoà giải ổn thoả
  9. Nguyetminhha

    Nguyetminhha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    To: Lan Ho Diep: Về vụ đập đồ, cả hai vợ chồng tớ đều biết đấy là tính xấu nhưng vẫn không kiềm chế được. Sau mấy vụ đập cả hai lại nhìn nhau cười khà khà và đi sắm nếu đồ vỡ tan không dùng được nữa, và đem ra ngắm nghía nếu đồ chỉ móp méo mà vẫn dùng được
    Còn cái vụ không nấu ăn là tớ chỉ ví dụ vậy thôi chứ phải tìm cách nào thích hợp nhất với anh xã của mình, sao cho hắn "một lần là tởn tới già" . Ví dụ như ông xã nhà mình thì công việc đã suốt ngày bia rượu tiệc tùng cơm đường cháo chợ rồi, chỉ thích ăn cơm nhà thôi nên nếu không nấu cơm cho ăn thì sợ lắm ..hihi
    To: bim20: He he, ý kiến của tôi cũng khá rõ ràng đấy chứ:
    1- Nếu vấn đề chỉ là lời ăn tiếng nói lúc nóng giận thì bỏ qua
    2- Mặc dầu trong lòng đã xác định là bỏ qua rồi nhưng ngoài mặt đừng bỏ qua ngay, phải có một số biện pháp gì đó mà ông chồng thật sợ (ví dụ ông chồng tôi sợ vợ không nấu cho ăn, sợ vợ cấm vận, sợ vợ không nói gì..ấy là tôi chỉ ví dụ thôi chứ milkcandy là vợ nên thừa biết phải làm thế nào cho thích hợp nhất) sao cho ông ấy mỗi lần định repeat lại nhớ đến kinh nghiệm đầu tiên ấy mà kìm nén vậy! Vợ chồng cũng phải biết đến một số điều mà kể cả trong lúc nóng giận nhất cũng không được lỡ lời. Ví dụ, với chồng tôi thì tôi biết rằng không bao giờ được có lời nào về gia đình chồng tôi, có lần không phải cãi nhau, tôi chỉ có một nhận xét nhỏ về cách giáo dục con cái của gia đình nhà chồng mà ông xã tôi nổi cơn điên mới gớm chứ! Từ lần ấy tôi rút ra kinh nghiệm rằng dù thế nào thì cũng không được nhận xét chê bai gì gia đình nhà chồng.
    To: Nhatquoc: hổng dám nội công thâm hậu đâu, thâm hậu thì đã chẳng cãi nhau!
    Về câu hỏi của bạn về lúc chồng giận quá chỉ cuời nhạt thì Ha ha .. cuời theo...
  10. Lan_ho_diep

    Lan_ho_diep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Hihihi... tớ nghĩ khi ngắm nghía những đồ vật bị vỡ, hai vợ chồng cậu chắc sẽ cười phá lên cho mà xem, rồi thể nào cũng hứa với nhau là lần sau sẽ không đập đồ nữa nhỉ
    To Nhatquoc: Tớ chẳng dám nhận là thâm hậu đâu , anh xã đọc được cười chết . Còn câu cậu hỏi, nếu anh xã mà cười nhạt và nói thế thì... hmm... vấn đề có vẻ đã trở nên nghiêm trọng rồi đấy nhỉ. Tớ chưa bị anh xã doạ như thế bao giờ nên cũng chưa biết là mình sẽ làm như thế nào nhưng với anh xã tớ, nếu đã nói thế thì chắc là tớ đã đi quá đà rồi đấy. Thế thì tốt nhất là im lặng, không nên chọc tức anh xã thêm nữa. Và tất nhiên, hihihi... chăm sóc anh xã chu đáo hơn bình thường một chút (nếu mình có lỗi), coi như chuộc lỗi thôi mà
    Nói chung mỗi người một tính, mỗi gia đình mỗi khác, chia sẻ lên đây cũng là để có thêm kinh nghiệm mà thôi. Tìm cái riêng trong cái chung để mà áp dụng vào gia đình riêng của mình, chứ chẳng thể lấy tất cả mà áp dụng được.
    Bạn milkcandy nhớ báo cho chúng tớ tin mừng khi hai vợ chồng cậu làm lành với nhau nhé

Chia sẻ trang này