1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cãi nhau và không đi chơi với bạn gái cũ đươc 1 tháng. Bây giờ cô ý nói "Vùa nhận lời với 1 anh, cuố

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi gato18, 24/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Cách hiệu quả nhất để biết em đó doạ hay đùa. Đó là bác rình dập ở hàng nước đầu phố ngày 3 buổi. 7ngày/ tuần. Nếu có thằng già 73 chạy qua chạy lại, bác yên tâm về kê cao gối ngủ. Em đó đã quyết 1 đi 0 trở lại.
  2. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Theo tính khí của con gái thì khả năng đùa cao hơn cả (tớ cũng đầy lần nói kỉu này), còn 1 khi đàn ông mà đã chủ đích làm vậy thì họ chả cần thông báo ---> đàn ông tồi tệ và độc ác hơn nhiều
  3. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Ấy cứ kệ đi:
    Nếu không phải cưới, đúng là kệ đi rồi.
    Nếu là cưới, ấy làm gì được nữa đâu, đúng không, ấy có nghĩ thế không? Nếu bây giờ ấy quay ra xin lỗi thì bạn gái ấy lại huỷ cưới? Mà nếu thế thật thì điều này tạo nên một tiền lệ rất rất là không hay. Mỗi lần ấy cãi nhau cô ấy lại đồng ý cưới một anh nào đó (hoặc chính anh này) (đồng ý thật không phải doạ) để ấy xin lỗi, rồi sau đó cô ấy sẽ huỷ cưới. Thế là cô ấy sẽ trở thành nhân vật nữ chính trong " Runaway Bride 2"(giả sử là người ta dựng tiếp phần 2), làm tan nát trái tim bao chàng trai. Vì thế, xin ấy hãy thương cho những chú rể hụt hiện tại và (có thể có nhiều) trong tương lai đấy mà hãy kệ đi.

    Khuyên thật (trên là đùa): kệ đi.
    Nếu không phải cưới, đúng là kệ đi rồi.
    Nếu là cưới thật thì: hoặc là cái vấn đề giữa hai bạn nó không chỉ là chuyện bạn kể đâu, cái cãi nhau ấy nó chỉ là giọt nước nhỏ làm tràn cái ly bự thôi, và do đó bạn có xin lỗi thì cũng không hớt lại được nước đã đổ; hoặc, nếu đúng cả hai từ trước đến giờ không có vấn đề gì thật, thì bạn gái của bạn có vẻ hơi thiếu chín chắn, hay có lẽ đúng hơn là hơi bốc đồng. Mà nếu thế thì bạn càng nên kệ đi. Vì sự dửng dưng là cách nhanh nhất để dập tắt những tình cảm quá khích kiểu kiểu như thế.
  4. lifesucks

    lifesucks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    95
    cưới nhau bây h nhanh gọn nhỉ, e cũng muốn cưới, nếm thử cái kiếp làm vợ xem thế nào, thấy k ngon thì chia tay, chắc còn nhanh hơn lúc cưới
  5. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    bác nhắn tin cho em ấy " chúc hạnh phúc" thế là đc.
  6. chichi85

    chichi85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Nếu như anh tự cảm thấy không còn làm cho chị ấy vui vẻ hạnh phúc bên anh nữa, và chị ấy cũng nói như thế thì anh tin đi, sự thật đấy ạ . Từ giờ đến cuối năm thừa đủ để làm đám cưới + đi tuần trăng mật + thăm toàn bộ họ hàng 2 bên đấy ạ .
  7. gato18

    gato18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy bảo nhận lời với anh kia rồi. Mình hỏi thế nhà anh ý ở đâu. Cô ý không nói rõ số nhà và bảo: Em mới chỉ đứng ở cửa lối vào nhà anh ấy, chưa vào trong nhà chơi!
  8. SVbk2006

    SVbk2006 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    =))Cái này thì hài hước vô cùng
  9. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Chỉ cần một sms là giải quyết được mọi chuyện: "Anh yêu em và anh chúc em hạnh phúc."
  10. J0hN13w4lk3r

    J0hN13w4lk3r Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    1

Chia sẻ trang này