1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cãi nhau với bạn gái rùi đi chơi với người khác, tui không thể thay đổi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi gio_mua_dong_bac2001, 23/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Cãi nhau với bạn gái rùi đi chơi với người khác, tui không thể thay đổi

    Mỗi khi cãi nhau với bạn gái, tui luôn đi chơi với người khác, tui biết thế là không đúng nhưng mà tui không thể thay đổi.Tui đã thử rất nhiều cách: đi chơi, nhậu nhẹt với bọn bạn trai, .. . nhưng mà hổng ăn thua. Hình như, tui chỉ cảm thấy khuây khỏa khi đi chơi với ...phụ nữ hay sao í. Bạn gái tui rất ko thích chuyện này , tui đã cố thay đổi nhưng ...khó quá. GIÚP TUI VỚI!
    Thanks a lot!
  2. psd2030

    psd2030 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0

    Xui dại bạn 1 câu nhé, bạn chia tay bạn gái đi, yêu cô khác. Khi nào cãi nhau với người yêu mới, thì tìm đến bạn gái cũ mà giải khuây, thế đi cho nhanh!
    Uh, cái này thì đúng là xui dại đấy, vì tôi tức cho bạn gái cậu quá. Hình như khi cãi nhau, tức giận, cậu chỉ muốn trả thù (xin lỗi nếu tôi dùng từ hơi nặng) cô bạn cậu thôi. Chả có lí lẽ nào giải thích được cái kiểu cãi nhau với bạn gái thì đi chơi với người con gái khác cả.Ừ, cứ cho là cậu cá tính, không có người này thì có người khác, chả việc gì phải xuống nước. Nếu cô bạn gái của cậu cũng cá tính y hệt, thì có chuyện vui rồi đấy, chả mấy chốc tan đàn xẻ nghé!
    Không ai giúp được cậu đâu, chỉ có bản thân cậu tự nhìn nhận lại hành động của mình, thấy ko đúng ở chỗ nào thì tự khắc sửa được. Vì cậu yêu bạn gái, và không muốn bạn gái buồn phải không? Đặt mình vào vị trí bạn gái thử xem, sao khi cô ấy cãi nhau với cậu, không đi chơi bạn trai khác? Vì cô ấy chỉ muốn tìm 1 người bạn để tâm sự, để tìm hiểu xem ai sai ai đúng, làm sao để làm lành..v v..chứ tâm trí đâu mà đi chơi, vui vẻ với người con trai khác? Cậu đi chơi được với người khác lúc đó cũng là tài đấy, khâm phục thực sự.
    Bài này mình viết hơi nóng nảy, nhưng chân thành.
    Chúc vui
  3. pinkwind78

    pinkwind78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    còn có phụ nữ đi chơi vói mình là may rồi, cố mà đi kẻo ít nữa các cô lấy chồng hết chú chơi với ma!
    PW
  4. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    uh, công nhận cách nè hay đấy... như vậy sẽ khỏi phải lo có lũi với người bạn gái hiện nay, ở thời điểm tương lai...
  5. LongKing

    LongKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Ui giời có đứa khác đi giải khuây thì cứ đi chả phải suy nghĩ mà làm gì, tôi ủng hộ cái. hehhehe
  6. ttm_hoang_nhi

    ttm_hoang_nhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0

    TẠi sao biết là không đúng mà ông vẫn làm nhi??
    Người yêu tui mà như ông thì.....! Tôi có 2 cách lựa chọn: đơn giản lắm.
    Thứ nhất:CHIA TAY( vì tôi ko bao giờ chấp nhận chuyện người ta yêu mình mà tại sao cứ mỗi lúc cãi nhau lại tìm đến cô gái khác để .." cho khuây khoả" là thế nào?)
    Thứ hai: KO BAO GIỜ CÃI NHAU VỚI NGƯỜI IU NỮA( cho đỡ mất công giận mình mà đi tìm cô gài khác để.." cho khuây khoả")
    Nhưng mà cách thứ hai thì khó có thể thực hiên đươc ( nếu ko muốn nói là ko thể thực hiện đuợc)Do vậy suy cho cùng chỉ còn có cách thứ nhất là...khả thi thôi.
    NẾU như ông ko muốn chuyện TY của hai người nhanh chóng..Đi vào dĩ vãng .thì phải cố mà sửa cái tính này của ông đi.NÓi thật là chuyện này chẳng ai giúp nổi ông đâu.PHẢi tự lực cánh sinh thôi..!
  7. ttm_hoang_nhi

    ttm_hoang_nhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0

    MÀ QUÊN MẤT.Ông cho tui hỏi một câu cái nhi???
    Ông có người yêu rùi mà mỗi khi giận nhau với người iu còn có nhiều cô bé tự nguyện đi chơi với ông quá nhi?
    cho tui xin chút bi quyết đi để tui zìa nói cho ông anh tui bít ! Chứ không thì mỗi lần giận nhau với người iu ông ấy ông ấy cứ nhằm vào tui mà nói( mà tui thì bít gì mà chia với cả sẻ ở đây chứ).hehhe!Nói cho tui bit đi!Dĩ nhiên tui chẳng khuyên anh ấy mỗi khi cãi nhau với người yêu thì đi chơi với người con gái khác.. như ông đâu.
  8. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Con gái ở đâu có sẵn đi chơi với you mỗi khi giận người iu dzậy? Thế bạn gái của you có biết không? Biết sai mà vẫn cứ làm...Vậy bữa nào khi hai người giận nhau , tui khuyên bạn gái you cũng nên làm ngược lại như thế. Bình đẳng mà, cứ đi chơi với con gái thoải mái, bạn gái của you cũng sẽ đi chơi với con trai lại. Nếu như thế, xem you còn dám loengoe hay không?
  9. onlylovecando

    onlylovecando Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ác quá, quá ư là ác. Đi chơi là một chuyện còn iu là một chuyện khác chứ. Mà tui đi chơi thì được, nàng mà làm thế là tui quánh...nói chơi thôi, chứ tui cũng đang cố gắng nửa , ông bạn hãy cố gắng mà bỏ đi.

Chia sẻ trang này