1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cãi nhau với người yêu, làm thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Xuangrass, 01/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Xuangrass

    Xuangrass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Cãi nhau với người yêu, làm thế nào?

    Xin hỏi thật tất cả mọi người, khi cãi nhau với người yêu thì phải xử trí ra sao? Mình nên làm lành hay là đợi phía bên kia hay là đá một cái bay vèo luôn? Các bạn cùng thảo luận cho mình biết chút ít.




    Được thanh_ala sửa chữa / chuyển vào 16:21 ngày 02/06/2003
  2. ruinmyheart

    ruinmyheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Hì, cãi nhau với người yêu là chuyện thường mà. Đó là cách để hiểu nhau hơn thui mà. Đá ngay hay không thì còn tuỳ xem mình có chấp nhận được không đã. Nhưng tốt nhất là hãy bình tĩnh, 2 người ngồi lại với nhau rồi...

    You don't love a woman because she is beautiful, but she is beautiful because you love her
  3. ligiang

    ligiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Cãi nhau với người yêu thì phải làm thế nào hả?
    Phải xem ai là người có lỗi trước, nếu cãi nhau vì một chuyện chẳng đâu với đâu thì giận lâu làm gì cho mệt người. Làm lành trước cũng được chẳng sao.
  4. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    Cãi nhau là chuyện thường ngày ở huyện của các đôi yêu nhau. Chính nhờ nó mà các đôi thấy cần nhau hơn đó các bạn ạ. Khi cãi nhau rùi thì phải tìm nguyên nhân để giải quyết thôi. Nếu mình sai thì chủ động làm lành trước với người ta thì hơn,có thể mua một đôi vé đi xem phim mời nàng để giảng hoà. Còn nếu người ta sai thì phải nói cho người ta hiểu. Dù cho có là con gái đi nữa thì có sai cũng nên xin lỗi đối tác.

    Anh chỉ có một..vạn tình yêu thứ nhất.
    Anh trao em kèm với một lá thư.
    Em không lấy nên tình anh đã chết.
    Tình cho đi ai lấy lại bao giờ.
  5. salarykitty

    salarykitty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Cãi nhau? ( dùng từ hơi nặng nề) có lẽ là chỉ phút giây nóng giận mà to tiếng thôi, bạn là Boy thì nên Ga_lăng chút, con gái ưa ngọt ngào hơn mà, mới có vậy mà đã nghĩ đến đá với đấm thì chắc bạn chưa yêu thật lòng rùi............
    Suy nghĩ kỹ trước khi Yêu và Đá kẻo lại ân hạn cả một đời......
    Kitty18............
  6. nha_viet

    nha_viet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    thôi mà ..giận làm gi chớ ..... ra ngoài mua 1 bó hoa tặng cô bé ấy để làm hoà đi ....
  7. HULO_nguyen

    HULO_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    à còn phải xem là chuyện do ai gây ra.Nếu do chú thì tôt nhât lá nên làm lành đi cho đỡ nhức đầu.Còn nếu do bé gây ra thì phải cho bé biết ý của mình muốn gì,không thì bé sẽ nhờn đấy.Nhưng mà dù sao thì minh là đàn ông mà phải không?Chấp làm gì mấy chuyên vặt vãnh của mấy nhóc.
    [side=10]...
    KHI YÊU CÁI XÍCH DƯỚI CHÂN
    THÌ XIỀNG XÍCH ẤY LÀ THẦN TỰ DO...
    [/side=10]
  8. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    Cãi nhau rồi sao không bỏ quách đi cho được việc
  9. New_Century

    New_Century Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2001
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    cãi nhau là chuyện nhỏ mà,hahaha
    Có lúc cãi nhau đến độ 1 năm không gặp nhau uh...
    Nhu'ng cũng tùy tình hình mà giải quyết bác à.Nhiều lúc mình tỏ ra lạnh lùng,bạn gái lại chạy theo và quan tâm mó'i hay,hahaha
    Love hates mistake.Tell me what iz goin' on,baby-girl?
  10. phuthuyhatmit

    phuthuyhatmit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    CHẲNG LÀM GÌ HẾT . NGỒI Ở NHÀ MÀ CHỜ NÓ ĐẾN LÀM LÀNH , NÊU KHÔNG THÌ THÔI ĐÁ LUÔN ĐI .

Chia sẻ trang này