1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cãi nhau là được quyền thế sao?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi milkcandy, 01/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Nếu các bạn có khiếu nghệ thuật thì các bạn có thể đã có "Méo collection" trong nhà rồi.
    Hơ hơ, NQ nghĩ thâm hậu là dám cãi nhau xong lại làm lành được. Chứng tỏ hai người đều có tính cách nhưng không bỏ được nhau vì yêu người kia hơn cái tôi của mình.
    NQ biết có đôi không cãi nhau, nhưng khi cãi một lần là không hàn gắn được như cũ. Kém.
    Bạn khá tâm lý đấy. Ông xã bạn chắc là người may mắn.
  2. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Thế cho tớ hỏi nhá, ví dụ chưa lấy nhau mà đã cãi nhau rồi, tức là tớ có một lỗi lầm nào đó, bình thường có thể gọi là tha thứ nhưng cứ khi nóng giận là lại đem ra đay nghiến, không biết là lần thứ bao nhiêu rồi nữa, nếu lấy nhau rồi chắc khó thay đổi lắm nhỉ?
    Làm sao bây giờ?
  3. fd_caa

    fd_caa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau bỏ nhau đã khó, lấy nhau rồi bỏ còn khó hơn nhiều. Không phải vì một tờ giấy ở phường đâu mà vì nhiều điều khác: Gia đình hai bên, con cái...
    Vợ chồng nào mà không cãi nhau? chuyện thường thôi mà. Tớ thì chỉ có hai nguyên tắc cơ bản néu vi phạm thi: To say good bye. Đó là:
    1- Có lời nói xúc phạm đến cha mẹ
    2- Có hành động vũ phu
    Thế thôi, còn nóng giận, nhỡ lời, đập đồ đạc là chuyện thường tình, chẳng qua, nếu có đập đồ thì nên chọn đồ cũ mà đập đỡ phải mất công tiếc.
  4. dodomummim

    dodomummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Topic này làm mình nhớ lại bộ phim có Minh Vượng đóng vai bà vợ, lúc giận định đập cả TV nhưng may ông chồng kịp thời thốt lên "TV 2 triệu 8 đó em" nên cơn giận của bà vợ nguôi ngay. Nói chung tranh luận thì tốt để chia sẻ và hiểu nhau hơn nhưng những lúc anh "xã" nói nặng lời một chút là mặt tôi tỉnh bơ, giở báo ra đọc hay xem TV ngay (vì biết tính anh "xã" luôn muốn "người nói phải có người nghe chứ"). "Giận quá mất khôn", có gì muốn góp ý thì cũng đừng nói gì lúc đó không lại "thêm dầu vào lửa". Chỉ lúc nào vui vẻ ngồi tỉ tê gợi lại chuyện đó lại có chút gì đó hài hước vào là nhớ ngay, cười khà khà ngay. Đó cũng chỉ mới là kinh nghiệm được áp dụng ở gia đình nhỏ của tôi còn người khác là tôi không biết đâu đó.
  5. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, hỏi câu này khó quá. Có lẽ anh em "nằm" hết. Đúng điểm íu thì sao con zai trả lời được.
    NQ đoán cái "tớ có một lỗi lầm nào đó" của Mèo thuộc loại lỗi đặc biệt. Hàng tuần chồng mèo có dịp nhớ đến "lỗi lầm nào đó" của mèo 3-4 lần, có khi hơn. Càng yêu càng hay có dịp "nhớ".
    Nếu đúng vậy thì hay đánh bài ngửa đi. Tháo cũi cho hắn đi tung tăng làm "lỗi lầm nào đó" vài lần rồi sau đó nói "nào, vợ chồng mình tiền án tiền sự như nhau. thôi đay nghiến đi nhá".
    Còn các lỗi khác mà chồng bạn cứ đay nghiến mãi hế thì ông bạn ấy có vấn đề. Phải báo tổ dân phố thôi.
  6. em_xinh_21

    em_xinh_21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Lấy nhau rồi thì còn khó tránh khỏi hơn.
    Tớ cũng thế,nhưng cứ mỗi lần cãi nhau mà chuẩn bị có hướng chuyển sang bới móc chuyện cũ là tớ lại dập tắt ngay bằng tiếng hét át tiếng bom, thế là dập ngay được ngon lửa
  7. milkcandy

    milkcandy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã cho tôi nhiều lời khuyên thiên về hoà giải.
    Tôi đã không còn giận chồng tôi nữa,nhưng đau đớn nhất là có lẽ đứa bé đang hình thành trong tôi đã không còn nữa. Tôi đã bị sốc thật sự trong trận cẫi nhau khủng khiếp xảy ra lần đầu tiên sau ngày cưới và làm cho thai nhi bị ảnh hưởng, ngay đêm hôm đó đã có hiện tượng bất thường và diễn biến mấy ngày qua càng xấu đi...
    Tôi thật sự ân hận với con tôi.
  8. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Thằng Đậu nhà tôi lâu lâu ôm tôi thủ thỉ: "Tao cưng mày lắm mày biết không ?" . Đó là nói vào lúc 2 đàng đều vui vẻ, chứ trong lúc cãi nhau mà "mày mày tao tao" thì .....ly hôn ly dị gì chưa biết, nhưng chắc chắn tôi sẽ bị lãnh cảm với hắn . Nếu vớ phải thằng côn đồ nào thì còn chấp nhận được, chứ còn có ăn có học mà ăn nói vậy thì tôi kỵ lắm.
    To milkcandy: Tôi không có lời khuyên gì, chỉ định trả lời cách đây mấy ngày nói rằng hy vọng mọi chuyện sẽ được giải quyết theo chiều hướng tốt đẹp, nhưng hôm nay quay lại thì thấy bạn nói tin không vui, nghe đau lòng quá, nếu đây là cái giá mà chồng bạn phải trả thì .....không công bằng chút nào cho bạn và cái bào thai. Mọi chuyện cũng đã qua, cố gắng lên nha.
  9. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Chia sẻ với milkcandy, hy vọng bạn sẽ vượt qua được..
    Bạn còn có anh ấy, sau này hai bạn sẽ có những đứa con xinh ngoan.. Chuyện cãi nhau trong gia đình là điều không tránh khỏi, trong lúc nóng giận "mất khôn" cũng là chuyện thường tình. Đừng vì những điều đó mà quay lại dằn vặt nhau, và dằn vặt bản thân. Những điều không may xảy ra không ai muốn cả, vì vậy hãy vì tình yêu thương mà tha thứ cho anh ấy.
  10. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Cảm phiền anh chị lần sau có cãi nhau, xin gọi tôi một tiếng... những gì đắt tiền xin cứ nhằm tôi mà ném...
    Chuyện sảy thai, phần nhiều do bệnh lý hơn là tâm lý. Hãy đi khám bác sĩ và chăm sóc bằng thuốc và thực phẩm bổ dưỡng.. chúc mọi điều tốt lành....

Chia sẻ trang này